Sáng 13.6 tại Đường sách TP.HCM, nhà văn Nguyễn Đông Thức, MC Phương Huyền và khách mời là nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc đã có buổi giao lưu sinh động, rộn rã tiếng cười cùng bạn đọc về tác phẩm Đời đôi lần lúng túng (NXB Tổng hợp TP.HCM), vừa ra mắt độc giả.
Sau hơn 40 năm cầm bút, nhà văn Nguyễn Đông Thức (sinh năm 1951, tại Quảng Ngãi) đã xuất bản hơn 30 đầu sách, gồm: tiểu thuyết, truyện dài, truyện ngắn và hồi ký. Nhiều tác phẩm của ông được chuyển thể thành phim và ghi dấu ấn với khán giả nhiều thế hệ: Ngọc trong đá (năm 1991); Ngôi sao cô đơn (1992) và Vĩnh biệt mùa hè thành phim truyền hình12A và 4H - một trong những bộ phim tuổi học trò rất được yêu thích trong thập niên 1990.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức
ẢNH: Q.TRÂN

Giám đốc - Tổng biên tập NXB Tổng hợp TP.HCM Nguyễn Thành Lợi (bìa phải) tặng cây chúc mừng nhà văn Nguyễn Đông Thức và khách mời
ẢNH: Q.TRÂN

Không khí buổi giao lưu tràn ngập tiếng cười với đề tài hấp dẫn về tình yêu
ẢNH: Q.TRÂN
Được biết, ba người bạn thân xuất hiện trong sách Đời đôi lần lúng túng bắt đầu từ thời sinh viên đến khi bước vào đời sống gia đình, đó là: Hoàng Hoa, Hoài Thu và Mỹ Duyên. Họ được phản ánh bằng góc nhìn gần gũi, thực tế về tình yêu, hôn nhân của nhà văn.
Ở đó, mỗi nhân vật đều có câu chuyện và quyết định riêng: người chịu đựng, người mạnh mẽ bước tiếp, người loay hoay giữa yêu thương và tổn thương. Nhưng họ có điểm chung là yêu hết mình, luôn khát khao được yêu thương và sống đúng với giá trị của bản thân: "Phụ nữ ai cũng mong được có một tình yêu chân thành và duy nhất. Sinh ra để được yêu thương, nhưng mấy ai có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc như ý? Nước mắt của tỉ tỉ đàn bà đổ ra trên con đường đi tìm hạnh phúc có lẽ đã đủ làm nên các đại dương trên trái đất. Mặn chát", nhà văn Nguyễn Đông Thức viết trong sách.
Đời đôi lần lúng túng ngập tràn yêu thương của độc giả
Mặc dù đã vào độ tuổi U.80 nhưng nói về phụ nữ và tình yêu, nhà văn Nguyễn Đông Thức vẫn đầy hóm hỉnh và lạc quan. Trả lời câu hỏi của độc giả: "Tại sao ông lại viết sách khuyên mọi người khi yêu phải tỉnh táo. Đàn bà phải chấm dứt ngay việc yêu bằng tai cho đời bớt khổ?". Ông giải đáp: "Đơn giản thôi. Vì phụ nữ yêu kiểu 'truyền thống' ấy rất dễ chết, vì đàn ông đa số anh nào cũng dẻo miệng nên dễ... mất mạng ngay. Ngược lại, đối với đàn ông khi ra đường gặp phụ nữ là 'mắt dáo dác' liền nên họ lại thường yêu bằng mắt là thế".

Nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc cho rằng mình may mắn vì được làm nghề và gắn bó thân thiết với một nhà văn có cá tính lạ, rất khác biệt như Nguyễn Đông Thức
ẢNH: Q.TRÂN

Độc giả chia sẻ những cảm xúc đặc biệt khi đọc tác phẩm mới của nhà văn
ẢNH: TRUNG NGHĨA
Nhà văn Nguyễn Đông Thức phân tích thêm: "Người đàn ông nhìn thấy phụ nữ đẹp bằng mắt nên thông tin chạy lên trán ngay, rồi xuống tim thấy lòng ái mộ liền dễ sinh ra chuyện muốn chiếm đoạt, không hay". Từ đó ông cũng có đề nghị khá hài hước là nếu phụ nữ không còn yêu bằng tai thì đàn ông cũng nên đi phẫu thuật cắt "dây thần kinh nhìn" để cho cuộc sống được bình yên.
Không đồng tình với quan điểm thô bạo trên, nhà báo - nhà thơ Lê Minh Quốc cho rằng trong ái tình, thường thì không ai nghe theo ai cả nên mãi mãi tình yêu vẫn là một ẩn số không lời giải. Theo ông Lê Minh Quốc, trong vấn đề hôn nhân, hạnh phúc gia đình, có thể nói "cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh", không thể đem trường hợp này để áp dụng nhằm giải quyết cho trường hợp kia. Tuy nhiên, khi gặp sự cố thì cũng có cách để "hóa giải".

Tác giả U.80 Nguyễn Đông Thức ký tặng sách cho nữ nhà văn U.90 Xuân Phượng
ẢNH: Q.TRÂN
Sức hấp dẫn của những câu chuyện về tình yêu đã khiến buổi giao lưu, ra mắt sách Đời đôi lần lúng túng kéo dài đến tận trưa; độc giả vẫn nán lại, dành cho tác giả và tác phẩm mới những tình cảm nồng hậu, chân thành.
Hết yêu không phải là ghét bỏ, mà là khi ta hiểu, chẳng có lý do nào để níu giữ
Đời đôi lần lúng túng là cuốn truyện dài khiến ta có thể đọc liền một mạch để buồn vui theo số phận của các nhân vật với những "triết lý" rất ấn tượng: "Giới hạn cuối cùng để ta hết yêu một người, không nằm ở những lần họ khiến ta buồn. Buồn chỉ khiến trái tim đau. Còn tuyệt vọng sẽ làm trái tim lạnh dần. Đến mức, mọi ấm áp từng vun đắp bỗng tan biến, mọi hình ảnh từng giữ gìn bỗng mất sạch. Tuyệt vọng không chỉ là mất đi một người, mà còn là đánh mất niềm tin vào những điều ta từng tin là mãi mãi. Hết yêu không phải là ghét bỏ, mà là khi ta hiểu, chẳng có lý do nào để níu giữ. Buồn, rồi sẽ phai. Nhưng tuyệt vọng, mới là dấu chấm hết thật sự".
Bên cạnh đó, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã xây dựng nhiều tình tiết phải thừa nhận là rất đúng. Ví dụ, một khi đã biết ông chồng "ăn chả", không còn yêu thương mình nữa, đã có bồ bịch lăng nhăng thì cách tốt nhất là nên dứt khoát "đường ai nấy đi". Nếu vì lý do như thương con thiếu tình cảm của cha mà nấn ná, âm thầm chịu đựng thì cuối cùng thiệt thòi vẫn là người phụ nữ - người vợ.
Nhà thơ Lê Minh Quốc
Bình luận (0)