NSND Bạch Tuyết trải lòng chuyện 'đường ai nấy đi' với chồng tỉ phú

19/08/2024 14:34 GMT+7

Là khách mời trong 'Trò chuyện với tương lai', NSND Bạch Tuyết gây chú ý khi chia sẻ về cuộc hôn nhân với chồng tỉ phú.

NSND Bạch Tuyết trải lòng chuyện 'đường ai nấy đi' với chồng tỉ phú- Ảnh 1.

Bén duyên với cải lương từ năm 16 tuổi, đến hiện tại NSND Bạch Tuyết trải qua hơn 60 năm làm nghề

Chụp màn hình

Trong chương trình, NSND Bạch Tuyết tiết lộ từ năm 8 tuổi, bà đã phải trải qua cú sốc khi mẹ ruột qua đời. Đến năm 16 tuổi, nữ nghệ sĩ bắt đầu bén duyên với nghệ thuật. Khi đó, chính soạn giả Điêu Huyền là người đến tận nhà, ngỏ ý với gia đình cho bà theo đoàn hát. “Tôi vừa xuống là làm đào chính liền. Nó có những câu chuyện tình cờ mà mình không tính trước được”, giọng ca cải lương cho hay.

Nhắc đến quãng thời gian làm nghề, NSND Bạch Tuyết nhớ kỷ niệm gắn với NSND Phùng Há. Bà kể trước đây, mỗi lần học nghề đều gửi lời cảm ơn người thầy của mình. Khi đó, NSND Phùng Há nhắc: “Con đừng cảm ơn má, khi má dạy tụi con là má đang học, đang hưởng khí chất trẻ của tụi con. Chúng ta công bằng con nhé”.

Chiêm nghiệm lại, NSND Bạch Tuyết chia sẻ: “Hồi đó tôi không hiểu, bây giờ khi mình có chút nhắn gửi và nói y lời của NSND Phùng Há, các bạn trẻ cũng tròn xoe mắt như tôi ngày xưa”. Giọng ca 4X nói thêm trải qua 60 năm làm nghề, bà thấy rằng “nếu như bạn biết ơn, có lòng thương người, thích cúi xuống để đỡ ai đó lên thì cả đời bạn không bao giờ khổ”.

NSND Bạch Tuyết trải lòng chuyện 'đường ai nấy đi' với chồng tỉ phú- Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết từng thấy mình không làm tròn trách nhiệm của một người vợ

Chụp màn hình

Nói về việc “đường ai nấy đi” với chồng tỉ phú sau 31 năm, NSND Bạch Tuyết cho biết một ngày khi đi hát về, bà thấy chồng lủi thủi một mình nên thương xót. “Tôi gọi người đó là ba. Tôi nói thấy ba tới tuổi rồi đó, phải có một người phụ nữ chăm sóc. Còn em bất tài vô dụng. Em là người nổi tiếng, em làm việc cho tất cả mọi người. Nhưng mỗi đêm, người đàn ông cần là em không có. Và khi người đàn ông có thì em không cần", NSND Bạch Tuyết thuật lại.

NSND Bạch Tuyết nói vì tính chất công việc nên mỗi đêm khi bà trở về nhà đã 12 giờ. Lúc đó, người bạn đời đã ngủ nên nữ nghệ sĩ thấy mình không giúp được gì cho chồng. “Tôi biết ơn sự chịu đựng của chồng suốt 31 năm khi lấy một cô đào hát. Cho nên bây giờ mình giải phóng cho nhau”, nữ nghệ sĩ chia sẻ. Thậm chí, NSND Bạch Tuyết mong chồng tìm được một người phụ nữ tốt và “nếu làm được điều đó, em hết sức biết ơn”.

Khoảng 7 tháng sau lời đề nghị, chồng của NSND Bạch Tuyết đã đồng ý chia tay. Sau đó, giọng ca cải lương dọn ra nơi khác, trả lại nhà triệu đô cho chồng. Nói về lý do, nữ nghệ sĩ tâm sự: “Là để bù đắp 31 năm tôi không phải là người tốt nhất để làm vợ. Nhưng 8 tháng sau, tôi được một căn nhà đẹp hơn căn đó. Cho nên nếu chúng ta sống bằng lòng biết ơn và với tình thương thì làm sao có thể khổ được”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.