Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường

Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường

Từ giai thoại về cụ Cao Nhà Bàng cao hơn 2,3 m ở vùng Thất Sơn đến ông Nguyễn Văn Y, người cao gần 2,2 m đang sống tại Cần Thơ, những vóc dáng khác thường từng khiến nhiều người tò mò. Nhưng phía sau sự đặc biệt ấy là những phận đời nhiều biến động.

Trong căn nhà nhỏ ở ấp Trường Trung A, xã Phong Điền, ông Nguyễn Văn Y, 70 tuổi, lặng lẽ ngồi bên hiên. Thân hình cao lớn nổi bật, nhưng đôi mắt gần như không còn nhìn thấy, sức khỏe cũng suy giảm nhiều.

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, 62 tuổi, cho biết ông Y bị bỏ rơi tại một bệnh viện ở Cần Thơ khi mới 3 ngày tuổi. Cha mẹ bà thương cảm nên nhận ông về nuôi, xem như con ruột.

Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường

Tuổi thơ của ông phát triển bình thường. Đến khoảng 18 tuổi, cơ thể bắt đầu phát triển nhanh bất thường. Có thời điểm, ông cao gần 2,2 m, nặng hơn 100 kg.

Thời trẻ, nhờ sức vóc vượt trội, ông thường đi làm thuê, chủ yếu là những công việc nặng. Người dân trong vùng từng gọi ông là "người khổng lồ" vì sức khỏe có thể làm bằng vài người bình thường.

Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường - Ảnh 1.

Vóc dáng khác thường khiến ông Y gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt, từ quần áo, giày dép đến giường ngủ...

ẢNH: DUY TÂN

Nhưng vóc dáng ấy cũng mang đến không ít bất tiện. Quần áo, giày dép phải tìm hoặc làm riêng; giường ngủ cũng phải đóng dài hơn bình thường. Mỗi lần đi khám bệnh, gia đình phải tính toán phương tiện vì ông quá cao lớn.

Khoảng 15 - 16 năm qua, sức khỏe ông giảm sút. Gần 4 năm nay, đôi mắt gần như không còn nhìn thấy. Người em gái trở thành chỗ dựa, chăm lo từng bữa ăn, thuốc men và sinh hoạt hằng ngày cho anh.

Câu chuyện của ông Y khiến nhiều người nhớ đến cụ Lê Văn Thùy, thường được gọi là Cao Nhà Bàng, một nhân vật nổi tiếng trong những giai thoại về vùng Thất Sơn.

Những người khổng lồ miền Tây và phận đời phía sau vóc dáng khác thường - Ảnh 2.

Cụ Lê Văn Thùy, thường được gọi là Cao Nhà Bàng, là nhân vật gắn với nhiều giai thoại về vóc dáng cao lớn ở vùng Thất Sơn

Theo tư liệu được lưu truyền, cụ Thùy sinh năm 1849, từng sinh sống ở khu vực Nhà Bàng - Trà Sư. Sau một trận bệnh kéo dài, vóc dáng của cụ phát triển khác thường, chiều cao được truyền lại hơn 2,3 m.

Cái tên Cao Nhà Bàng từ đó gắn với hình ảnh một người đàn ông khổng lồ giữa vùng Thất Sơn. Nhiều câu chuyện về cuộc đời cụ được truyền qua nhiều thế hệ, trong đó có những chi tiết mang màu sắc huyền bí.

Dù thực hư các giai thoại đến đâu, câu chuyện về Cao Nhà Bàng vẫn để lại dấu ấn đặc biệt trong ký ức người dân địa phương. Tương truyền, cụ từng phải đi chân trần vì khó tìm được giày dép vừa chân; khi qua đời, gia đình cũng phải làm quan tài kích thước đặc biệt.

Hơn một thế kỷ sau, ở miền Tây vẫn có những người sở hữu vóc dáng vượt trội như ông Y. Đằng sau sự tò mò của người đời là những khó khăn rất đời thường, từ sinh hoạt, đi lại đến bệnh tật và tuổi già.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.