Nạn rải đinh là một trong những nỗi lo của không ít người điều khiển phương tiện giao thông. Trước mối nguy hiểm đó, nhiều người đã tự nguyện điều khiển xe hút đinh, vật nhọn trên đường.


ẢNH: THÁI HOÀNG
Khoảng một tháng trước, khi di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Gò Vấp, TP.HCM, chúng tôi thấy một thanh niên đang điều khiển xe gắn máy, với thiết bị hút đinh được thiết kế nhỏ gọn ở phía sau, cứ miệt mài lặng lẽ lưu thông trên đường (ảnh trái). Hình ảnh ấy khiến chúng tôi rất xúc động.
Những ngày gần đây, trên QK1K, P.Đông Hòa, TP.Dĩ An, Bình Dương, chúng tôi lại bắt gặp hình ảnh đẹp tương tự (ảnh phải). Tranh thủ lúc người đàn ông điều khiển xe hút đinh nghỉ ngơi, chúng tôi bắt chuyện và được biết ông tên Của, quê An Giang. Nhân lúc chưa tìm được việc làm, nên ông chế ra bộ phận hút đinh gắn trên xe máy và hằng ngày đội nắng mưa, rong ruổi khắp các tuyến đường để giúp mọi người tránh bị bể bánh xe, qua đó phòng tránh tai nạn. Lúc chuyện trò, ông còn đưa cho chúng tôi xem đinh, vật nhọn vừa hút được. Chúng tôi thầm cảm ơn công việc đầy nhân văn của ông.
Bình luận (0)