

Chuông nhà thờ đổ, tiếng gà gáy vọng từ phía sau. Ngoại sang nhà, gọi tôi dậy chuẩn bị đi chợ.
Chúng tôi của ngày ấy, tết còn cả chục ngày đã háo hức chờ đón. Ngày tết có áo mới, có dép mới, được lì xì và… được ăn nhiều món ngon.
Dù Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 rơi vào những ngày đầu tuần song người Việt tại Mỹ vẫn ráng thu xếp công việc để dành 1-3 ngày đón cái tết ý nghĩa nồng ấm cùng người thân và bạn bè.
Giao thừa. Bạn gọi nói sao tự nhiên nhớ quay quắt chiều 30 Tết của ngày xưa cũ quá.
Tiết trời lạnh buốt của những ngày mùa đông không làm chùn bước người Việt ở Mỹ đến chùa Đức Viên (TP.San Jose, bang California) đón Giao thừa Nhâm Dần 2022.
Mỗi năm đều có tết nhưng lạ kỳ thay trong lòng mỗi người, tết luôn là cảm xúc mới mẻ, như bước sang một mùa hoàn toàn mới - lần đầu.
Những ngày đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 đón khách đến vui Xuân, nhiều người nước ngoài đang ở TP.HCM đã cùng người thân, bạn bè đến tham quan và không giấu được bất ngờ trước vẻ đẹp của đường hoa năm nay.
Hồi bé, cứ nghĩ đón tết ở đâu cũng như nhau, vẫn là phá cỗ, lì xì năm mới... khi lớn lên, xa quê hương mới nhận ra chỉ khi về nhà mới có tết.
Sinh ra và lớn lên từ nhỏ ở quê, với anh em chúng tôi ai cũng thương nhớ tết quê, với bao ký ức tuổi thơ không thể nào phai nhạt. Cây đa, bến nước, sân đình của làng quê miền Bắc càng làm trái tim thổn thức hơn mỗi dịp xuân về.
Mùng Một Tết năm nào cũng vậy, con cháu có mặt đầy đủ ở nhà ông bà để nghe chúc tết, sau đó nhận bao lì xì. Nhưng giờ đây , bóng dáng ngoại xa dần, chỉ còn di ảnh và kỷ niệm ngày xưa vọng lại.
Nhiều người nông dân trồng thanh long ở Bình Thuận gọi điện hỏi tôi về khả năng đầu ra của trái thanh long trong năm mới 2022. Thú thật, cái này tôi rất khó trả lời.
Hoa mai, hoa đào, mâm ngũ quả, câu đối đỏ, bánh chưng xanh từ xa xưa đã làm nên phong vị tết Việt. Nhưng có lẽ điều đó chưa trọn vẹn nếu như bên nhành hoa xuân thiếu một ấn phẩm đặc biệt: Tờ báo tết.
Cách đây chưa lâu, từ TP.HCM, ngày mùng 3 Tết tôi “cưỡi” máy bay về quê ở Thanh Hóa thắp nhang nhà thờ gia tiên nhân dịp mừng cha tôi bước sang tuổi thượng thượng thọ (90).
Cứ vào tầm tối 26 tết là lòng tôi lại rộn ràng thậm chí tối hôm đó còn mất ngủ bởi hôm sau là phiên chợ Nủa cuối cùng của năm âm lịch.