Nhỏ keo vào mắt do tưởng nhầm là thuốc nhỏ mắt

Ngọc Quý
Ngọc Quý
02/07/2021 09:07 GMT+7

Mắt cô Katie Beith bị dị ứng phấn hoa nên phải dùng thuốc nhỏ mắt. Tuy nhiên, cô lại nhầm thuốc nhỏ mắt với keo dán móng tay nên đã nhỏ keo vào mắt.

Dị ứng phấn hoa khiến mắt cô Katie Beith, 35 tuổi, ở hạt Cambridgeshire (Anh), bị khô rát khi xem tivi. Như thường lệ, cô phải dùng thuốc nhỏ mắt, theo The Sun.
“Mắt của tôi bị khô ngứa do dị ứng phấn hoa. Vì vậy, tôi nghĩ sẽ đỡ hơn nếu dùng thuốc nhỏ mắt”, cô Beith kể lại.
Thế nhưng, chai thuốc nhỏ mắt và keo dán móng tay lại có vẻ ngoài khá giống nhau. Chính điều này khiến cô Beith nhầm lẫn.
Ban đầu, cô tìm trong túi xách chai thuốc nhỏ mắt nhưng không thấy. Cô đảo mắt đi tìm và phát hiện chai keo dán móng. Người phụ nữ tưởng nhầm chai keo này chính là thuốc nhỏ mắt nên đã chộp lấy và đứng trước gương để nhỏ.
Khi mới nhỏ giọt keo đầu tiên vào mắt phải, cô cảm thấy nóng rát. Để thuốc mau có hiệu quả, cô Beith tiếp tục nhỏ thêm vài giọt nữa. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy nóng rát chứ không dịu đi như mọi lần.
Khi nhìn kỹ lại nhãn hiệu chai thuốc thì tá hỏa phát hiện đó là keo dán móng. Cô lập tức chạy vào bếp tìm vòi nước và rửa sạch mắt phải. “Cảm giác ở mắt lúc đó thật sự là rất đau”, cô Beith kể lại.
Khi mắt phải không còn nhìn thấy gì, cô và con gái 5 tuổi Pippa đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Người hàng xóm đã đưa cô Beith đến phòng khám gần nhất cách nhà họ 24 km, theo The Sun.
“Thật không may là bác sĩ không thể làm gì nhiều. Họ chỉ dùng một miếng bông thấm nước ấm và lau mắt nhẹ nhàng”, cô Beith kể lại.
“Cảm giác đó thực sự rất đau. Vào đêm hôm đó, khi tôi mở mắt ra và nhìn thấy một cục keo khô đọng lại dưới mí mắt”, cô Beith nói thêm.
Cô phải cố gắng gỡ cục keo đó ra. Cứ mỗi lần cố làm vậy, mắt cô lại liếc sang một bên khiến lớp keo trong mắt ma sát vào giác mạc và gây đau. Truyền thông địa phương không tiết lộ mắt cô Beith đã bình phục chưa hay có bất kỳ biến chứng nào hay không.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.