NSND Bạch Tuyết bật khóc với NSƯT Diệu Hiền trong đêm nhạc 'Gửi người tri kỷ 2'

Thế Sang
Thế Sang
26/12/2021 10:27 GMT+7

Tối ngày 25.12, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Diệu Hiền đã bùi ngùi ôn lại những trích đoạn cải lương dưới ngón đàn của NSND Thanh Hải trong chương trình Gửi người tri kỷ 2 .

Như đã hứa với NSND Bạch Tuyết, NSƯT Diệu Hiền đã hát hết mình trong đêm nhạc trực tuyến Gửi người tri kỷ 2 (phát độc quyền trên YouTube) và cùng ôn lại những kỷ niệm về đời, về nghề với người bạn thân của mình.

NSND Bạch Tuyết (đứng) và NSƯT Diệu Hiền biểu diễn trong đêm nhạc Gửi người tri kỷ 2

nscc

Tình cảm sâu nặng 6 thập niên

Tuy chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nên phải trò chuyện với khán giả của Gửi người tri kỷ 2 qua màn hình trực tuyến nhưng điều đó không làm giảm cảm xúc của NSND Bạch Tuyết, NSƯT Diệu Hiền. Vì đây là đêm của NSƯT Diệu Hiền nên "Cải lương chi bảo" Bạch Tuyết luôn cố gắng tạo cảm hứng để bạn mình chia sẻ thật nhiều.

Nếu đêm nhạc trước đó là dịp để NSND Bạch Tuyết nói lời tri ân sâu sắc đến người bạn đàn cho bà nhiều thập niên đi hát là NSND Thanh Hải thì đêm nhạc này, bà cùng bạn nói nhiều hơn về tình cảm sâu nặng của hai người, mà theo chia sẻ của cả hai là sâu nặng đến mức có thể sánh ngang với tình cảm vợ chồng.

NSƯT Diệu Hiền (đứng, vẽ râu) và NSND Bạch Tuyết năm 17 tuổi và năm 77 tuổi

nscc

NSƯT Diệu Hiền cúng Tổ trước khi ghi hình

nscc

NSND Bạch Tuyết cúng Tổ

NSCC

Nghệ sĩ Bạch Tuyết, Diệu Hiền vào đoàn hát Thống Nhất của Mười Út (tức NSND Út Trà Ôn) từ khi 17 tuổi, nỗ lực tập luyện để theo nghề hát và tình cảm sâu bền từ đó. Một lần, hai người rủ nhau đi chơi và nảy ra ý định chụp ảnh. Khi vào đến tiệm, anh thợ vẽ râu cho Diệu Hiền và đưa cho Bạch Tuyết một cái áo dài rộng thùng thình, rồi dùng một cái kẹp kẹp lại phía sau cho Bạch Tuyết. Từ đó, bức ảnh cả 2 chụp năm 17 tuổi như là một kỷ vật với NSƯT Diệu Hiền nên khi ở trong viện dưỡng lão Q.8, bà vẫn luôn giữ bên mình. 60 năm sau, khi cả hai đã 77 tuổi, lúc đồng ý hát trong đêm nhạc Gửi người tri kỷ 2, bà một lần nữa chụp lại với bạn thân tư thế mà cả hai đã tạo dáng 6 thập niên trước.

Bên cạnh kỷ niệm về sự ra đời của tấm ảnh, NSƯT Diệu Hiền đã khiến người bạn mình bật khóc khi bất ngờ tiết lộ về đôi bông tai mà NSND Bạch Tuyết mua cho bà thuở thiếu thời. Theo chia sẻ của NSND Bạch Tuyết, bạn bà lúc trẻ không được tổ chức sinh nhật, trong một lần, bà đã mang tặng bạn thân của mình đôi bông tai vì theo lời của "Cải lương chi bảo", bà muốn bạn mình cũng bằng chị bằng em. Thế nhưng sau bao nhiêu năm, NSƯT Diệu Hiền vẫn quyết giữ đôi bông tai đó dù hoàn cảnh có như thế nào đi nữa. Theo bà, giá trị của đôi bông tai đó vô cùng lớn. Bà không nỡ bán lại cho người khác vì mỗi lần nhìn vào món quà của bạn mình tặng, hình ảnh của NSND Bạch Tuyết lại hiện ra. "Nếu có bán mà mua được một căn nhà thì tôi cũng không bán", NSƯT Diệu Hiền khẳng định.

NSND Bạch Tuyết hát trong chương trình

NSCC

NSƯT Diệu Hiền thực sự đứng hát trên sân khấu cách nay 20 năm. Những lần sau đó, bà chỉ ca lẻ, giao lưu, hầu như không có một sân khấu cho bà đứng hát. Bà có chia sẻ hồi tháng 4 năm nay, do bị bệnh tim nặng nên từ chối rất nhiều lời mời đi hát.

Giọng ca vẫn còn khỏe

Quản lý của NSND Bạch Tuyết cho biết vào thời điểm trước khi đêm nhạc Gửi người tri kỷ 2 phải tạm ngưng và sau đó chuyển sang hình thức trực tuyến, ê-kíp chương trình đã tính toán chu đáo để NSƯT Diệu Hiền có thể hát trong đêm nhạc. Không gian phòng trà phù hợp với tình trạng sức khỏe của bà, vừa ấm cúng, vừa tiện lợi, không phải gian nan như tổ chức ở sân khấu lớn. Thế nhưng vài ngày trước khi Gửi người tri kỷ 2 diễn ra trực tuyến, NSƯT Diệu Hiền có gặp một "sự cố" khiến gương mặt bà không như trước nên khi xuất hiện tại đêm nhạc, nữ nghệ sĩ 77 tuổi phải đeo khẩu trang.

NSND Bạch Tuyết hát vang trong đêm nhạc

nscc

Trong đêm nhạc, "Đệ nhất đào võ" Diệu Hiền đã hát một vài trích đoạn do bà tự sáng tác về người mẹ từng cấm bà theo nghề. Giọng hát của bà vẫn còn rất khỏe. Tuy nhiên, so với NSND Bạch Tuyết, sức khỏe của bà không bằng nên trong suốt thời lượng của chương trình, bà chủ yếu ngồi còn NSND Bạch Tuyết thì vừa hát vừa diễn rất hào sảng. Chia sẻ tại đêm nhạc, NSƯT Diệu Hiền cho biết mẹ bà từng đuổi bà khỏi nhà khi bà đòi theo cải lương. Hoàn cảnh này của nữ nghệ sĩ khá giống với bạn thân NSND Bạch Tuyết khi gia đình của bạn bà từng phản đối con gái theo nghiệp ca cầm.

Yếu tố gương mặt, mà ở đây hiểu theo nghĩa là gương mặt của người nghệ sĩ trước công chúng, được NSƯT Diệu Hiền nhắc lại. Trước đó, việc một nghệ sĩ cải lương phải giữ gương mặt trước công chúng, tức phải giữ đạo nghề, đạo đức lối sống đã được NSND Bạch Tuyết nhắc đến trong đêm nhạc đầu tiên. NSƯT Diệu Hiền chia sẻ, một nghệ sĩ như bà khi đi hát phải chú ý giữ gìn rất kỹ gương mặt, sau ánh đèn, gặp lại khán giả ngoài đời cũng không để gương mặt lem luốc phấn son, chỉ có thể tẩy trang hoàn toàn khi về nhà. NSND Bạch Tuyết cũng tâm sự thêm, thế hệ cha ông ngày xưa khi chọn người để truyền nghề rất nghiêm khắc, có trường hợp ông thầy nói: "Con đó đạo đức không tốt thì không truyền nghề".

(Từ trái qua) NSND Thanh Hải, NSƯT Diệu Hiền, NSND Bạch Tuyết và đạo diễn Quang Thảo trong đêm nhạc

nscc

Gửi người tri kỷ là chương trình tâm huyết của NSND Bạch Tuyết, lần đầu tổ chức tại phòng trà We (Q.3, TP. HCM), lần tiếp theo này lẽ ra tổ chức vào tháng 5 vừa rồi nhưng do tình hình dịch bệnh nên đành gác lại. Gửi người tri kỷ 2, nối tiếp thành công trước đó, là nơi mà NSND Bạch Tuyết gửi lời tri ân sâu nặng với những bạn nghề của mình, đặc biệt là khán giả, những người mà bà cùng bạn thân NSƯT Diệu Hiền xem là những tri kỷ, người thầy khắt khe nhất quyết định sự thành, bại của một nghệ sĩ cải lương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.