Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Người dân coi trọng chống trộm hay chống cháy?

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Người dân coi trọng chống trộm hay chống cháy?

21/05/2023 10:51 GMT+7

Tại TP.HCM, không khó để bắt gặp những khu nhà chung cư, tập thể cũ hay các ngôi nhà cao tầng cơi nới thêm "chuồng cọp, lồng cu" để chống trộm hoặc phơi đồ, gây khó khăn cho việc cứu hộ cứu nạn nếu xảy ra hỏa hoạn.

Liên tiếp những vụ hỏa hoạn thương tâm ở những ngôi nhà được xây theo kiểu chuồng cọp đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những ai đang sống trong những căn nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập như thế này. Tuy nhiên, dạo một vòng quanh TP.HCM, vẫn còn rất nhiều nhà dân tự gia cố thêm khung sắt để chống trộm hoặc gia tăng diện tích, gây mất an toàn cháy nổ.

Nhiều nhất phải kể đến chung cư Thanh Đa thuộc quận Bình Thạnh, khi hầu hết các hộ dân đều cơi nới thêm khung sắt ở ban công, bịt kín lối thoát hiểm.

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 1.

Hầu hết các hộ dân sống ở chung cư Thanh Đa (quận Bình Thạnh, TP.HCM) đều cơi nới thêm các chuồng cọp, lồng cu

CHIÊU NGÔ

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 2.

Mục đích của việc lắp đặt thêm các khung sắt kiểu chuồng cọp, lồng cu là để chống trộm và gia tăng diện tích sử dụng

CHIÊU NGÔ

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 3.

Những căn nhà cao tầng bị bịt kín lối thoát hiểm ở ban công tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không may có hỏa hoạn xảy ra

CHIÊU NGÔ

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 4.

Nhiều nhà dân ở khu vực trung tâm TP.HCM cũng được xây theo kiểu chuồng cọp, với khung sắt bịt kín lối thoát ở ban công. Ảnh chụp tại một căn nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP.HCM

CHIÊU NGÔ

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 5.

Nhan nhản những căn nhà nội bất xuất, ngoại bất nhập ở TP.HCM

CHIÊU NGÔ

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 6.

Một căn nhà được thiết kế theo kiểu chuồng cọp trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM

CHIÊU NGÔ

Trong lần đầu đến đón bạn ở chung cư Thanh Đa, anh Ngọc Chiến tỏ ra khá bất ngờ với những chuồng cọp được người dân tự ý cơi nới thêm. Tuy nhiên, giờ đây anh đã không còn lạ với kiểu thiết kế này, và dù đã nhiều lần khuyên bạn mình nên làm thêm một cửa phụ thoát hiểm nhưng cũng không ăn thua.

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 7.

"Nếu bước vào thì mình sẽ thấy 2 cửa lớn, đầu tiên là 1 cái cửa kéo, sau đó là 1 lớp cửa kính. Mỗi lớp cửa tới 2-3 lớp khóa. Sau đó họ sẽ làm một cái chuồng cọp có nhiều song sắt, họ cơi nới ra để có thể đặt hoa, treo đồ nhưng mà nếu xảy ra hỏa hoạn thì việc lưu thông rất không thuận tiện. Mình cũng có khuyên là bạn nên làm cửa thoát hiểm nhỏ để người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ có thể thoát được nhưng mà mọi người vẫn không tiếp thu, mấy lần sau đến thì vẫn vậy", anh Chiến chia sẻ.

CHIÊU NGÔ

Không riêng gì khách vãng lai, chính người dân sống trong các chung cư này cũng nhận ra điểm yếu của thiết kiểu chuồng cọp nếu không may có hỏa hoạn xảy ra.

Nhà ‘chuồng cọp’ nhan nhản ở TP.HCM: Khi nỗi lo chồng chất nỗi lo - Ảnh 8.

"Lo thì người ta vẫn lo nhưng mà tại vì xác suất nó xảy ra ít, còn cái tiện nghi mà người ta cần sử dụng hàng ngày cần thiết cho nên người ta lấn ra. Tại vì ở đây chưa có sự cố xảy ra, chứ có xảy ra là sẽ rất mệt, có rủi ro về con người liền", một cư dân sống ở chung cư Thanh Đa chia sẻ.

CHIÊU NGÔ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.