‘Những người hàng xóm’ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh không chịu áp lực thị trường

23/12/2022 16:12 GMT+7

"Tôi viết hồn nhiên, trong veo như tuổi thơ mà không chịu áp lực thị trường hay chuyện gì khác. Đã đến lúc phải tìm kiếm sự mới mẻ và trải nghiệm mới", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nêu lý do Những người hàng xóm ra đời.

Sáng 23.12 tại NXB Trẻ (TP.HCM), nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi họp báo ra mắt tác phẩm mới có tựa Những người hàng xóm với sự tham dự của phóng viên báo, đài và những độc giả yêu mến ông.

Những minh họa từ sách mới

Khi bước vào thế giới của tác phẩm mới Những người hàng xóm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bạn đọc dễ dàng nhận ra cấu tứ mới lạ

Giữa những tình tiết và bối cảnh mới mẻ, bạn đọc yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn nhận ra phong cách quen thuộc: vẫn là chất văn nhẹ nhàng, với những tình tiết, những mẩu thoại dí dỏm nhưng không kém phần cảm động

NVCC

“Văn chương không chỉ đem lại mỹ cảm mà đó còn là một phương tiện tuyệt vời để khám phá một vùng đất, thấu hiểu một quốc gia và cảm mến một dân tộc. Mỗi dân tộc đều có treo một quả chuông trước cửa sổ tâm hồn của mình. Nhà văn có sứ mạng phải rung những quả chuông đó lên, bằng văn chương", nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã nói rút ruột như vậy trong diễn văn đọc tại Lễ trao giải thưởng văn học ASEAN tại Bangkok (Thái Lan, 2010). Và bây giờ một lần nữa ông gửi gắm thông điệp "rung chuông bằng văn chương" qua tác phẩm mới nhất Những người hàng xóm của mình.

Giữa những tình tiết và bối cảnh mới mẻ, bạn đọc yêu mến nhà văn Nguyễn Nhật Ánh vẫn nhận ra phong cách quen thuộc: Vẫn là chất văn nhẹ nhàng, với những tình tiết, những mẩu thoại dí dỏm nhưng không kém phần cảm động, xúc cảm có khi chỉ đến từ những tình tiết hay câu nói bâng quơ mà đậm đầy triết lý. Và luôn như vậy, đặc biệt không thể thiếu một bài thơ “rất thơ”.

“Bấy giờ, với đôi chân đã mỏi

Anh đi tìm em

Bấy giờ, với tấm lưng đã còng

Anh đi tìm em

Bấy giờ, ôm tuổi già trong tay

Như ôm một bó hoa đã héo

Anh đi tìm em…”.

Khi bước vào thế giới của tác phẩm mới Những người hàng xóm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, bạn đọc dễ dàng nhận ra cấu tứ mới lạ, giống như một cuốn phim màu sắc với âm điệu dịu dàng, êm ả, kể về những lát cắt cuộc sống của những người yêu thương nhau trong bối cảnh một đất nước châu Âu.

Khơi dậy sự khao khát sống đẹp, sống tử tế

Theo như tiết lộ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cơ duyên để ông viết nên tác phẩm Những người hàng xóm là do được “rong chơi" ở nước ngoài quá xá lâu, hơn hai tháng. Trong thời gian ấy, nhà văn đã đi thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng, khám phá nền văn hóa độc đáo nơi xứ người.

Và chính rảnh rỗi sinh... nông nổi nên ông bắt tay vào viết một cuốn truyện dài có bối cảnh và những nhân vật hoàn toàn mới. Đây cũng là một sự thay đổi đề tài của nhà văn khi độc giả đã quen với những tác phẩm nói về tuổi thơ và dòng chảy cảm xúc của tuổi mới lớn trong suốt 40 năm viết sách của ông. Qua đây, ông cũng cho biết, việc viết truyện theo một đề tài khác chính là thách thức và cơ hội để khám phá những điều mới mẻ.

Theo như tiết lộ của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cơ duyên để ông viết nên tác phẩm Những người hàng xóm là do được “rong chơi" ở nước ngoài quá xá lâu

Nhà văn tâm sự rằng: “Thông điệp trong mọi cuốn sách của tôi gần như không thay đổi, đó là khơi dậy sự khao khát sống đẹp, sống tử tế nơi bạn đọc"

QUỲNH TRÂN

Nhân vật chính không phải là những cô cậu thiếu niên mới lớn với xúc cảm rung động đầu đời hay những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu, mà là những người đã ít nhiều có trải nghiệm trong tình yêu, từng chịu những vết sẹo và tổn thương, nhưng vẫn giữ trái tim trong sáng, yêu thương chân thành.

Bên cạnh đó là nhiều món ăn, danh lam thắng cảnh đặc trưng của Việt Nam và Bỉ sẽ được nhắc đến trong tác phẩm này. Ngoài ra, còn có những câu chuyện bí mật của nghề văn có thể làm ngạc nhiên những người ngoại đạo. Khép lại cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy niềm vui bình yên và thân thiết hơn với nền văn hóa của các quốc gia bạn bè.

Nhà văn tâm sự rằng: “Thông điệp trong mọi cuốn sách của tôi gần như không thay đổi, đó là khơi dậy sự khao khát sống đẹp, sống tử tế nơi bạn đọc. Dù viết về thế giới tuổi thơ, thế giới loài vật hay thế giới phù thủy và bây giờ là những người nước ngoài, mối quan tâm thường trực của tôi vẫn là khám phá vẻ đẹp của tâm hồn."

Một số trích đoạn hay từ tác phẩm:

“Nếu con biết cách mở cửa sổ, đời sống sẽ tràn vào trang viết của con. Đôi khi chúng ta vẫn nhìn đấy, nhưng chúng ta không thấy. Nếu trái tim con đập vì con người, thậm chí đập vì một con chim, con sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ”…

Ruben là người tử tế. Người tử tế cao hơn người đàng hoàng một bậc. Người đàng hoàng sống ngay ngắn, không làm hại ai. Còn người tử tế là người sẵn sàng chịu thiệt thòi vì người khác.

Tôi không rõ định nghĩa của ông Jakob chính xác đến mức nào nhưng tôi biết câu chuyện của ông đang làm tôi cảm động…”.

Tác phẩm mới in ấn đẹp và hiện đại

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ký tặng bạn đọc tại buổi họp báo sáng 23.12

quỳnh trân

Cùng với đó, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh còn chia sẻ thêm với bạn đọc: "Chúng ta không có ai là con người hoàn thiện, viết về điều tốt đẹp trước hết là cách giúp tôi tự soi mình. Viết một cuốn sách đối với tôi cũng giống như bào chế vitamin cho tâm hồn mình. Và tôi hy vọng khi bạn đọc đón nhận và tìm thấy sự đồng cảm, các bạn cũng sẽ được tiếp thêm năng lượng tích cực của cuộc sống."

Theo thông tin từ ông Nguyễn Thành Nam - Tổng biên tập NXB Trẻ, tác phẩm Những người hàng xóm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ được phát hành nhân dịp Giáng Sinh 2022, với phiên bản bìa mềm (in trắng đen) và bản đặc biệt bìa cứng (in màu toàn bộ với bộ tranh minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.