Những người trẻ làm điều ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu

Thảo Phương
Thảo Phương
30/08/2023 14:19 GMT+7

“Sống tới từng này tuổi nhưng đây là lần đầu tôi được tặng hoa trong ngày lễ Vu Lan". Đó là chia sẻ của cụ bà Phan Thị Sánh (68 tuổi), ở Mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Mái ấm này đang chăm sóc cho khoảng 40 cụ bà neo đơn, không nơi nương tựa.

Niềm vui ngày Vu Lan báo hiếu

Tôi theo chân một nhóm bạn trẻ ghé thăm các cụ bà ở Mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu. Theo chia sẻ của các cụ, ở đây thường xuyên có người ghé thăm và cho quà nhưng hiếm khi được tặng hoa, đặc biệt là vào dịp lễ Vu Lan. 

Những người trẻ làm điều ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu - Ảnh 1.

Nhóm bạn trẻ tặng hoa cho các cụ bà tại mái ấm nhân dịp lễ Vu Lan

THẢO PHƯƠNG

‏Khi đón nhận bông hồng tươi thắm, bà Mai Thị Thu Thảo (75 tuổi), không giấu được niềm vui. Bà cẩn thận đặt nhánh hoa ở 1 góc trên đầu giường. Chia sẻ với chúng tôi, bà Thảo niềm nở nói: "Sống 75 năm cuộc đời nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tặng hoa trong dịp lễ Vu Lan".‏

‏Gần đó, cụ bà Nguyễn Thị Thìn (94 tuổi) cũng nâng niu bông hoa trên tay. Dù tuổi cao nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn. Bà Thìn hỏi chúng tôi tại sao lại tặng hoa? Có lẽ vì sống từng ấy năm nhưng không người thân nên bà Thìn cũng chẳng biết rõ về ý nghĩa của ngày Vu Lan.

Những người trẻ làm điều ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu - Ảnh 2.

Nụ cười rạng rỡ của cụ bà Nguyễn Thị Thìn khi được tặng hoa

THẢO PHƯƠNG

‏Bà Thìn kể lại: "Tôi rời quê nhà Phú Yên vào TP.HCM từ năm 17 tuổi, đi làm thuê, làm mướn nhưng cứ bị người ta lừa. Cuối đời được nương tựa ở mái ấm. Tôi ở đây 5 năm rồi, được tặng hoa thế này bà vui và quý lắm". Nói rồi bà Thìn cười tươi và nhờ chúng tôi chụp hình cùng với bông hoa đang cầm trên tay.

Các cụ bà nâng niu từng bông hoa mà các bạn trẻ mang tới

THẢO PHƯƠNG

‏Chị Nguyễn Bạch Lê, người chăm sóc cho các cụ tại mái ấm, chia sẻ: "Bình thường các đoàn từ thiện tới đây đa số là tặng vật phẩm như: gạo, bánh hoặc sữa chứ hiếm khi có hoa. Cho nên tôi thấy hoạt động này của các bạn trẻ rất hay. Đôi khi chỉ là 1 bông hoa thôi nhưng món quà về tinh thần này làm các cụ thích hơn nhiều".‏

Trao yêu thương, tặng nụ cười

‏Người mang đến niềm vui ấy cho các cụ bà neo đơn ở mái ấm là một nhóm bạn trẻ ở TP.HCM. Là người đề xuất hoạt động ý nghĩa này, Bùi Khánh Ngọc (26 tuổi), ở TP.Thủ Đức, cho biết: "Chúng mình tự tay gói 40 hoa hồng và 40 bao thư, trong đó có ít tiền để gửi tặng cho các cụ neo đơn ở mái ấm nhân ngày lễ Vu Lan". 

Những người trẻ làm điều ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu - Ảnh 4.

Ngọc mong muốn mang đến niềm vui cho các cụ bà trong dịp lễ Vu Lan

THẢO PHƯƠNG

‏Chia sẻ về lý do đến với Mái ấm tình thương chùa Diệu Pháp, Ngọc nói: "Trong một lần tới chùa mình ghé vào mái ấm thăm các cụ. Khi chứng kiến hình ảnh những cụ bà tóc bạc trắng nhưng không có người thân bên cạnh mình rất thương. Vì vậy, nhân dịp lễ Vu Lan mình mong muốn làm việc gì đó như là thay mặt gia đình của các cụ để trao đến sự yêu thương và bày tỏ sự quan tâm".‏

‏Theo Ngọc, kinh phí được trích từ lợi nhuận của cửa hàng hoa mà cô đang kinh doanh và sự đóng góp của một số bạn bè. Khi được tận tay trao đi những món quà và nhận lại nụ cười của các cụ, Ngọc rất hạnh phúc. ‏

‏Ngọc nói thêm: "Cũng là một người trẻ nên mình hiểu rõ việc bày tỏ tình cảm, nói lời yêu thương với ba mẹ thật sự không dễ dàng. Nhưng nhân dịp này mình mong chúng ta hãy cứ mạnh dạn bày tỏ tình cảm với bố mẹ khi còn có thể".

Những người trẻ làm điều ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan báo hiếu - Ảnh 5.

Nhóm bạn trẻ trò chuyện, thăm hỏi các cụ bà tại mái ấm

THẢO PHƯƠNG

‏Đặng Thị Thanh Xuân (26 tuổi), ở TP.Thủ Đức, cùng tham gia hoạt động, chia sẻ: "Có cụ bà nói với mình rằng đây là lần đầu tiên được tặng hoa. Bỗng dưng thấy việc làm này của nhóm ý nghĩa vô cùng. Nhìn các cụ trân trọng, nâng niu nhánh hoa mình thật sự xúc động. Và nhận ra rằng hành động tuy nhỏ nhưng nó mang lại giá trị cho người nhận".‏

‏Còn Lê Thị Thu Thảo (23 tuổi), ở Q.7, TP.HCM thì tâm sự: "Buổi ghé thăm này đã mở mang cả trái tim và tinh thần, phần nào trân trọng và yêu thương hơn gia đình của chính mình. Hy vọng các thành viên của nhóm có thể thực hiện thường xuyên hơn những buổi ghé thăm này trong tương lai". ‏

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.