Sống đẹp là để cho đi

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/12/2022 07:11 GMT+7

'Những tấm gương trong hành động và lối sống đẹp từ cuộc thi viết Sống đẹp đầy cảm xúc, thực sự lay động lòng người đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của thanh niên Việt Nam , khẳng định lối sống chủ đạo của tuổi trẻ mà các tổ chức Đoàn, Hội thực hiện trong suốt thời gian qua', Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết khẳng định tại buổi trao giải cuộc thi viết Sống đẹp.

Ban tổ chức, lãnh đạo các thương hiệu đồng hành và Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm với các nhân vật được vinh danh

ĐỘC LẬP

Chiều 21.12 tại TP.HCM, Báo Thanh Niên tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Sống đẹp lần 2, được phát động nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26.3 (diễn ra đến 30.9), với sự đồng hành của 2 thương hiệu Tôn Đông Á và One IBC.

Lễ tổng kết cuộc thi viết Sống đẹp và ra mắt sách Sống là để cho đi năm nay có sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết (Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên VN) đến phát biểu chỉ đạo và trao giải; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh và nhà văn Trần Nhã Thụy trong vai trò giám khảo cuộc thi. Về phía đơn vị tài trợ có đại diện gia đình ông Lê Văn Lực - người nêu ra ý tưởng và âm thầm hỗ trợ xuyên suốt các mùa giải; ông Nguyễn Văn Đại (Phó TGĐ Công ty CP Tôn Đông Á); bà Phạm Thị Kim Anh, Giám đốc Tài chính Bin Corporation Group và ông Hoàng Long PGĐ điều hành One IBC...

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, nhận xét: “Kế thừa sự thành công của năm trước, cuộc thi Sống đẹp lần 2 tiếp tục là dịp để người Việt trong và ngoài nước gửi gắm, chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện nhân văn, tinh thần sống đẹp - quên mình, tình nguyện, xung phong, những nghĩa cử thương người như thể thương thân, góp phần truyền dẫn thêm năng lượng tích cực để mọi người cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Đặc biệt ở mùa giải này, ngoài hạng mục ký sự, phóng sự, ghi chép Ban tổ chức mở rộng thêm hạng mục truyện ngắn dành cho bạn đọc yêu thích và có thế mạnh về thể loại này”.

Nhà văn Trần Nhã Thụy, thành viên Ban giám khảo, chia sẻ: “Sống sót trong cuộc đời đầy bất trắc này thật khó, sống bình thường thôi đã khó, huống chi là sống đẹp. Sống đẹp, không phải là thứ đạo đức suông hay phô diễn làm màu, mà dấn thân hành động, biến tất cả những cảm xúc, ý niệm thành những việc làm cụ thể, dù là nhỏ bé nhất. Sống đẹp, mô tả và diễn dịch thông điệp từ “người thật việc thật” đã khó, huống chi là hư cấu thành tác phẩm văn chương. Bởi bản chất văn chương với nghệ thuật ẩn dụ làm cốt lõi, thường khởi đi từ nỗi buồn, từ tinh thần “hiền minh của những hoài nghi”, từ những phân mảnh xáo trộn. Qua đại dịch, một lần nữa chúng ta thấy tinh thần đại ngã, sự trong sáng và tự nhiên vẫn luôn là nền tảng cho con người trong xã hội hôm nay”.

Giản dị nhưng lay động lòng người

Nét mới trong thể lệ cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều độc giả. Theo PGS-TS Trần Lê Hoa Tranh (thành viên Ban giám khảo): “Các tác giả đã đem đến cho người đọc những chân dung giản dị, bình thường nhưng hết sức xúc động, lay động lòng người - những ai còn lương tri và lòng nhân ái. Những câu chuyện như cô sinh viên hiến máu; cụ ông xây cầu, làm nhà; những thầy giáo cô giáo nhiều năm đưa chữ lên non, bám trụ với trẻ vùng cao; tài xế xe buýt; người vớt xác; chủ quán cơm bình dân thực sự là những “bài học tâm hồn” trung thực, có giá trị, giúp thanh lọc tâm hồn, giúp dạy chúng ta học cách làm người tốt, có nhân phẩm và có đạo đức”.

Ảnh

Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi viết Sống đẹp lần 2 hết sức có ý nghĩa trong giai đoạn chúng ta đang cao điểm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Sống đẹp, sống nhân nghĩa là truyền thống lâu đời và tốt đẹp của dân tộc đang được thế hệ trẻ kế thừa và hiện thực hóa bằng những việc làm cụ thể, sống tận hiến, đặt lợi ích quốc gia và xã hội lên trên hết, trở thành mạch nguồn của sức sống thanh niên Việt Nam.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết

Đặc biệt, điểm nhấn của cuộc thi năm nay là trong thời gian diễn ra cuộc thi viết Sống đẹp lần 2, Báo Thanh Niên còn tổ chức tọa đàm về lý tưởng và sống đẹp trong thanh niên hiện nay với chủ đề Sống đẹp - Góc nhìn gen Z, với sự tham gia của các gương mặt tiêu biểu, thuộc thế hệ Z (sinh sau năm 1995) như Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021), Đặng Trần Thủy Tiên (Hoa khôi truyền cảm hứng Trường ĐH Ngoại thương), Nguyễn Thiện Minh, Phù Quốc Vương (chủ nhân clip lan tỏa thông điệp “Người Việt mình giàu tình thương lắm”), Phan Đình Long Nhật (Top 6 miền Nam tại cuộc thi Thử thách sáng tạo xã hội Việt Nam); Nguyễn Phương Thảo (nhà sáng lập chương trình thiện nguyện Vẽ nụ cười cho em). Ngoài ra, thầy giáo 9X Nguyễn Thái Dương, thành viên Ban giám khảo cũng có mặt trong tọa đàm đầy ý nghĩa này.

Nét hồn nhiên, lạc quan vượt lên số phận bất hạnh của nhân vật Quảng Đình Hậu (31 tuổi), đến từ làng Tư Cung, xã Tịnh Khê (TP.Quảng Ngãi, tác phẩm Vòng xe của Hậu) tại buổi giao lưu khiến trong khán phòng nhiều người rơi nước mắt. Anh là con cả trong một gia đình nghèo. Ngày Hậu vừa lọt lòng thì đã mang hình hài không lành lặn. Chân tay co quắp, giọng ngọng nghịu. Biến cố gia đình xảy ra khi cha mẹ Hậu ly hôn. Mẹ dẫn em gái vào TP.HCM mưu sinh. Hậu sống với cha. Rồi cha đi thêm bước nữa, Hậu sống với bà nội. Ngày ngày, Hậu đi bán vé số mưu sinh, có lúc đi xin kiếm cơm nuôi bà nội. Bà nội sức khỏe yếu dần nên con thứ của bà dẫn bà về nuôi. Từ đó, Hậu sống một mình, lang bạt giữa cuộc đời với nghề bán vé số và Hậu đi xin tiền rồi dành dụm chia cho người nghèo. “Mùa Covid-19 vừa qua, khi mang quà đến trao cho một hộ quá khó khăn, nhìn thấy hình hài co quắp của mình chị kiên quyết không nhận. Cuối cùng mình phải quỳ xuống “xin chị nhận cho cháu vui” thì chị ấy mới chấp nhận. Giờ có tiền lãnh thưởng, mình sẽ mang về tìm những bà con nào thật nghèo mua vé cho họ về quê ăn tết”, Hậu ngọng nghịu và chia sẻ thêm: “Người khuyết tật buồn lắm. Có lần bước vào quán, mình từng bị người ta coi thường lấy ly nước trút lên đầu nên chỉ mong mọi người hãy có cái nhìn bình đẳng như… bình thường thì cũng là sống đẹp rồi”.

Anh Quảng Đình Hậu nhân vật trong tác phẩm Vòng xe của Hậu nhận giải Nhân vật được vinh danh Sống đẹp (30 triệu đồng) từ Trưởng ban tổ chức cuộc thi, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn

Việc “vác tù và hàng tổng” của anh Nhâm Quang Văn (ngụ tại H.Đông Hưng, Thái Bình) với công việc cứu hộ, cứu nạn trên các con sông (nhân vật trong tác phẩm Người chọn nghề… vớt xác) cũng thật đặc biệt. Năm 2015, may mắn thoát chết trong một lần bị đuối nước nhờ có người cứu mà anh mang hết tiền định xây nhà ra mua ca nô thành lập Đội cứu hộ 116 để làm việc thiện. Nhà con một, nhiều khi cha mẹ vợ con rất lo lắng nhưng biết tính anh đã nói là làm nên mọi người đều động viên. “Mình làm công việc đầy rủi ro nguy hiểm, sống chết trong gang tấc, nhưng trong suy nghĩ chưa bao giờ định bỏ cuộc đâu”, anh Văn bộc bạch.

Ngồi theo dõi buổi giao lưu, Phó TGĐ Công ty CP Tôn Đông Á Nguyễn Văn Đại thực sự xúc động. Ông nói: “Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Tôn Đông Á luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng đồng và công cuộc xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. “Từ che chở vật chất đến che chở tinh thần”, đây cũng là hành động thực hiện slogan Cùng xây cuộc sống xanh của Tôn Đông Á. Qua chương trình Sống đẹp lần 2, cá nhân tôi và công ty luôn mong muốn càng lan tỏa được nhiều tình yêu thương và tích cực cho cộng đồng. Hãy cùng đem nắng ấm đến sưởi ấm những mảnh đời cô quạnh, kém may mắn, bất hạnh để sống đẹp là cho đi”.

Đại diện thương hiệu đồng hành của cuộc thi, Giám đốc điều hành One IBC Việt Nam Bùi Đức Tuệ gửi lời cảm ơn sâu sắc và trân trọng đến tác giả của 705 tác phẩm dự thi. “Đó là 705 câu chuyện đẹp để chúng ta có dịp soi rọi vào, càng trân trọng hơn với những giá trị đã vượt lên tất cả giới hạn vật chất mà những người tử tế mang lại. “Thương người như thể thương thân”, từ Sống đẹp chúng ta càng thêm yêu đất nước mình, yêu quê hương mình và dân tộc mình”, ông Bùi Đức Tuệ cảm động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.