Sáng 13.6 tại TP.HCM, Công ty Fahasa phối hợp cùng NXB Trẻ tổ chức chương trình Nguyễn Nhật Ánh - từ sách đến phim, là cơ hội để độc giả có dịp giao lưu và nhận chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - một trong những tác giả được yêu thích nhất của văn học Việt Nam đương đại, đồng thời lắng nghe những chia sẻ của ông về "chuyện đời chuyện nghề" và những tác phẩm sách đã lên phim được khán giả đón nhận và yêu thích.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Buổi giao lưu Nguyễn Nhật Ánh - từ sách đến phim thu hút sự quan tâm của độc giả
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Theo tác giả Mắt biếc tiết lộ: "Mỗi khi ngồi trước bản thảo, tôi chỉ tập trung cho sự sáng tạo chứ không bao giờ suy nghĩ đến chuyện sách này sẽ được làm phim hay làm nhạc gì cả. Hiện tác phẩm Ngồi khóc trên cây cũng đã có một đoàn phim mua bản quyền còn khi nào đưa vào sản xuất thì bản thân tôi chưa hay biết. Còn sắp tới có cuốn nào nữa không thì... không có, vì còn tới 4 - 5 cuốn, đặc biệt như: Cho tôi một vé đi tuổi thơ hay Con chim xanh biếc bay về cũng đang... rục rịch. Để phim làm xong đã rồi tính tiếp. Tháng 7 tôi còn phải ra cuốn Chuyện tình thị trấn và trong năm tới sẽ có thêm 2 cuốn mới nữa, có thể tiếp là Kính vạn hoa...".
Nhiều độc giả tò mò về sự dẻo dai của nhà văn khi ra sách "liền tù tì" không ngừng nghỉ, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, đó là nhờ vào nguồn cảm hứng sáng tác và tình yêu nghề không bao giờ cạn. "May tôi siêng năng, thường xuyên tập thể dục và rèn luyện mỗi ngày nên sức khỏe khá ổn. Nghề văn, nếu anh không thích thì đấy là một loại cực hình khổ sai khi phải ngồi một mình trong phòng gõ lốc cốc 4 - 5 tiếng đồng hồ, từ bỏ hết tất cả mọi thứ để sống cùng nhân vật. Với người khác đó là sự cực nhọc nhưng lại hứng thú với tôi, bởi hạnh phúc nhất của tôi là được ngồi dưới mái nhà mình, thỏa thích với những trang văn mình đang viết".
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: "Người nào việc nấy, ruộng nhà ai người nấy cày..."
Nói về chuyện "từ sách đến phim", như: Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Ngày xưa có một chuyện tình, nhà văn Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể: "Ai cũng tưởng sách lên phim tôi thường xuyên góp ý nhưng hoàn toàn không nhé. Mỗi khi chuẩn bị quay, đoàn làm phim gửi kịch bản tôi xem chỉnh sửa và có ý kiến nhưng tôi chỉ có một yêu cầu bất di bất dịch: điện ảnh phải giữ được tinh thần và thông điệp của tác phẩm là... chốt". Nhờ đó, các đạo diễn cứ thoải mái sáng tạo mà không bị ràng buộc gì.

Lãnh đạo Fahasa và NXB Trẻ tặng hoa chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Ảnh: QUỲNH TRÂN
"Một bộ phim hấp dẫn, khán giả xem thấy hay hơn cuốn sách, tiếng thơm thì đoàn làm phim hưởng, đạo diễn được khen nức nở thì tôi cũng thơm lây. Còn nếu anh làm phim dở có ai trách tác giả sách đâu. Thành bại các anh chị tự chịu trách nhiệm nên tôi không có đóng góp ý kiến gì cả. Người nào làm việc nấy, ruộng nhà ai người nấy cày...", nhà văn cười khà khà.
Một độc giả nhỏ tuổi học lớp 7 từ Cà Mau theo lên TP.HCM để gặp nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chỉ để thắc mắc: "Tại sao không gian hay địa giới trong truyện của ông thường lấy cảnh miền Trung và TP.HCM mà ít thấy miền Bắc và miền Tây sông nước?".
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho rằng, Làng Đo Đo và thị trấn Hà Lam (Quảng Nam) được tái hiện trong những trang viết khá nhiều, như: Mắt biếc, Ngồi khóc trên cây vì đầy kỷ niệm tuổi thơ và bạn bè một thời cắp sách. Còn TP.HCM là vùng đất sáng tạo thứ hai của nhà văn khi vào học đại học và đi làm: Con chim xanh biếc, Cô bé hàng xóm và những viên kẹo, Kính vạn hoa... thì đều rất thành công. "Chứ tôi không dám viết đến chỗ khác vì chưa phải là nơi sinh sống, có khi không đúng lại nguy", ông chia sẻ.
Chúc mừng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh với boxset bìa cứng gồm bốn truyện dài nổi tiếng Mắt biếc, Cô gái đến từ hôm qua, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh và Ngày xưa có một chuyện tình vừa ra mắt, các độc giả luôn mong ông tiếp tục có thêm nhiều tác phẩm mới cho tuổi thơ trong "hành trình lớn lên được quay trở lại với đứa trẻ nội tâm bên trong".

Độc giả xếp hàng nhận chữ ký tặng của nhà văn dành cho 100 độc giả đầu tiên sở hữu boxset
Ảnh: QUỲNH TRÂN

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trong niềm vui chung với độc giả tại buổi ra mắt ấn phẩm mới
Ảnh: QUỲNH TRÂN
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ xúc động: "Ai rồi cũng lớn: hết thiếu niên, trung niên, lão niên thì khoảng cách với sân ga tuổi thơ sẽ dần xa và không bao giờ quay trở lại. Miền nhớ còn chăng với quê hương chỉ còn làng mạc lũy tre, với đô thị là góc phố, hàng me cùng tình cảm cha mẹ, ông bà, người thân cứ dần mất đi, quá nhiều xao xuyến. Vì vậy mà thông qua các tác phẩm của mình, tôi muốn kéo tuổi thơ gần lại để mà thủ thỉ, để mà hoài niệm. Vì vậy, hẳn độc giả sẽ không bao giờ quên nhân vật Ngạn trong Mắc biếc cứ ngẩn ngơ nhớ về cánh chuồn chuồn bay trong vườn, hay giọt trăng vàng rớt xuống dàn thiên lý... đầy cảm xúc rưng rưng".
Boxset Nguyễn Nhật Ánh - từ sách đến phim (bìa cứng) với thiết kế sử dụng hình ảnh từ các bộ phim chuyển thể cùng tên. Đây là dự án hợp tác đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập NXB Trẻ và 50 năm thành lập Fahasa. Thông qua bộ ấn phẩm này, bạn đọc có cơ hội nhìn lại hành trình từ trang sách đến màn ảnh của những tác phẩm văn học Việt Nam được yêu thích của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đồng thời sở hữu một phiên bản sưu tầm đặc biệt đánh dấu sự cộng hưởng giữa văn học và điện ảnh.
Bình luận (0)