Nhiều con đường vẫn ngập ngụa bùn lầy sau bão lũ ở Yên Bái

Nhiều con đường vẫn ngập ngụa bùn lầy sau bão lũ ở Yên Bái

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
17/09/2024 10:37 GMT+7

Đã 4 ngày kể khi lũ rút nhưng nhiều đoạn trên tuyến đường Thanh Niên (ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vẫn ngập trong bùn và rác. Lực lượng như dân quân tự vệ, quân đội cùng máy móc thiết bị cũng được huy động để bắt đầu dọn dẹp.

Trận lũ lớn năm 2008 là một trận lũ mà nhiều năm sau, người dân Yên Bái vẫn nhắc lại. Và trận lũ kinh hoàng sau cơn bão số 3 (tức bão Yagi) cũng sẽ là một ký ức tương tự.

Nhiều con đường vẫn ngập ngụa bùn đất sau bão lũ ở Yên Bái

Chiều 16.9.2024, đã 4 ngày kể khi nước lũ rút đi nhưng nhiều đoạn trên tuyến đường Thanh Niên (ở phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) vẫn ngập trong bùn và rác. Người dân nơi đây vẫn chưa có điện để sinh hoạt.

Nằm gần sông, địa hình thấp nên tuyến đường Thanh Niên là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề của thành phố Yên Bái. Khi nước rút đi để lại lớp bùn có nơi sâu hơn nửa mét. Kèm theo đó là vô số rác thải, vật dụng hư hỏng nằm ngổn ngang khắp tuyến đường.

Do không có nước, nhiều hộ gia đình phải hút nước từ dưới sông lên để dọn dẹp nhà cửa. Bên cạnh đó, khu vực này có nhiều người lớn tuổi sinh sống, cộng với lớp bùn dày rất khó để di chuyển nên chỉ khi lấy nhu yếu phẩm, cơm nước thì họ mới ra ngoài.

Trưởng công an xã ở Yên Bái đột quỵ trong ca trực khắc phục hậu quả bão lũ

Chị Lương Thúy Hương (trú tại phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) cho biết vì đường ở ngoài bờ sông quá lầy lội sau cơn lũ.

"Người ta chỉ ra bằng máy xúc lật hoặc máy xúc thôi. Không có kiểu như mình ra vào tự do được như ở đường ngoài. Đường ngoài nó gặp ít hơn, trong này nó là sâu nhất. Vì nước nó ngập 50 phân bùn trong nhà cơ mà. Tất cả giường tủ, tủ lạnh đều ngập hết bùn, hết ở trong tủ, moi móc hết, đồ đạc. Cái tủ nó cao thế mà bùn nó đầy ở trên mặt cơ mà. Phải cào rửa hết", chị Hương cho biết.

Lũ đi qua, để lại một lớp bùn dày từ trên đồ dùng gia đình, trên tường, nền nhà và cả đường phố. Đâu đâu cũng là bùn đất.

Mất hết sau sạt lở ở Yên Bái: ‘Đời mình thế là xong rồi'

Dù đã dọn xong phía trong nhà nhưng cụ bà Lương Thị Hợi, 84 tuổi, cũng đành bất lực nhìn đống bùn trước nhà. Bà chia sẻ nhờ các mạnh thường quân quan tâm nên vẫn có cơm ăn, còn lại đợi máy móc vào dọn dẹp đường sá chứ tuổi đã cao, bà cũng không thể làm gì được.

"Năm nay bà 84 tuổi rồi, chưa từng thấy có trận lũ nào như năm nay. Nhưng được cái là năm nay Đảng và Nhà nước rất quan tâm, cho nhân dân ăn no, không lo', bà Hợi nghẹn ngào.

Sau khi các trục đường chính đã được dọn dẹp các lực lượng như dân quân tự vệ, quân đội cùng máy móc thiết bị cũng được huy động để bắt đầu dọn dẹp một số đoạn đường. Nhờ vậy, một số đoạn ô tô đã có thể di chuyển được.

Dù công việc còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng các địa phương đang từng bước khắc phục hậu quả và đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.