Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể chuyện 'Những người hàng xóm'

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
24/12/2022 07:40 GMT+7

“Tôi là nhà văn luôn bị ám ảnh về những gì đã ra đi không bao giờ trở lại. Điều đó cắt nghĩa tại sao đề tài tuổi thơ luôn chảy trong huyết quản tôi và kỷ niệm thời đi học neo lại rất lâu ở bến tâm hồn. Vì vậy mà các tác phẩm mới ra đời, tôi như cố kéo tuổi thơ gần lại với mình”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ chân thành tại buổi ra mắt cuốn truyện dài Những người hàng xóm sáng 23.12 tại NXB Trẻ (TP.HCM).

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh kể chuyện 'Những người hàng xóm' - Ảnh 1.

QUỲNH TRÂN

Đó là câu chuyện một anh chàng mới lấy vợ, rất yêu vợ, đang chờ đi làm và thích viết lách loăng quăng. Đó là chuyện tình anh cảnh sát với cô bạn gái ngành y; là mối tình nở muộn của cô gái dẫn chương trình truyền hình bằng ngôn ngữ ký hiệu; là tình cảm xúc-động-mà-ngô-nghê của anh chàng chủ hãng dao cạo dành cho mẹ mình. Đặc biệt là mối tình khôn nguôi của ông họa sĩ già thương nhớ vợ quá cố - một người phụ nữ xinh đẹp, người mẫu, nàng thơ của ông. Nhà văn không hướng trọng tâm vào câu chuyện của một người mà đan cài nhiều câu chuyện để đưa tới một thông điệp xuyên suốt: Cuộc sống cùng những người hàng xóm xung quanh với dòng chảy vui buồn dường như bất tận, vẫn thật đẹp khi ta biết để tâm ngắm nhìn.

“Chúng ta không có ai là con người hoàn thiện, viết về điều tốt đẹp trước hết là một cách giúp tôi tự soi mình. Cái quan trọng nhất là làm sao giữ cho tâm hồn mình trong trẻo. Viết cho tuổi thơ càng trong veo hơn… Mọi thứ không tự nhiên đến, mà như người nông dân cần mẫn trên cánh đồng chữ nghĩa, cảm xúc của nhà văn cũng luôn phải tái tạo từ lao động bền bỉ. May mắn, tôi không bị áp lực là sách mới ra phải bán chạy…, mà chỉ viết về những gì mình thích nên khi bắt tay vào tác phẩm mới nào, tôi vẫn vô tư rồi hồi hộp như học sinh lần đầu đi thi vậy. Và Những người hàng xóm cũng được viết trong tâm trạng nôn nao như thế”, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tâm sự.

Được biết, nhân dịp ra mắt sách mới, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ có buổi tặng chữ ký cho bạn đọc tại số 19 Lê Thánh Tông (Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội) lúc 8 giờ ngày 25.12 và ở Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) lúc 8 giờ ngày 8.1.2023. Đặc biệt, nhân dịp NXB Trẻ khai trương gian hàng tại đường sách Cao Lãnh (Đồng Tháp) - đường sách đầu tiên của khu vực ĐBSCL, 100 cuốn Những người hàng xóm có chữ ký tươi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ xuất hiện ở đây vào ngày 25.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.