Người dân Ukraine thường theo dõi những kênh này để nắm bắt nguy cơ bị Nga tấn công. Những kênh như thế được chính quyền chấp nhận nhưng lại hoạt động trong vùng xám pháp lý do sử dụng dữ liệu từ các nguồn tin trong Không quân Ukraine.

Một tên lửa đang bay nhắm vào thủ đô Kyiv (Ukraine) ngày 19.7
ẢNH: AFP
Trong một cuộc tập kích diễn ra vào ban đêm gần đây, phóng viên AFP đã có một cơ hội hiếm thấy là được theo sát chàng thanh niên 19 tuổi tên Esko, quản trị kênh Aeris Rimor và đang theo dõi một bản đồ số cập nhật thông tin theo thời gian được Không quân Ukraine sử dụng. Vào lúc 0 giờ 26 phút, còi báo động không kích vang lên, ngay sau đó là hình ảnh một chấm đỏ xuất hiện rồi nhấp nháy trên bản đồ hiển thị ở màn hình máy tính trước mặt Esko. "Ồ, có tên lửa đang hướng về Kyiv", Esko nói rồi chuyển sang ứng dụng nhắn tin Telegram để gửi tin nhắn cho 150.000 người theo dõi: "Kyiv là mục tiêu. Tên lửa sẽ bay về phía Kyiv trong khoảng một phút nữa".
Sau đó, Esko cập nhật những quận đang bị nhắm tới và chỉ vài giây sau, tiếng nổ vang lên khắp thủ đô Kyiv. Chấm đỏ biến mất khỏi bản đồ, nhưng rồi lại có chấm đỏ khác hiện lên. Những biểu tượng màu đỏ, tượng trưng cho UAV Nga, xuất hiện rải rác trên bản đồ và biến mất khi bị Không quân Ukraine bắn hạ. Esko không tiết lộ cách thức truy cập vào bản đồ này.
UAV phản lực Nga ngày càng nhiều, Ukraine chật vật đối phó
Trong một diễn biến khác, Reuters ngày 17.8 đưa tin Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã tiết lộ với nhật báo Đức Die Welt rằng EU dự định mở rộng đáng kể các biện pháp cấm vận đối với Nga trong những tháng tới. Bà Kallas nhấn mạnh một khi các biện pháp cấm vận mới được thông qua, tổng số các thực thể Nga bị nhắm tới lập tức sẽ tăng thêm hơn 33%. Bà còn khẳng định các biện pháp cấm vận của EU đã gây tổn thất nặng nề cho Nga. Đến tối 17.8 chưa có thông tin phản ứng từ Nga.
Bình luận (0)