NSND Bạch Tuyết từ chối ghi hình lại vở 'Tuyệt tình ca' vì vắng bóng Hùng Cường

08/11/2021 11:24 GMT+7

Trong chương trình Lần đầu tôi kể được phát sóng trên kênh YouTube cá nhân, NSND Bạch Tuyết đã có những trải lòng về bạn diễn Hùng Cường và người thầy lớn trong nghề - 'má Bảy' Phùng Há.

Tuyệt tình ca là vai diễn mang lại cho nữ nghệ sĩ danh xưng "cải lương chi bảo"

FBNV

Nhắc đến sự nghiệp nghệ thuật của mình, NSND Bạch Tuyết bồi hồi nhớ về thời điểm hoạt động trong đoàn Dạ Lý Hương. Lúc đó, việc được hát cùng với những ngôi sao đình đám của sân khấu cải lương khiến bà cảm thấy rất hạnh phúc. Giọng ca sinh năm 1945 chia sẻ thêm: “Tôi thấy ông Tổ thương, bà con thương và tôi có tác giả Hoa Phượng. Ông nói tôi có nhiều tài nên viết riêng cho tôi mấy vở. Từ đó tôi mới được vai trong Tần nương thức và được giải Thanh Tâm xuất sắc".

Bạch Tuyết tự hào khi nhắc đến Tuyệt tình ca, vở diễn ăn khách trong sự nghiệp ca hát của mình. Nói về thành công của dự án này, nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Từ khi đóng vai đó, đi đâu khán giả cũng gọi tôi là Trường An, chứ không kêu Bạch Tuyết nữa. Báo chí cũng gọi tôi là cải lương chi bảo".

NSND Bạch Tuyết nghẹn ngào nhắc đến người bạn diễn ăn ý một thời

Chụp màn hình

Cũng trong tập phát sóng này, NSND Bạch Tuyết lần hiếm hoi tiết lộ lý do không tham gia ghi hình lại vở Tuyệt tình ca - từng tạo dấu ấn lớn trong cuộc đời đi hát của mình. Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào: “Lúc đó tôi đã ở nhà và đi học trở lại. Khi nghe tới vai đó, tôi thích lắm, ham lắm nhưng đành phải từ chối với một lý do là mình không thể đóng được khi không có nghệ sĩ tài danh Hùng Cường. Đối với đời nghệ sĩ, tôi được đóng đôi với nghệ sĩ Hùng Cường và khán giả nhớ rất nhiều, yêu mến rất nhiều, đi đâu cũng được nhắc. Người ta nói đóng với Hùng Cường thì mới hay".

Cũng theo Bạch Tuyết, khi được mời ghi hình trở lại, bà không thể tham gia vì lúc đó bản thân đã “lớn gấp đôi" so với nhân vật. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: “Lúc tôi được mời thực hiện vai đó, tôi đã gấp đôi tuổi của nhân vật, lại không có người lý tưởng để đóng chung nữa thì tôi tài thánh gì để có thể làm cho khán giả vui lòng. Biết đâu chừng sẽ làm khán giả giận dữ. Hơn nữa, tôi không thể cưa sừng làm nghé. Có khán giả hỏi tại sao tôi không đóng, tôi nói cũng không được, mà không nói thì trong lòng bứt rứt. Đời diễn viên có những khi muốn làm nhưng hoàn cảnh không thể nào nhận lời được".

Bạch Tuyết kể về kỷ niệm tặng nhà cho nghệ sĩ Phùng Há

FBNV

Theo lời kể, mỗi khi được mời tham gia một dự án nào đó, nếu cảm thấy không phù hợp, NSND Bạch Tuyết sẽ từ chối và giới thiệu cho ê-kíp một đồng nghiệp mà bà cho là có thể đảm nhận tốt. Lý giải về điều này, giọng ca Nửa đời hương phấn thừa nhận: “Một người giỏi nhất cũng chỉ có vài ba nhân vật mà khán giả nhớ suốt đời, hay ca sĩ cũng chỉ có vài bản nhạc chứ không ai có khả năng hát bài nào cũng hay, đóng vai nào cũng hay. Nếu mình thấy vai đó mình làm không hay mà biết có người khác làm tốt hơn thì tại sao mình không giới thiệu”.

Cũng trong dịp này, Bạch Tuyết nghẹn ngào kể kỷ niệm gắn với nghệ sĩ Phùng Há. “Cải lương chi bảo" tiết lộ trước đây, bà từng dành dụm mua một căn nhà và trang trí theo sở thích để dành tặng cho người thầy lớn trong nghề. Tuy nhiên, khi Bạch Tuyết đưa đến thăm nhà, nghệ sĩ Phùng Há đã nói: “Cái nhà này lớn lắm, đẹp lắm, của một cô đào hát đang nổi tiếng. Con coi như má đã nhận cái nhà này rồi, nhưng con giữ đó đi. Bởi vì làm đào hát nổi tiếng, cuộc đời thăng trầm, nhiêu khê lắm. Con giữ tài sản này cho con, để con giữ được nhân cách làm một người đào hát. Con giữ nhà này để con hộ thân nha con".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.