Những người thầm lặng vào tâm dịch

25/10/2021 09:09 GMT+7

Những ngày cao điểm Covid-19 , cả nước hướng về TP.HCM và các tỉnh miền Nam, nơi mà chính quyền và người dân trải qua những thời khắc khó khăn nhất để vượt qua dịch bệnh.

Cùng “chia lửa” với TP.HCM, ngày 12.7.2021, đoàn chi viện của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm 39 người là bác sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng có kinh nghiệm đã lên đường tham gia chống dịch tại thành phố mang tên Bác.

Sứ mệnh thiêng liêng

Khi vào TP.HCM, đoàn được tăng cường tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 (khu ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM). Trong số những y bác sĩ đi lần này, đã có người có kinh nghiệm điều trị những bệnh nhân Covid-19 từ lần bùng dịch vào tháng 8.2020, một số ít là trải nghiệm đầu tiên. Tuy vậy, tất cả không hề nao núng và bỡ ngỡ, đều nhanh chóng bắt nhịp và sắp xếp công việc cũng như cuộc sống ở bệnh viện dã chiến một cách nhanh nhất.

TP.HCM chưa bao giờ phải đón nhận một đợt dịch mà tốc độ lây lan nhanh và có nhiều ca nhiễm liên tục xuất hiện như trong đợt dịch thứ 4. Nhiều bệnh viện dã chiến được dựng lên, đã ngay lập tức kích hoạt và tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, cũng như tập trung toàn lực chuẩn bị khu điều trị cách ly riêng biệt cho những bệnh nhân nhiễm Covid- 19 nặng.

Có lẽ những ngày vừa qua sẽ là những ngày không thể quên đối với đoàn y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tham gia điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM. Đó là những ngày mẹ phải xa con, vợ xa chồng, nén lại những tình cảm ruột thịt để tập trung chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc là giúp các bệnh nhân chiến thắng đại dịch Covid-19.

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam tình nguyện chống dịch ở TP.HCM

A.T

Mỗi ngày cao điểm tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 đã đón hàng trăm ca dương tính vào điều trị. Ngoài điều trị các ca nhiễm, các y bác sĩ ở đây còn điều trị các bệnh nền cho bệnh nhân. Trong quá trình điều trị, các y bác sĩ phải thường xuyên nói chuyện, tâm tình qua điện thoại để động viên bệnh nhân vững niềm tin chiến thắng bệnh tật. Đội ngũ thầy thuốc phải hội chẩn liên tục, nỗ lực điều trị. Kết quả, nhiều bệnh nhân tiến triển tốt dần lên và có hàng ngàn bệnh nhân được điều trị khỏi.

Chỉ có ai ở tuyến đầu mới thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của y bác sĩ nơi đây. Không kể ngày hay đêm, mở mắt ra là các y bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1 đã mang quần áo bảo hộ để chuẩn bị bắt đầu công việc của mình.

Covid-19 sáng 25.10: Cả nước 888.940 ca nhiễm, 805.978 ca khỏi | Sức sống mới trở lại TP.HCM

Làm theo mệnh lệnh trái tim

Công việc của các điều dưỡng từ đầu buổi sáng là đem đồ ăn sáng và đo mạch, nhiệt độ, huyết áp cho các bệnh nhân, rồi tổng hợp báo lại cho bác sĩ; đồng thời phát thuốc, lấy nước, đồ dùng cá nhân cho họ. Các bác sĩ sau khi đi từng phòng bệnh thăm khám sẽ bổ sung thêm chỉ định cần thiết, nếu bệnh nhân cần siêu âm, chụp chiếu sẽ chuẩn bị máy móc kéo đến tận giường bệnh để thực hiện.

Điều dưỡng Hoàng Thị Ánh Tuyết là một trong số y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam làm nhiệm vụ tại Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 1, không giấu được nước mắt khi kể về những đồng nghiệp trẻ như chị phải xa con nhỏ. Chị và các đồng nghiệp chưa bao giờ được ngủ một giấc quá 3 - 4 tiếng và giấc ngủ luôn chập chờn, tranh thủ xong công việc rảnh lúc nào là ngủ lúc đó, cho dù nơi ngả lưng là dưới góc cầu thang bệnh viện.

Chị Ánh Tuyết tâm sự ăn uống mỗi ngày ở bệnh viện dã chiến đều không có giờ giấc vì khi vào ca là chăm sóc bệnh nhân từ sáng cho tới trưa, nên bữa trưa ăn bù cho bữa sáng là chuyện thường ngày. Làm rất vất vả, bệnh viện 4 tầng không có thang máy, phải đi cầu thang bộ. Đang khám bệnh mà có ca diễn biến nặng là phải khiêng từ tầng 4 xuống tầng 1 cấp cứu.

Cực nhất là mặc đồ bảo hộ vì rất nóng, chỉ vài phút sau khi mặc người đã ướt mồ hôi. Nhiều ca bệnh ngoài bị nhiễm Covid-19 còn mắc bệnh nền như đái tháo đường, cao huyết áp, suy thận… Trong bệnh viện không cho người nhà bệnh nhân vào chăm sóc, vì thế các điều dưỡng ở đây đảm trách luôn việc chăm sóc bệnh nhân từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân. Đối với chị Ánh Tuyết, công việc đó xuất phát từ tinh thần “lương y như từ mẫu”, mệnh lệnh của trái tim. Các y bác sĩ dường như không cho phép mình sợ hãi trước dịch bệnh. Bởi theo chị, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng thì lương tâm và trách nhiệm đặt lên hàng đầu. Tất cả vì người bệnh.

Mặc dù rất nhớ con nhưng khi nhắc đến, chị Ánh Tuyết lại gạt nước mắt giữ trong lòng. Chị kể trước khi dịch bùng phát trở lại và được lệnh tăng cường vào TP.HCM, chị đã gửi 2 con về quê Hà Nam cho bà nội chăm sóc. Khi gọi điện qua video về quê, nhìn thấy mặt con, nỗi nhớ con lại dâng lên tột cùng, chỉ mong sao sớm về để ôm con vào lòng cho thỏa nỗi nhớ thương. “Mong muốn lớn nhất là dịch qua đi, sau đó mình được về nhà. Chưa bao giờ xa con lâu như thế này”, chị Ánh Tuyết chia sẻ.

Bản tin Covid-19 ngày 24.10: Cả nước 22 tỉnh thành “vùng xanh” | TP.HCM còn 1 quận “vùng cam”

Trân quý những hy sinh thầm lặng

Theo guồng quay công việc, người bệnh đang rất cần đội ngũ y tế, vì thế mỗi y bác sĩ làm việc quên hết mệt nhọc. Cũng như các đoàn y bác sĩ chi viện, các y bác sĩ trong đoàn Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam được chính quyền TP.HCM quan tâm chu đáo; người dân thành phố quan tâm hỗ trợ vật chất và động viên tinh thần như tiếp thêm sức mạnh để đoàn tiếp tục cống hiến. Với lương tâm của người thầy thuốc, khi Tổ quốc cần đội ngũ y tế không được phép đặt mình ngoài cuộc chiến này. Tất cả cùng TP.HCM và cả nước đẩy lùi, tiến tới khống chế và dập tắt dịch bệnh Covid-19.

Chỉ bấy nhiêu thôi, chúng ta cũng đã hiểu một phần nào công việc của những “chiến sĩ áo trắng” túc trực từng giây phút trong các bệnh viện dã chiến tại TP.HCM. Trân quý những đóng góp của lực lượng y bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, đã thầm lặng hy sinh, sẵn sàng gác lại hạnh phúc riêng tư, bất chấp nguy hiểm, gian khổ để dấn thân vào “tâm dịch” bảo vệ sức khỏe cho người dân.

Và đọng lại đằng sau tất cả chính là nụ cười, niềm tin của họ - những chiến sĩ áo trắng trong tâm “bão” Covid-19.

Cuộc thi 'Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch' ngưng nhận bài vào 31.10.2021

Sau quá trình nỗ lực, tập trung dốc sức cho công tác phòng chống Covid-19 của Chính phủ, các cấp chính quyền và sự cộng hưởng tích cực của cả cộng đồng, đến nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các địa phương dần chuyển sang trạng thái bình thường mới, bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Để tập trung phản ánh công tác khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, Báo Thanh Niên trân trọng thông báo cuộc thi 'Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch' sẽ ngưng nhận bài dự thi vào ngày 31.10.2021 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hiển thị trên email cuộc thi vuotquacovid-19@thanhnien.vn). Những bài viết dự thi theo đúng tiêu chí, đảm bảo chất lượng sẽ được Thanh Niên chọn lọc, tăng tải trên các kênh Thanh Niên nhật báo và Thanh Niên điện tử đến hết ngày 5.11.2021. Sau đó, Báo Thanh Niên sẽ tổ chức chấm sơ khảo, phúc khảo và công bố kết quả cuộc thi Vượt qua Covid-19 - Đồng lòng chống dịch; đồng thời chuẩn bị cho lễ tổng kết, trao giải toàn bộ cuộc thi, dự kiến vào cuối tháng 11.2021.

Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của quý bạn đọc đã đồng hành, theo dõi, tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động của Thanh Niên; đồng thời mong muốn tiếp tục đón nhận tình cảm quý báu này trong thời gian tới.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.