Nhiều phụ huynh lặn lội từ quê đến thành phố đồng hành cùng con nhập học

30/08/2024 11:31 GMT+7

Từ sáng sớm, có mặt tại một điểm đón tân sinh viên nhập học trên địa bàn TP.HCM, người viết ghi nhận nhiều phụ huynh đã không ngại xa xôi, đưa con đến giảng đường nhập học.

Những ngày này, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM bắt đầu đón sinh viên. Theo ghi nhận của người viết, có rất nhiều phụ huynh đi cùng con đến địa điểm làm hồ sơ nhập học. Không chỉ đem theo những giấy tờ cần thiết, nhiều phụ huynh còn xách lỉnh kỉnh đồ đạc đến điểm nhập học.

Nhiều phụ huynh lặn lội từ quê đến thành phố đồng hành cùng con nhập học- Ảnh 1.

Phụ huynh cùng tân sinh viên đến trường làm thủ tục nhập học

THÁI PHÚC

Di chuyển từ TX.Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) vào TP.HCM từ hai ngày trước, anh Nguyễn Bá Công, phụ huynh của một tân sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân TP.HCM, cho biết đã chuẩn bị hành lý và cả đồ ăn mang vào chỉ vì sợ con gái không hợp khẩu vị. "Đồ ăn ở một chỗ mới có phần không quen với khẩu vị của con, nên tôi đem thức ăn vào. Bây giờ tôi cũng đang khảo sát một vài quán cơm có vị miền Trung để cho con ăn và đỡ nhớ nhà", anh Công nói.

"Con đi học xa thì bản thân cũng thấy nhớ thương và hơi lo lắng vì đến ở nơi đất khách quê người mà. Tôi cũng thấy may mắn vì con gái giỏi giang, tự lo được hết các thứ như thủ tục nhập học. Tuy nhiên, bậc làm cha mẹ phải đồng hành, hỗ trợ để tiếp thêm động lực cho con về mặt tinh thần trong giai đoạn này", anh Công nói thêm.

Nhiều phụ huynh lặn lội từ quê đến thành phố đồng hành cùng con nhập học- Ảnh 2.

Phụ huynh luôn đồng hành cùng con

THÁI PHÚC

Giống như anh Công, chị Hồ Thị Tuyết Hà cũng di chuyển từ TP.Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) vào TP.HCM để hoàn tất thủ tục nhập học cùng con. Chị Hà bộc bạch: "Con có ước mơ thì mình phải ráng thực hiện, nhưng cũng lo lắng về học phí, chỗ ăn, chỗ ở, Chỉ mong con tập trung học tập thật tốt là tôi mừng rồi".

Đưa con từ tỉnh Đồng Tháp đến TP.HCM nhập học, chị Nguyễn Thị Thuý An cho biết từ 3 giờ sáng đã chuẩn bị hành lý đến trường cùng con nhập học. Chị An, cho hay: "Đường từ quê di chuyển đến TP.HCM cũng xa, nhưng nhìn thấy ánh mắt hy vọng của con là tôi mừng lắm, lên đây thì không khí rộn ràng nên cũng thấy vui. Nhưng nói thật thì tôi cũng lo cho con lắm vì lần đầu nó lên thành phố mà. Bây giờ thì mẹ con cũng bắt đầu đi tìm phòng trọ để thuê. Mong là tìm được phòng chứ không thì lại khổ".

Nhiều phụ huynh lặn lội từ quê đến thành phố đồng hành cùng con nhập học- Ảnh 3.

Cha mẹ đưa con đến trường nhập học

THÁI PHÚC

Còn đối với anh Ngô Minh Hùng, quê ở Hà Tĩnh, mặc dù đã hai lần đưa các con vào TP.HCM nhập học, nhưng vẫn có cảm xúc khó tả. Anh Hùng, cho hay: "Tôi nói con trai lớn thuê phòng ở TP.HCM từ tháng trước và đã xin nghỉ việc tuần này để hỗ trợ con làm hồ sơ nhập học. Xong xuôi lại bay về ngoài quê tiếp tục công việc. Mỗi lần đưa con xa nhà là một cảm xúc khác nhau, vừa thương mà cũng vừa tự hào. Tôi chỉ mong sao con có thể tự lo được cho bản thân".

Ngô Hạnh Nguyên, tân sinh viên của Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, hào hứng: "Quá trình hoàn tất thủ tục nhập học khá nhanh chóng. Sau khi hoàn tất thủ tục, em cùng mẹ đi tìm phòng trọ để cọc thuê, qua lễ Quốc khánh 2.9, em sẽ lên lại TP.HCM và chính thức bước vào giảng đường".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.