Những bước chân trẻ thơ

Trần Thanh Bình
Trần Thanh Bình
01/06/2024 05:48 GMT+7

Một buổi chiều cuối tháng 5, nhìn các cháu bé trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời đã đến tòa soạn Báo Thanh Niên vui chơi và nhận quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6, tôi đặc biệt chú ý đến những bước chân tung tăng của các em trước giờ buổi lễ được tổ chức.

Mới đây mà đã gần 3 năm, kể từ khi những người làm Báo Thanh Niên khởi xướng chương trình và vận động các nhà bảo trợ giúp đỡ các gia đình bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19. Bước chân các em đã cứng cáp hơn, mỗi khi đến với ngôi nhà Thanh Niên.

Ngồi hàng ghế sau, trìu mến dõi theo bước chân của hai bé gái song sinh của mình đang chờ để nhận bong bóng, là chị Thái Thị Hoài Nam, năm nay 45 tuổi. Chị Nam mất chồng vào năm định mệnh 2021, để lại 3 đứa con gái, cháu lớn lúc ấy đang học lớp 8, còn 2 cháu nhỏ song sinh 3 tuổi. Gánh gồng đủ việc, từ đi giao hàng, chạy xe ôm công nghệ, tối về lại may gia công hoặc có lúc bán áo quần trước cổng khu công nghiệp… Tất cả những việc làm quá sức gian khổ chất chồng trên vai người mẹ, song mỗi lần đưa các con đến với chương trình vào dịp Quốc tế thiếu nhi, trung thu hoặc nhận quà xuân trước tết nguyên đán, ánh mắt người mẹ ấy lại ngời lên như tỏ bày yêu thương, trên từng bước chân của 2 bé.

Nhưng không chỉ riêng mình chị Nam, mái ấm Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên đã mở rộng vòng tay yêu thương đến với 426 trẻ mồ côi, tạo nên một nghĩa cử bảo trợ nhân ái thực sự từ tấm lòng của bạn đọc, trong đó riêng Đảng bộ Báo Thanh Niên đã nhận bảo trợ cho 10 em, và có 2 nhà báo cũng đã nhận bảo trợ riêng cho 2 cháu. Cứ thế, tiếp nối dòng chảy thời gian, hầu như các cháu đã thuộc tên của các cô chú thực hiện chương trình, và ngược lại nhiều phóng viên Thanh Niên cũng thuộc tên không ít các bậc phụ huynh và các cháu, nên mỗi khi sự kiện diễn ra, lại nghe tíu tít gọi nhau đầm ấm.

Trong số nhận sự bảo trợ của chương trình có đến 273 cháu bé đang ở độ tuổi thiếu nhi, nên thời gian sẽ còn khá dài. Trên con đường trải qua những bữa ăn, giấc ngủ ấy của hàng trăm đứa trẻ, đã hiển lộ những đôi má bầu bĩnh, những nụ cười giòn tan và ước vọng về một ngày mai các em lớn lên trong sự bảo bọc của cộng đồng từ các bậc phụ huynh khi nghĩ về con cái.

Điều ấy có được từ sự hợp tác, thỏa thuận bảo trợ của nhiều tổ chức, cá nhân trong nhiều năm qua. Và với mong ước làm sao để các em đi trọn con đường học vấn, không chỉ đến năm các em 18 tuổi. Như mới đây thôi, thiện ý ấy đã thành hiện thực từ một biên bản cam kết giữa Báo Thanh Niên với Trường Hy Vọng thuộc Tập đoàn FPT, để giúp các em có điều kiện ăn ở, học hành cho hết đoạn đường cao đẳng hoặc đại học, ra trường và phụng sự xã hội, giúp đỡ gia đình. Để đôi vai gầy của mẹ, ánh mắt lo âu của người cha không còn hiển hiện như ngày nào họ không may mất đi người thân giữa quay cuồng bão tố đại dịch.

…Chiều muộn, khi tôi bước xuống sảnh tòa soạn, thấy chị Nam loay hoay dắt chiếc xe máy cũ để ra về, hai bé song sinh Nguyễn Thái Minh Tâm và Nguyễn Thái Minh Thảo vẫn nán lại một chút chơi đùa. Trên tay các bé là những chiếc bong bóng hình hoa và bướm lúc nãy chú hề trao cho. Rồi mấy mẹ con hòa mình trong dòng xe cộ trên con đường về với căn phòng trọ ở Q.Bình Tân (TP.HCM). Để rồi ngày hôm sau, các em lại được các cô chú ở Công ty du lịch lữ hành Vietluxtour, những người thực hiện chương trình của Báo Thanh Niên và các nhà tài trợ tiếp tục đưa đi tham quan một số địa điểm thú vị ở TP.HCM, với một chương trình hè vô cùng bổ ích.

Những bước chân trẻ thơ ấy lại được tung tăng chạy nhảy để dần cứng cáp hơn, trong một mùa hè ý nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.