Những người chọn đón tết... xa nhà: 'Quan tâm nhau thì ở đâu cũng là tết'

25/01/2023 19:04 GMT+7

Vào dịp Tết Quý Mão, không ít người chọn đi du lịch thay vì ở nhà. Với họ, một khi yêu thương và chia sẻ với nhau thì “ngày nào cũng là tết!”.

Nhiều người cho rằng, tết là dịp gia đình sum vầy, gặp gỡ nhau. Ai nấy đều sắp xếp công việc, thời gian cố gắng về bên gia đình. Tuy nhiên cũng có những người chọn đi du lịch, khám phá những địa điểm trong dịp năm mới.

“Áp lực những câu hỏi ngày tết”

Chị Trần Nhật Anh (28 tuổi, quê ở Nghệ An) năm nay đón tết ở Nepal - một nơi đầy tính chiêm nghiệm và thử thách. Đây cũng là lần thứ 2 chị đón tết ở một nước khác. Lần thứ nhất là tết 2021 ở Ấn Độ.

Năm nay, chị Nhật Anh đón tết ở Nepal

nvcc

“Năm ngoái, đêm 30 tết mình được một gia đình Trung Ấn nấu một bữa tiệc nhỏ ăn mừng tết Việt Nam. Mùng 1 tết mình lang thang ở một thị trấn nhỏ vùng hoang mạc”, chị chia sẻ.

Chị nói vui rằng, có 2 lý do chị chọn đón tết xa nhà. Thứ nhất vì bản thân ham chơi. Thứ hai, chị áp lực vì…. những câu hỏi ngày tết. Chị thích tự do. Từ khi tốt nghiệp đại học, mỗi năm chị sống một tỉnh khác nhau. Với chị, tết xa nhà khá nhẹ nhàng, không phải lo nghĩ quá nhiều về gia đình.

Chị thích tự do, có suy nghĩ không phải ở nhà mới là tết

nvcc

“Những năm trước, khi ông bà còn sống, tết năm nào mình cũng sắp xếp về cho bằng được để đón giao thừa. Năm ngoái, bà mình đi xa nên động lực về ít hơn. Bố mẹ mình không quá quan trọng chuyện ngày mình về tết mà thích mình sắp xếp khoảng 10 ngày - nửa tháng để có thời gian tỉ tê, đi chơi với nhau lâu hơn. Còn áp lực từ những câu hỏi đặc trưng ngày tết khá rõ ràng. Mình cũng gần 30 tuổi, chưa có chồng, lại độc thân, ham chơi nên bị hỏi suốt, mình sợ lắm”, chị cho hay.

Chị bắt đầu chuyến đi từ tháng 9, đi qua 4 quốc gia khác nhau và hiện đang ở Nepal. Chị đã nói trước với bố mẹ năm nay sẽ không về quê ăn tết. Chị muốn đi xa và đi lâu nhất có thể.

Quán cà phê ở Đà Lạt của chị Thương

nvcc

“Bố mẹ đã quen tính mê đi xa của mình nên không hỏi nhiều. Mình có sự may mắn rất lớn vì bố mẹ đều đang khỏe mạnh, tính cách trẻ trung, ham vui. Họ cũng có nhiều bạn bè nên dù mình không về bố mẹ vẫn đi chơi đều vào ngày tết, không có gì khiến mình bận tâm hay lo lắng”, chị nói.

“Tết có rất nhiều món ngon. Thực ra, không ở nhà là không có cái tết trọn vẹn. Tuy nhiên không nhất thiết tết nào cũng cần ở nhà. Cứ hạnh phúc, yêu thương và quan tâm tới gia đình đã là một cái tết. Dù tết này không về nhưng mình hứa sẽ ăn bù cả tết”, chị cười nói.

“Cứ ở đâu có nhau đều là tết!”

Anh Trịnh Nam Thái (31 tuổi, ở Hà Nội) cho biết, các năm nhà anh đều đi chơi vào dịp tết. Tết năm nay, anh đi Thụy Sĩ. Anh cũng thông báo với bố mẹ không đón tết ở nhà từ đầu năm. Dù bố mẹ đều muốn gia đình quây quần vào dịp tết nhưng họ cũng thông cảm, tôn trọng dự định và sở thích của các con.

Vợ chồng anh Thái đi du lịch Thụy Sĩ

nvcc

“Nhà mình không quá nặng nề về tết, cứ ở đâu có nhau là tết. Vì điều kiện không cho phép nên mình thường tận dụng những hôm nào gặp nhau đầy đủ sẽ là tết”, anh nói.

“Đêm giao thừa, vợ chồng mình cùng ăn những món yêu thích ở một đất nước xa lạ. Cả hai sẽ ngồi lại với nhau nhìn lại những chuyện đã qua trong năm và cùng bàn những kế hoạch trong năm mới”, anh bày tỏ.

Cả hai báo trước dự định với bố mẹ

nvcc

Chị Phạm Hoài Thương (28 tuổi, quê ở Nghệ An) năm nay đón tết ở Đà Lạt vì chị có một quán cà phê ở đó. Chị từng đi du học 7 năm nên bố mẹ đã quen việc vắng con vào ngày tết.

Chị Thương vừa có chuyến du lịch ở Mông Cổ

nvcc

“Bố mẹ mình rất thoải mái. Có năm cả gia đình phá lệ ăn tết cổ truyền ở một nơi xa. Năm nay, mình không về ăn tết nhưng sẽ về quê trước và sau tết, mọi người đều không phản đối. Ngoài ra, tết là dịp kinh doanh nhộn nhịp ở các thành phố du lịch nên mình tập trung vào quán cà phê đang đầu tư”, chị chia sẻ.

Chị Thương không ở nhà đón Tết Quý Mão

nvcc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.