Những người sống mãi tuổi hai mươi

08/03/2022 13:05 GMT+7

“Thay vì hồi ức với tuổi hai mươi, tất cả chúng tôi khát khao và tự hào được sống mãi tuổi hai mươi trong đội hình các cựu cán bộ Đoàn như là cách nuôi dưỡng, giữ gìn cho chính mình và trao truyền đến lớp thế hệ trẻ tiếp sau”.

Trong cuốn sách “Sống mãi tuổi hai mươi”, tiến sĩ Lê Hồng Liêm, Trưởng Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam, đã chia sẻ như vậy.

Với các cựu cán bộ Đoàn, dẫu tuổi đời ai nay cũng đã phải cộng thêm nhiều lần con số hai mươi ấy, nhưng họ vẫn thấy như mình mãi còn rất trẻ và tràn đầy nhiệt huyết

HOA NỮ

Với cựu cán bộ Đoàn, được trui rèn trong môi trường Đoàn là một sự chọn lựa mãi và luôn đúng. Những nhiệt huyết một thời thanh xuân, của tuổi hai mươi tươi đẹp sẽ vẫn luôn cháy mãi, để hôm nay, dẫu đã cộng thêm nhiều lần con số hai mươi ấy, nhưng các cựu cán bộ Đoàn vẫn tràn đầy nhiệt huyết, năng lượng để truyền lại cho người trẻ.

Nằm trong chuỗi hoạt động ý nghĩa của cựu cán bộ Đoàn nhằm chào mừng Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn (26.3) và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, sáng nay (8.3), Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam đã tổ chức buổi giao lưu “Sống mãi tuổi hai mươi”.

Buổi giao lưu "Sống mãi tuổi hai mưới" sáng 8.3

HOA NỮ

Mở đầu buổi giao lưu, tất cả các cựu cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên cùng tham quan phòng truyền thống “Kỷ vật một thời tuổi trẻ hào hùng” để nhắc nhớ cho người trẻ về những kỷ vật một thời của ông cha ta, đó như là những kỷ vật sống, lan tỏa được nhiều giá trị đến thế hệ mai sau. Đây đều là những kỷ vật được các cựu cán bộ Đoàn như “rứt ruột” gửi trao lại thế hệ trẻ.

Trong các hoạt động chào mừng Tháng Thanh niên, ngày thành lập Đoàn và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam có phát động cuộc thi viết “Đoàn trong tôi”. Và hôm nay, Ban Liên lạc cựu cán bộ Đoàn thanh niên Việt Nam phía nam đã giới thiệu tập sách “Sống mãi tuổi hai mươi”, là tập hợp các tác phẩm văn, thơ, nhạc… của các cựu cán bộ Đoàn đã dự thi.

Tham quan phòng truyền thống "Kỷ vật một thời tuổi trẻ hào hùng"

HOA NỮ

Trong cuốn sách, những chia sẻ của tiến sĩ Lê Hồng Liêm như thay lời các cựu cán bộ Đoàn muốn nói. Tiến sĩ Liêm viết: “Với lớp cựu cán bộ Đoàn chúng tôi, tuổi đời ai nay cũng đã phải cộng thêm nhiều lần con số hai mươi ấy, vậy mà chúng tôi thấy như mình mãi còn rất trẻ. Hạnh phúc biết bao khi nhớ và không nguôi nhắc mãi về cái thời đã dấn thân và sống hết mình với tuổi hai mươi thật lý tưởng, thật đẹp đẽ ấy.

Thanh xuân và nhiệt huyết ấy mãi còn trong trái tim, trong nụ cười và những gì mà các cựu cán bộ Đoàn luôn nỗ lực bao năm qua để truyền lại cho thế hệ trẻ

HOA NỮ

Thay vì hồi ức với tuổi hai mươi, tất cả chúng tôi khát khao và tự hào được “Sống mãi tuổi hai mươi” trong đội hình các cựu cán bộ Đoàn phía Nam như là cách nuôi dưỡng, giữ gìn cho chính mình và trao truyền đến lớp thế hệ trẻ tiếp sau những vốn liếng, những tài sản quý giá được rèn luyện, được tích lũy từ môi trường Đoàn và phong trào thanh thiếu niên Việt Nam trong suốt những năm tháng thanh xuân của chúng tôi…”.

Trao tặng kỷ vật một thời cho thế hệ trẻ

HOA NỮ

Đặc biệt, tại buổi giao lưu “Sống mãi tuổi hai mươi”, các bạn trẻ còn được nghe những nhà nghiên cứu, các cựu cán bộ Đoàn kể chuyện để hiểu rõ hơn về cuộc đời của luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Trương Văn Bang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.