Những cung đường du xuân...

Lê Thanh
Lê Thanh
27/01/2022 07:01 GMT+7

Tết cận kề cũng là lúc người trẻ, đặc biệt là các tín đồ mê du lịch rỉ tai nhau về những địa điểm du xuân không thể bỏ qua trong những ngày đầu năm mới. Đến để “check-in”, đến để vui chơi thỏa thích...

“Tết này đi khắp Sài Gòn”

Theo Trần Thùy Phương (30 tuổi), trọ ở hẻm 260 đường Lê Cao Lãng, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM, hằng năm khoảng 20 tháng chạp là Phương đã về quê ở Thanh Hóa. Tuy nhiên, năm nay Phương quyết định ở lại vì tình hình dịch bệnh ở quê nhà đang còn phức tạp. Vì thế, Phương đã lên sẵn kế hoạch cho “một cái tết ở Sài Gòn”.

Phương cho biết đã lưu sẵn nhiều cung đường du xuân ở thành phố để đến tết có thể vi vu. “Mình sẽ tham quan khu Công viên Thỏ Trắng trên đường Cách Mạng Tháng Tám (Q.10). Nơi đó được ví như thiên đường giải trí mà những người trẻ yêu thích. Mình cũng sẽ đến đường sách Nguyễn Văn Bình (Q.1) để vừa vui chơi, vừa tìm những cuốn sách hay về đọc. Ngoài ra, các địa điểm như: đảo Thạnh An (H.Cần Giờ), làng sinh thái Fosaco (H.Củ Chi) hay vườn hoa Tao Đàn (Q.1)… cũng sẽ là những nơi nằm trong kế hoạch mình ghé đến để thưởng lãm, du ngoạn trong những ngày đầu xuân”, Phương chia sẻ.

Nhiều người trẻ quê ở các tỉnh như Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ninh... đang làm việc ở TP.HCM cũng cho biết “tết này không về” vì tình hình dịch bệnh. Họ chấp nhận ăn tết xa quê để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Và rồi giờ đây, khi chỉ còn vài ngày nữa là đến tết, họ đã có những dự tính “Tết này đi khắp Sài Gòn”.

“Ở TP.HCM cả 4 năm trời, nhưng không có thời gian đi chơi đâu cả, vì lo làm việc. Tết năm nay không thể về quê, nên cũng là cơ hội để mình “được đi đây đi đó”, được đi loanh quanh để khám phá. Phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên 23.9, phố ông Đồ, phố Tây Bùi Viện (Q.1), phố người Hoa (Q.5)… đều là những điểm đến hấp dẫn, mà chắc chắn mình sẽ rủ bạn bè ở lại tìm đến vào những ngày tết”, Hoàng Văn Đại (27 tuổi, quê Quảng Nam, đang trọ ở P.7, Q.Phú Nhuận) cho biết.

Bạn trẻ dạo phố trên những cung đường trang trí tràn ngập sắc xuân ở TP.HCM

Lê Thanh

Vui chơi tết nhưng không lơ là 5K

Từ 15 tháng chạp đến nay, dường như hiểu tâm lý thích xê dịch vào dịp tết của người trẻ, nên nhiều fanpage liên tục đăng tải những bài viết giới thiệu vô số địa điểm thú vị trên khắp cả nước để mọi người có thể tha hồ lựa chọn.

Có thể kể như các fanpage: “Check-in Ninh Bình”, “Yêu Sóc Trăng - Thích Review”, “Tuổi trẻ Vĩnh Long”, “Kiên Giang Tôi”, “Tôi là dân Cà Mau”… chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp mê ly, kèm theo đó là những dòng giới thiệu “nhất định phải đi trong dịp tết này”.

Nguyễn Kiều Hương (28 tuổi, quê Bình Định) đang làm việc tại cửa hàng thời trang ở góc đường Nguyễn Văn Lạc - Ngô Tất Tố, Q.Bình Thạnh, TP.HCM, cho biết năm nay ăn tết xa nhà, và kế hoạch sẽ “làm một chuyến du xuân miền Tây”.

Hương nói: “Nhờ những fanpage mà mình đã lên ý tưởng cho một hành trình cập bến toàn những nơi du lịch lý tưởng. Nào là khu du lịch hoa Rừng U Minh, biển Khai Long, Hòn Đá Bạc (Cà Mau); khu du lịch sinh thái Thuận Hiếu (Đồng Tháp), chùa Phật Ngọc Xá Lợi, Cù Lao Mây (ở Vĩnh Long); chùa Đất Sét, chùa Chén Kiểu (Sóc Trăng)…

Trong khi đó, Phan Tuấn Tài (32 tuổi, ngụ tại chung cư Carillon, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) chia sẻ tết năm nay sẽ về quê nội ở Ninh Bình và sẽ tham quan những danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng của vùng đất này như: cố đô Hoa Lư, bến thuyền Tam Cốc, đền Thung Lá, đỉnh núi Múa…

Ngoài ra, cũng có những người trẻ quê ở các tỉnh miền Trung, miền Tây không về quê ăn tết mà lại chọn tìm đến các thành phố du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Vũng Tàu, Nha Trang…

“Mình từng ao ước đến Đà Lạt du lịch một chuyến nhưng chưa có cơ hội. Và tết này mình thực hiện mong ước đó. Nhóm của mình gồm 7 người, sẽ bắt đầu lên Đà Lạt vào 28 âm lịch và sẽ về lại thành phố vào mùng 5 tết. Một tuần chu du Đà Lạt, mình hy vọng sẽ đến đầy đủ những nơi như: núi Lang Biang, làng Cù Lần, chùa Linh Phước, thiền viện Trúc Lâm…”, Nguyễn Quỳnh Chi (25 tuổi, ngụ tại chung cư Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nói.

Chia sẻ của những người trẻ cho dù mỗi người chọn địa điểm, cung đường để du xuân khác nhau, nhưng đều có chung một điều là đặt sự an toàn lên hàng đầu.

“Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến khó lường, mình luôn tự nhắc nhở bản thân cũng như bạn bè phải biết cách giữ sức khỏe. Vui chơi tết nhưng không thể ngó lơ 5K. Ngoài ra, mình cũng khuyên khi đến bất kỳ tỉnh, thành nào để du xuân, cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch ở địa phương ấy. Phải khai báo y tế, giữ khoảng cách nơi đông người. Tết cũng là dịp các điểm vui chơi đông người, cần cẩn thận để bảo vệ tư trang cá nhân…”, Chi nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.