Nơi nâng niu mầm sống và những lá thư tay xúc động

19/06/2022 13:57 GMT+7

Nhiều ngày qua, khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, đã liên tiếp cứu sống nhiều cháu bé sinh non thiếu tháng.

Những đứa trẻ đi qua cửa tử

Khác hẳn với không khí ồn ào, náo nhiệt ở khoa Sản khi chào đón những thiên thần nhỏ ra đời. Ở một góc khoa Nhi, không gian như trầm xuống, tĩnh lặng. Nơi đây có hàng chục lồng ấp để chăm sóc những cháu bé sinh non.

Các bác sĩ chăm sóc cho cháu bé sinh non

đức nhật

Theo bác sĩ Trương Đặng Thị Mỹ Châu (khoa Nhi), từ đầu năm đến nay, bệnh viện tiếp nhận, điều trị cho hàng trăm bệnh nhi sinh non thiếu tháng. Hiện khoa đang chăm sóc, điều trị cho 14 cháu. Trong đó có 2 cháu khi mới sinh ra chỉ nặng vỏn vẹn 800 gram.

Trước đó, ngày 28.5, chị Đ.T.H (32 tuổi, trú P.Thắng Lợi, TP.Kon Tum) bất ngờ vỡ ối sớm khi mới mang thai 26 tuần. Sau khi được chuyển đến bệnh viện, chị H. sinh một bé trai chỉ nặng 800 gram. Cháu bé ra đời thiếu tháng nên được đưa thẳng đến lồng ấp thực hiện chăm sóc đặc biệt.

“Bé có thể trạng cực non và bị suy hô hấp do bệnh màng trong. Ngay lập tức chúng tôi liền đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy. Sau đó chúng tôi đã đưa bé vào lồng ấp, nơi có độ ấm, độ ẩm phù hợp và tuyệt đối vô trùng. Bé được truyền dưỡng chất dinh dưỡng 100%. Ven của bé rất nhỏ, rất khó tìm ven nên bắt buộc chúng tôi phải đặt catheter (ống truyền dưỡng chất) qua đường rốn”, bác sĩ Châu nói.

Bác sĩ Châu thăm khám cho một cháu bé đang được điều trị trong lồng ấp

đức nhật

Theo bác sĩ Châu, bé sinh non nên hệ miễn dịch chưa hoàn thiện. Sau khi ra đời cháu bé bị nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng ruột do tiếp xúc với vi trùng, vi khuẩn. Thời điểm này cháu được hỗ trợ các loại thuốc kháng sinh. Sau 1 tuần tuổi, sức khỏe cháu có tiến triển tốt nên được rút nội khí quản. Cháu bé đã có thể tự thở 1 phần nên các bác sĩ vẫn cho thở máy.

Đến nay, sau 22 ngày được chăm sóc, điều trị sức khỏe cháu đã ổn định, ngưng dùng máy thở và tự ăn được. Cháu đã đạt trọng lượng trên 1 kg. Dự kiến trong khoảng vài ngày tới, cháu sẽ được đưa ra cho mẹ ấp theo phương pháp Kangaroo.

Tương tự, ngày 27.5 chị X.K (18 tuổi, trú H.Đăk Hà, Kon Tum) đang mang thai ở tuần thứ 26 thì vỡ ối sớm. Sản phụ này sinh được 1 bé gái nặng 800 gram. Ngay sau khi chào đời, bé được đưa đến lồng ấp và thực hiện chăm sóc đặc biệt.

Ở ngày tuổi thứ 4, ống truyền dưỡng chất qua đường rốn của bé bị tuột. Không thể tiếp tục truyền dinh dưỡng, các bác sĩ bắt buộc phải truyền dưỡng chất qua ven.

“Chúng tôi phải thực hiện lấy ven, trong khi đó ven của bé rất mỏng. Mỗi ngày các bác sĩ phải lấy ven 2-3 lần. Mỗi lần lấy ven, cháu bé rất đau, tuy nhiên cháu cũng đã chịu đựng được”, bác sĩ Châu nói.

Người nhà các bệnh nhi vào thăm nhưng không được tiếp xúc gần

đức nhật

Hiện sức khỏe bé gái đã ổn định, bé có trọng lượng 1,1 kg. Các bác sĩ đã đưa bé ra ngoài cho mẹ ấp theo phương pháp Kangaroo.

Cảm động những lá thư tay

Chẳng thể thống kê hết những cháu bé sinh non đã được điều trị, chăm sóc và cứu sống tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Các bác sĩ cũng chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt từng cháu bé. Niềm vui lớn nhất đối với các bác sĩ chỉ đơn giản là sức khỏe của các cháu được hồi phục và xuất viện.

Thế nhưng đối với nhiều gia đình, các bác sĩ như những người hùng đã đưa con cái họ trở về từ cửa tử. Để tỏ lòng biết ơn, không ít sản phụ đã viết những lá thư tay với lời cảm ơn chân thành gửi đến ân nhân.

Đầu tháng 5, chị Y Phím nhập viện sinh mổ tại 1 bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP.Kon Tum. Sau khi sinh, cháu bé bị suy hô hấp và được chuyển đến khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tiếp tục điều trị. Sau khi nhập viện, cháu bé được tiêm thuốc trợ phổi và thở máy. Qua quá trình điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định và được cho xuất viện.

Lá thư cảm ơn của sản phụ gửi đến tập thể bác sĩ tại khoa Nhi

đức nhật

Cảm kích trước tấm lòng của các bác sĩ, sản phụ Y Phím đã viết 1 lá thư tay cảm ơn tập thể khoa Nhi của bệnh viện.

“Có những lúc tưởng chừng như cháu chẳng thể qua khỏi. Nhưng với sự chăm sóc tận tình, ngày đêm túc trực của các bác sĩ con tôi đã qua cơn nguy kịch và xuất viện. Là một người mẹ tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn sâu sắc đến các bác sĩ đang công tác tại khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum”, chị Phím tâm sự.

Bác sĩ Hà Anh Đức, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, cho biết những lời cảm ơn mộc mạc, lời tri ân chân tình của người bệnh và gia đình bệnh nhân, luôn là nguồn động lực mạnh mẽ giúp đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.