Nhiều Việt kiều về ăn tết: Mấy năm trông chờ vì dịch, háo hức gặp tình thân

31/12/2022 18:18 GMT+7

Nhiều người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài về Việt Nam đón năm mới sau thời gian xa cách vì dịch Covid-19. Được người thân đón ở sân bay, ai nấy đều xúc động trong khoảnh khắc gia đình đoàn tụ.

"Mẹ tôi nãy giờ cứ nhìn ngóng chờ con gái"

Theo ghi nhận của Thanh Niên, những ngày qua ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) đông người chờ đón người thân, bạn bè ở nước ngoài về. Mọi người đều tay bắt, mặt mừng sau nhiều năm không gặp nhau.

Ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất đông người vào sáng 26.12

dương lan

Anh Nguyễn Quang Don (36 tuổi, ở TP Cần Thơ) cùng ba mẹ và chị gái đến sân bay đón một người chị gái khác trở về từ Đài Loan. Họ đi xe khách từ 3 giờ sáng từ Cần Thơ và đến TP.HCM hơn 7 giờ sáng. Chị gái của anh sống và làm việc xa nhà đã 14 năm nay. Cứ 4 - 5 năm chị sẽ về một lần. Những năm gần đây, do dịch Covid-19 nên chị không thể về quê ăn tết cùng gia đình. Năm nay, chị quyết định về để cả gia đình gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Dãy ghế chờ kín người

dương lan

“Chị tôi nói bay từ Đài Loan đến TP.HCM khoảng hơn 3 tiếng nên cả nhà tôi canh thời gian đến đón chị. Cả nhà ai cũng háo hức, mẹ tôi nãy giờ cứ nhìn ngóng chờ con gái. Mấy năm mọi người trong gia đình không gặp nhau nên giờ tôi, ba mẹ và cả chị gái lên sân bay đón chị, vừa vui vừa hồi hộp”, anh chia sẻ.

Anh Don cùng ba mẹ và chị gái đến sân bay đón người thân

dương lan

Chị Vũ Hằng (39 tuổi, đang sinh sống ở Hà Lan) sau 13 tiếng ngồi trên máy bay đã được gặp lại mẹ tại ga đến quốc tế. Nhìn thấy con gái và cháu ngoại sau bao ngày xa cách, mẹ chị chạy đến ôm chầm, mừng rơi nước mắt.

“Vì dịch Covid-19 nên 4 năm nay tôi không về được Việt Nam, năm nay tôi về quê ăn tết cùng gia đình. Mẹ con gặp nhau ở sân bay, tôi mừng lắm, mẹ tôi còn xúc động hơn khi gặp lại cháu ngoại. Năm nay tôi được nghỉ lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, tôi quyết định xin nghỉ phép thêm, ở lại ăn Tết Nguyên đán vì năm nay tết âm lịch đến sớm hơn. Những năm không về quê ăn tết, tôi thường gọi điện về hỏi thăm, chúc tết gia đình, hỏi thăm không khí tết ở nhà”, chị cho hay.

Ngóng chờ người thân tại sân bay

dương lan

“Còn gì vui hơn khi đón tết cùng gia đình!”

Bà Đặng Thu Hà (44 tuổi) hiện sống ở Canada. Sau 17 giờ bay, bà gặp lại người thân ở sân bay Tân Sơn Nhất. Bà về quê sau 4 năm ăn tết xa nhà. “Tôi về dịp Tết Dương lịch và ở lại Tết Nguyên đán. Ở Việt Nam, dịp quan trọng và vui nhất là tết nên tôi cố gắng ở lại. Nay gặp mọi người ở sân bay đã mừng lắm rồi, dự định đón tết sẽ rất vui”, bà nói.

Cách đây 4 năm, chị Đặng Thị Duyên (23 tuổi, quê ở Hà Tĩnh) quyết định sang Nhật Bản làm việc. Ở Nhật Bản không ăn Tết Nguyên đán nên những ngày đó chị vẫn đi làm bình thường. Chị luôn mong bản thân sắp xếp được thời gian, công việc để về quê vào dịp tết vì đó là lúc mọi thành viên trong nhà đều có mặt. Nhà chị có 4 chị em gái, chị là con thứ 3 trong gia đình. Ngày 21.12, chị về đến sân bay Nội Bài. Trước đó, cả nhà đã đi xe khách hơn 8 tiếng từ quê ra Hà Nội đón chị.

Sau những năm ảnh hưởng vì dịch Covid-19, nhiều người ở nước ngoài về Việt Nam đón năm mới, ăn tết cùng gia đình

dương lan

“Từ lúc đến sân bay check-in tôi luôn mong về thật nhanh để gặp gia đình. Bay từ Nhật Bản về Hà Nội mất khoảng 6 tiếng, về đến nơi cả nhà gặp nhau khóc nức nở vì vui. Tôi đã dành 1 tháng chuẩn bị đồ đạc, mua quà cho mọi người. Đợt này tôi xin nghỉ phép gần 2 tháng, đón Tết Nguyên đán xong sẽ trở lại Nhật Bản làm việc. Từ lúc có lịch về Việt Nam, lúc nào tôi cũng bồi hồi, nôn nao”, chị Duyên bày tỏ.

Ai nấy đều tay bắt mặt mừng gặp lại người thân

dương lan

Cũng theo chị Duyên, 4 năm không phải là khoảng thời gian quá dài nhưng chị luôn mong sớm về để được quây quần bên gia đình.

“Ở Nhật Bản, khoảnh khắc giao thừa tôi chỉ biết tranh thủ thời gian khoảng 30 phút gọi điện hỏi thăm bố mẹ. Nếu ngày tết trùng với chủ nhật anh em trong hội đồng hương sẽ tụ tập ăn uống, vui chơi để có chút không khí gia đình. Năm ngoái, tôi có lịch về Việt Nam nhưng vì dịch Covid-19 nên không thể về được. Năm nay tôi tranh thủ về phép, còn gì vui hơn khi đón tết cùng gia đình”, chị chia sẻ.

Chị Duyên (thứ hai từ phải qua) từ Nhật về Việt Nam ăn tết

nvcc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.