Ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên tại rốn lũ Hòa Thịnh, Tây Hòa nước lũ đã bắt đầu rút, để lại cảnh tượng tan hoang, nhiều căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát. Một số hộ dân bắt đầu dọn dẹp, trong khi một số hộ dân khác đang bị nước lũ cô lập phải sống trên tầng lửng chờ nước rút. Tại xã Hòa Thịnh, nhiều người dân dầm mình lội qua dòng nước lũ ngang bụng để nhận hàng cứu trợ. Khi nhận các thùng thực phẩm và nhu yếu phẩm, nhiều người không giấu được xúc động, chắp tay cảm ơn các đoàn cứu trợ. Lực lượng cứu trợ vẫn đang nỗ lực đưa những người xấu số về nhà để lo hậu sự trong điều kiện hết sức khó khăn.
Những hình ảnh mới nhất được PV Báo Thanh Niên ghi nhận tại các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).
Tại thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) nước vẫn còn cô lập nhiều khu vực, các đoàn cứu hộ phải dùng xuồng chở quan tài vào tận nhà để khâm liệm cho những người xấu số
ẢNH: HUY ĐẠT
Bà Lê Thị Cúc (đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) là người đơn thân không may tử vong trong đợt ngập lụt vừa qua
ẢNH: HUY ĐẠT
Căn nhà của bà Lê Thị Cúc ở đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nằm chênh vênh bên dòng nước lũ không một bóng người
ẢNH: HUY ĐẠT
Đoàn cứu trợ nỗ lực đưa quan tài những người xấu số về nhà lo hậu sự trong sáng 22.11 tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk
ẢNH: HUY ĐẠT
Ông Trần Ngọc Đức, trưởng thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh cho biết tính tới sáng 22.11, trong thôn có 4 người mất vì lũ cuốn. Họ đều là những người tuổi cao, có bệnh tật, nước lũ dâng bất ngờ nên không kịp thoát.
Trước căn nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc thôn Mỹ Hòa, một chiếc quan tài được đặt phía trước nhà, hiu quạnh. Bà Võ Thị Dân (58 tuổi) sống cạnh căn nhà này cho biết bà là cháu dâu của người nằm trong quan tài, cụ Nguyễn Phùng (85 tuổi).
Trước căn nhà nằm trong ngõ nhỏ thuộc thôn Mỹ Hòa, một chiếc quan tài được đặt phía trước nhà ông Nguyễn Phùng (85 tuổi), người xấu số trong trận lũ vừa qua
ẢNH: CAO AN BIÊN
Trực thăng quân sự chuẩn bị thả hàng cứu trợ tại các thôn ở Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Phú Hòa 3 (Hòa Thịnh, Đắk Lắk)
Một căn nhà chỉ còn lại đống đổ nát sau trận lũ tại thôn Hội Cư, xã Tây Hòa (Phú Yên cũ)
ẢNH: HOÀI NHÂN
Bà Võ Thị Dân (58 tuổi) trong căn nhà ngổn ngang, bật khóc kể lại khoảnh khắc leo lên nóc nhà trong đêm để thoát chết giữa dòng nước lũ
ẢNH: CAO AN BIÊN
Ông Võ Trọng Đàn (55 tuổi, trú xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) bên căn nhà bị lũ cuốn đổ sập, toàn bộ đồ đạc trong nhà ông bị lũ cuốn trôi
ẢNH: HOÀI NHÂN
Người dân ở thôn Quy Hậu (P.Tuy Hòa, Đắk Lắk) dầm mình giữa dòng nước lũ đi nhận đồ ăn, nước uống để cầm cự chờ nước rút
ẢNH: HOÀI NHÂN
Người dân ở "rốn lũ" xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) nhận hàng cứu trợ sau nhiều ngày bị cô lập
ẢNH: MAI THANH HẢI


Nhiều người dân nghẹn ngào, cúi đầu cảm tạ mỗi lần nhìn thấy lực lượng cứu trợ đưa nhu yếu phẩm vào vùng ngập
ẢNH: PHẠM HỮU











Bình luận (0)