Những giọt nước mắt đàn ông...

25/03/2023 13:14 GMT+7

Những giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má những cầu thủ tuổi đôi mươi đội Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM (UPES) sau trận bán kết chiều qua, 24.3 tại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023.

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 1.

Cầu thủ UPES òa khóc sau trận thua trận bán kết hôm qua

MINH TÂN

Thi đấu ấn tượng suốt từ vòng loại và các trận vòng bảng, tứ kết tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, đội bóng của HLV Phạm Thái Vinh chỉ thiếu may mắn tại trận bán kết chiều qua khi để thua đội ĐH Huế ở loạt sút luân lưu.

Trước trận đấu, ông Vinh đã chia sẻ với phóng viên UPES luôn không có duyên may mắn ở những loạt sút luân lưu nên mong có thể giải quyết trận đấu trong 80 phút chính thức. Và quả nhiên, việc dừng bước ở vòng chung kết chiều tối qua sau loạt sút đầy may rủi đã khiến cả thầy và trò không giấu được nỗi buồn.

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 2.

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 3.

Nỗi buồn của HLV Phạm Thái Vinh

MINH TÂN

Vì sao HLV đội Trường ĐH Thủy lợi bật khóc sau màn luân lưu 'cân não'?

Những giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt những cầu thủ tuổi đôi mươi. Còn HLV Phạm Thái Vinh lấy tay ôm đầu vì đội đã không thể tiến vào trận chung kết. Bóng đá là như vậy, luôn có kẻ thắng, người thua. Quan trọng nhất, tất cả đã nỗ lực hết mình và chiến thắng chính bản thân mình.

Hình ảnh rất đẹp sau trận bán kết chiều qua, đó là dù thua, dù đang rất buồn, HLV Phạm Thái Vinh vẫn tiến lại bắt tay các thành viên trong ban huấn luyện đội bóng ĐH Huế, chúc mừng đội bạn đã bước tiếp. Sau đó, vẫn trong bộ vest lịch lãm như bình thường ông xuất hiện trên sân, HLV Phạm Thái Vinh ôm các học trò, động viên các bạn, cảm ơn đội ngũ cổ động viên (CĐV).

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 4.

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 5.

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 6.

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 7.

Những giọt nước mắt của các cầu thủ, ban huấn luyện UPES

MINH TÂN

Vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam chứng kiến nhiều giọt nước mắt của HLV, các cầu thủ và cả những CĐV. Người bật khóc vì đội đã chiến thắng và đi tiếp vào vòng trong. Người rơi lệ vì đội đã phải tạm dừng bước ở giải.

Mấy ngày trước, đội bóng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng chia tay giải khi không thể bước vào bán kết, đội trưởng Nguyễn Văn Tấn Đạt (số 5) và nhiều cầu thủ đã khóc. Nguyễn Văn Tấn Đạt bộc bạch giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023 sẽ khép lại kỷ niệm thời sinh viên rực rỡ của bạn. Thật tiếc nuối khi không thể cùng đội tiến vào vòng trong, có một danh hiệu ở những ngày tháng sinh viên cuối cùng. Nhưng Tấn Đạt cũng bộc bạch: "Sẽ còn nhiều bạn sinh viên năm nhất, năm 2, năm 3. Các bạn sẽ viết tiếp những hy vọng cho đội bóng của trường đại học trong các mùa giải sau của Báo Thanh Niên".

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 8.

Nỗi buồn của đội trưởng Nguyễn Văn Tấn Đạt

MINH TÂN

Quyết tâm ghi bàn tặng đồng đội chấn thương: câu chuyện đẹp từ đội bóng Huế

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 9.

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 10.

Giọt nước mắt của những cầu thủ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

MINH TÂN

Thầy Phó giám đốc phân hiệu Trường ĐH Thuỷ lợi mê giải bóng đá sinh viên

Khóc, chưa bao giờ là một cảm xúc tệ. Khi bạn yêu, thương, có cảm xúc mãnh liệt với bất kỳ điều gì thì khi chia tay nó, bạn chẳng thể nào trơ trơ, không buồn, không vui. Bóng đá là như vậy, khi đến với bất kỳ sân chơi nào, các cầu thủ cũng đều có trong mình tình yêu cháy bỏng với trái bóng tròn và khao khát mang chiến thắng về cho đội tuyển. Vì màu cờ sắc áo của trường đại học. Vì sự đam mê. Và vì khao khát muốn chinh phục.

Dù chia tay giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, giọt nước mắt của các cầu thủ sẽ không vô nghĩa. Nó nuôi dưỡng những khát vọng, ý chí trong mỗi người ở những ngày tháng sau, trong những mục tiêu khác trong đời. Để mỗi người thêm bản lĩnh, thêm kinh nghiệm khi đối diện khó khăn. Hy vọng vẫn đang được viết tiếp, từ thành công hay cả thất bại ngày hôm nay…

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 11.

Sự tiếc nuối của HLV trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 12.

Những sự hy vọng được viết tiếp...

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 13.

CĐV cũng khóc

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 14.

Nỗi buồn của CĐV chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng

MINH TÂN

Những giọt nước mắt của cầu thủ, HLV và CĐV... - Ảnh 15.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.