Nỗi niềm của tân sinh viên sư phạm ngày nhập học

28/09/2022 06:00 GMT+7

Những ngày cuối tháng 9, tân sinh viên ngành sư phạm bắt đầu đến trường nhập học trong tâm trạng vừa vui mừng, vừa lo âu.

Ngày 27.9, Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM tổ chức làm thủ tục nhập học cho tân sinh viên khóa năm 2022. Trong ngày nhập học, tân sinh viên hào hứng, vui vẻ khi chính thức bước chân vào giảng đường đại học.

Tân sinh viên các ngành sư phạm làm hồ sơ nhập học vào chiều 27.9 tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Phúc Kha

Nữ sinh viên Lê Thị Cẩm Nhung (quê tỉnh Quảng Ngãi) chia sẻ: “Gia đình mong muốn em trở thành giáo viên nên đăng ký học ngành sư phạm Ngữ văn. Vào học tại trường, em sẽ rèn luyện, trau dồi kiến thức thật vững. Sau này, em muốn trở thành người giáo viên tận tình, tận tâm, tận lực đối với học sinh”.

Cũng từ quê Quảng Ngãi vào thành phố nhập học, Đỗ Thị Thu Phương, tân sinh viên ngành sư phạm tiếng Anh, cho hay mẹ là giáo viên nên mong muốn cô tiếp nối truyền thống sư phạm.

Còn Lê Minh Toàn (ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), chia sẻ: “Từ năm lớp 8, em đã có ước mơ trở thành giáo viên dạy ngoại ngữ. Qua tìm hiểu và học tập, em nhận thấy bản thân yêu thích tiếng Trung. Vì vậy, em chọn học sư phạm tiếng Trung. Em hy vọng sẽ bắt kịp chương trình học, tích cực tham gia các hoạt động giao, gặp gỡ với anh chị trong ngành để nâng cao trình độ tiếng Trung”.

Đưa con trai học ngành sư phạm tiếng Anh đi nhập học, cô Mỹ Dung (ngụ H.Củ Chi, TP.HCM) cho biết: “Từ nhỏ con đã giỏi tiếng Anh, vì thế tôi muốn trở thành một người giáo viên để truyền kiến thức, sự yêu thích tiếng Anh cho học trò. Khi nghe con trình bày nguyện vọng, tôi không đồng ý vì muốn con theo học ngành y. Tuy nhiên, tôi thấy con quyết tâm đi học tiếng Anh nên đã đồng ý. Con học vì tương lai của con, mình không ép buộc được”.

Tân sinh viên các ngành sư phạm làm hồ sơ nhập học vào chiều 27.9 tại trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Phúc Kha

Bên cạnh niềm vui, sự hứng khởi trong ngày nhập học, tân sinh viên, phụ huynh cũng bộc lộ những trăn trở, nỗi niềm về vấn đề việc làm, lương bổng của sinh viên ngành sư phạm sau khi ra trường.

Sinh viên Lê Võ Xuân Phong (ngụ Q.7, TP.HCM) bày tỏ: “Vấn đề việc làm là nỗi lo của em khi chọn ngành sư phạm. Em nghĩ mình có đam mê thì có thể theo ngành được. Mình cố gắng học thật tốt, mình có chí cầu tiến thì mình có thể kiếm sống bằng kiến thức học tại trường. Học sư phạm không nhất thiết phải đi dạy ở các trường THPT, mình có thể dạy ở các trung tâm ngoại ngữ. Dạy ở đâu cũng được miễn sao mình thấy vui với công việc giảng dạy”.

Phụ huynh chờ con làm hồ sơ nhập học

Phúc Kha

Tương tự, Cẩm Nhung cho biết: “Lúc chọn vào sư phạm em cũng e ngại vì vấn đề lương thấp, khó xin việc sau khi ra trường. Em nghĩ mình đam mê thì cứ học, còn chuyện lương thấp hay nghề nghiệp không ổn định thì mình để sau. Sau này, em muốn trở thành người giáo viên tận tình, tận tâm, tận lực đối với học sinh”.

Không chỉ sinh viên, phụ huynh cũng lo lắng về vấn đề việc làm của con khi ra trường. Cô Nguyễn Thị Kim Thúy (ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) có con trai là tân sinh viên ngành sư phạm lịch sử cho biết: “Khi cho con đăng ký vào ngành sư phạm, tôi cũng lo lắng về việc làm sau khi ra trường, tôi mong trường có phương hướng cho sinh viên khi ra trường”.

Ngồi làm hồ sơ nhập học, Cẩm Nhung với Thu Phương lòng cảm thấy lo lắng cho người thân ở quê nhà Quảng Ngãi vì cơn bão số 4 sắp đổ bộ vào. Hai sinh viên ước rằng bão nhanh chóng đi qua, mọi người ở nhà đều an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.