Hơn 10.000 tác phẩm dự thi từ 109 quốc gia đã được gửi đến ban giám khảo năm nay, số lượng ảnh dự thi lớn nhất trong 10 năm qua.
Nhiếp ảnh gia người Anh Mark Meth-Cohn đã dành bốn ngày leo núi Virunga ở Rwanda để tìm kiếm loài tinh tinh, và cuối cùng sự kiên nhẫn và quyết tâm của ông đã được đền đáp.
Ở đó, ông đã gặp một con tinh tinh mới lớn rất muốn thể hiện khả năng nhảy múa của mình, điều mà Meth-Cohn đã ghi lại bằng máy ảnh và giúp ông giành được giải thưởng cao nhất của Comedy Wildlife Awards năm nay.
Ban giám khảo đã chọn ra 40 tác phẩm xuất sắc nhất, sau đó hội đồng giám khảo chọn ra người chiến thắng chung cuộc cũng như người chiến thắng ở từng hạng mục.
"Tất cả những người chiến thắng ở các hạng mục của chúng tôi đều sử dụng niềm vui, kỹ năng và trí tưởng tượng để ghi lại thế giới tự nhiên, và bức ảnh chiến thắng của Mark thể hiện hoàn hảo tinh thần vui tươi của động vật hoang dã", Ban tổ chức nhận định.
Dưới đây là những bức ảnh đoạt giải năm nay:

Chú tinh tinh mới lớn đang nhảy múa trên dãy núi Virunga của Rwanda đã giành giải nhất trong cuộc thi năm nay dành cho nhiếp ảnh gia Mark Meth-Cohn

Bức ảnh này đã giúp Grayson Bell giành được Giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ Nikon, cũng như giải nhất ở hạng mục bò sát, lưỡng cư và côn trùng

Hai con mòng biển của nhiếp ảnh gia Warren Price trong có tựa đề "Headlock" (Khóa đầu), đã giành chiến thắng ở hạng mục chim

Giải nhất ở hạng mục cá và các động vật thủy sinh khác thuộc về Jenny Stock với bức ảnh "Smiley", được chụp khi cô đang lặn ở Philippines

Ba chú cáo biết nhảy múa đã giúp Paula Rustemeier giành được giải thưởng Nhiếp ảnh gia trẻ Nikon dành cho thí sinh dưới 25 tuổi

Bức ảnh tinh tinh đang ngoáy mũi của nhiếp ảnh gia Maggie Hoffman.
Bình luận (0)