Nhìn lại thất bại của U.22 Việt Nam: Mắc quá nhiều sai sót

14/05/2023 07:55 GMT+7

Áp lực của trận knock-out khiến U.22 VN căng cứng và việc bộc lộ quá nhiều sai sót trong 3 bàn thua trước U.22 Indonesia khiến thầy trò HLV Troussier không thể góp mặt ở trận chung kết SEA Games 32.

U.22 Indonesia 3-2 U.22 Việt Nam: Mắc quá nhiều sai sót - Ảnh 1.

Các cầu thủ U.22 VN bị căng cứng tâm lý trong trận cầu quyết định

Ngọc Dương

NHỮNG BÀI HỌC ĐẮT GIÁ

HLV Philippe Troussier khẳng định không trách U.22 VN mắc sai lầm và nhiệm vụ của ông là phân tích để các học trò trẻ hiểu được căn nguyên và không lặp lại sai lầm đó. Đó là điều ông sẽ phải thực hiện thật kỹ, trước 2 lỗi phòng ngự rất nặng trong trận bán kết với U.22 Indonesia, dẫn đến 2 bàn thua từ các quả ném biên. Phút thứ 10, cả hàng thủ U.22 VN đã bất động, chỉ một mình Quang Thịnh bật nhảy hụt bóng, để Komang Trisnanda thoải mái đánh đầu tung lưới Quan Văn Chuẩn từ vạch 5 m 50. Đến phút 54, Quan Văn Chuẩn đấm bóng không chuẩn quả ném biên của Alif Rifai, để Ferdinan sút bóng dội người một cầu thủ U.22 Indonesia nâng tỷ số lên 2-1. Đó là 2 sai lầm không được phép mắc trong những trận đấu quan trọng như thế này. Những sự giật mình đó một lần nữa cho thấy sự thiếu kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ U.22 VN.

Thua phút cuối, U.22 Việt Nam lỡ hẹn với cú hat-trick HCV SEA Games

Nhìn lại thất bại của U.22 Việt Nam: Mắc quá nhiều sai sót - Ảnh 2.

Nhìn lại thất bại của U.22 Việt Nam: Mắc quá nhiều sai sót - Ảnh 3.

U.22 Thái Lan gặp U.22 Indonesia ở chung kết

U.22 Thái Lan đánh bại U.22 Myanmar 3-0 ở bán kết bóng đá nam SEA Games 32 diễn ra hôm qua. "Voi chiến" trẻ tạo ra thế trận nhỉnh hơn nhưng vấp phải một U.22 Myanmar dồi dào thể lực, chơi kiên cường. Dẫu vậy, với chất lượng cầu thủ vượt trội, đội bóng của HLV Issara Sritaro chuyển hóa ưu thế thành các bàn thắng của Teerasak Poeiphimai, Leon James và Anan Yodsangwal. Như vậy U.22 Thái Lan sẽ gặp U.22 Indonesia ở trận chung kết diễn ra ngày 16.5 trên sân Olympic, còn U.22 Myanmar tranh HCĐ với U.22 VN cùng ngày.

Tây Nguyên

Nhưng vấn đề trong hiệp 1 của U.22 VN không chỉ ở đó. Các cầu thủ trẻ của chúng ta nhập cuộc chậm, không tài nào kéo được bóng vào khu vực 16 m 50 của U.22 Indonesia. Thậm chí tiếp cận 1/3 sân của đối phương cũng là điều hết sức khó khăn khi tuyến giữa căng cứng và luân chuyển bóng chậm, thiếu ý tưởng. Sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Indra Syafri với số đông tiền vệ đã khóa chặt không gian giữa sân. Bàn thắng sớm giúp họ hưng phấn và bật nhả linh hoạt đều khắp các hướng, ép bộ đôi Thái Sơn và Đức Phú lùi quá sâu.

Trong những thời khắc khó khăn nhất, biên trái vẫn là hướng lên bóng đem lại hy vọng, nhờ sự kết nối rất tốt giữa Tuấn Tài và Minh Trọng. Từ quả phạt góc, đường chuyền vào của Đức Phú để Văn Tùng đánh đầu ngược gỡ hòa 1-1 thực sự là tìm đường sống bằng bóng chết. Lần này, hàng thủ U.22 Indonesia đã thiếu cảnh giác và bất cẩn. Và khi Alif Rifai nhận thẻ đỏ rời sân ở phút 60, thì cơ hội một lần nữa lại mở ra cho U.22 VN.

Toàn cảnh SEA Games 32 ngày 13.5: U.22 Việt Nam thất bại đau đớn | Người hùng Nguyễn Thị Oanh về nước

ThẤT BẠI CẦN THIẾT

Một lần nữa, may mắn đã đồng hành với U.22 VN trong tình huống gỡ hòa 2-2, khi Xuân Tiến dứt điểm khiến hậu vệ Kaffa Arrizqi đá phản lưới nhà phút 79. Trước đó, HLV Philippe Troussier đã chơi tất tay khi tung Văn Khang, Văn Trường, Xuân Tiến vào sân để hợp cùng Văn Tùng, Văn Đô thành 5 mũi tấn công. Hàng loạt cơ hội được tạo ra khi U.22 Indonesia phải co mình phòng ngự. Nhưng họ đã như võ sĩ lì lợm, kiên nhẫn chịu đòn để chờ thời cơ tung ra đòn kết liễu. Dù vẫn còn cả 2 hiệp phụ để tìm bàn thắng trong thế chơi hơn người, nhưng U.22 VN quá vội vã và thiếu tỉnh táo ở những phút bù giờ. Sự hấp tấp đó, thêm một chút ích kỷ đã khiến các cầu thủ U.22 VN phải trả giá bằng bàn thua ở phút 90+7, khi hàng thủ thiếu quyết đoán phòng ngự từ xa, đông người hơn vẫn để Muslihuddin sút xuyên thủng.

Nhìn lại thất bại của U.22 Việt Nam: Mắc quá nhiều sai sót - Ảnh 5.

Nhìn lại thất bại của U.22 Việt Nam: Mắc quá nhiều sai sót - Ảnh 6.

HLV Philippe Troussier: "Tôi vẫn vững tin tương lai của lứa cầu thủ này"

Sau trận đấu, HLV Philippe Troussier chia sẻ: "Bất kỳ cầu thủ hay thành viên BHL U.22 VN nào cũng rất thất vọng với kết quả trận đấu hôm nay. Tôi cho rằng các cầu thủ đã thể hiện bản lĩnh trong lúc khó khăn khi 2 lần bị dẫn trước đều đã gỡ hòa được. Tất nhiên thua phút cuối là rất đáng tiếc vì sau khi U.22 Indonesia nhận thẻ đỏ thì chúng ta có nhiều cơ hội kết liễu trận đấu. Tôi chỉ có thể nói đội hình chúng ta còn rất trẻ, đa phần là U.20 nên kinh nghiệm thực chiến chưa đủ để đưa ra quyết định hợp lý trong những khoảnh khắc cuối trận. Tôi vẫn hay nói chúng ta phải trả giá để có bài học. Nhưng về lối đá tôi hài lòng về những gì cầu thủ đã làm trên sân, toàn đội cho thấy sự thay đổi rõ rệt về tư duy chơi bóng. Bóng đá và thể thao có thắng, có thua và tôi sẽ không trách cầu thủ. Nhưng sau trận hôm nay, tôi cho rằng thế hệ cầu thủ này - khác với nhiều người nghĩ - hoàn toàn có tiềm năng và trong tương lai các em có thể đạt thành tích tốt hơn.

Hai bàn thua từ ném biên đều không đáng có, vì trước trận đấu chúng tôi đã phân tích và chuẩn bị chống phương án tấn công này của U.22 Indonesia. Tôi chỉ có thể nói đó là sự thiếu tập trung và thiếu kinh nghiệm vì U.22 VN bố trí đến 10 cầu thủ trong vòng cấm. Các em cần thời gian hoàn thiện kỹ năng của mình vì nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến ở giải chuyên nghiệp trong nước. Nhìn nhận tích cực thì những sai sót này và cả lối chơi đều có thể cải thiện".

HLV Troussier chắc chắn còn rất nhiều việc phải làm với các học trò. Nhưng trước mắt sẽ là trận tranh HCĐ và đội bóng trẻ này sẽ cần phải chứng minh được khả năng đứng dậy sau thất bại của mình, để đáp ứng niềm tin của HLV Troussier rằng "thế hệ này không hề tồi và rất có tương lai".

Hôm qua, tiền vệ Thanh Nhàn được thay ra phút 71 sau pha va chạm với cầu thủ U.22 Indonesia.

Theo kiểm tra ban đầu, các bác sĩ xác định tiền vệ của CLB Phố Hiến – CAND bị giãn dây chằng cổ chân. Sáng nay 14.5, các bác sĩ sẽ đưa Nhàn đi chụp M.R.I để kiểm tra xem có tổn thương xương hay không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.