Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ: Người ta khóc nhè còn em cười suốt

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
26/02/2024 18:33 GMT+7

Vừa tốt nghiệp ĐH, 2 cô gái ngành dược quyết định viết đơn xin nhập ngũ khiến gia đình và bạn bè đều bất ngờ.

Tạ Thị Phương Anh (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) vừa tốt nghiệp ngành dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành vào cuối năm 2023. Cô gái này không đi làm như bao bạn bè khác mà lại tình nguyện nhập ngũ vào ngày 27.2 này.

Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ: Người ta khóc nhè còn em cười suốt- Ảnh 1.

Nguyễn Minh Châu tốt nghiệp xong không đi làm mà quyết định nhập ngũ để rèn luyện bản thân

NVCC

Phương Anh cho biết: "Ông nội em làm trong quân đội. Em muốn tiếp nối truyền thống gia đình nên quyết định viết đơn xin nhập ngũ. Ông em động viên cứ đi khám sức khỏe đi, nếu trúng thì đi, còn không trúng thì sang năm… lại khám tiếp".

Ban đầu ba mẹ của nữ cử nhân cũng rất ngạc nhiên với quyết định này, nhưng sau đó thấy con quyết tâm nên đã ủng hộ.

"Mấy ngày hôm nay em háo hức và thích đến mức không ngủ được. Người ta nhập ngũ phải xa gia đình thì khóc, thậm chí có bạn còn không muốn đi, nhưng em thì cười suốt vì mong tới ngày được nhập ngũ", Phương Anh bày tỏ.

Dù biết môi trường quân đội rất khắc nghiệt với nhiều khó khăn thử thách, nhưng Phương Anh cho rằng bản thân sẽ luôn cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Cô gái này cho biết khi đã quyết định nhập ngũ là sau này sẽ cố gắng phát huy ngành mình đã học để phục vụ quân đội lâu dài.

Nữ cử nhân tình nguyện nhập ngũ: Người ta khóc nhè còn em cười suốt- Ảnh 2.

Phương Anh trước ngày nhập ngũ

NVCC

Cùng viết đơn xin nhập ngũ như Phương Anh, Nguyễn Minh Châu (cử nhân ngành dược Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, quê Long An) mong muốn trở thành nữ quân nhân trước tiên là vì tình yêu với màu xanh áo lính.

Khi biết tin con gái có nguyện vọng vào quân đội, cô Nguyễn Thị Mỹ Phương, mẹ của Minh Châu, đã rất bất ngờ và lo lắng vì nghĩ con gái mình chân yếu tay mềm sẽ khó lòng chịu nổi những khó khăn, thử thách trong quá trình huấn luyện.

Tuy nhiên, sau khi nghe Minh Châu tâm sự, cô Phương đã cảm thấy vô cùng tự hào và ủng hộ quyết định của con gái.

Minh Châu sẽ trở thành nữ tân binh duy nhất của tỉnh Long An tòng quân vào ngày 27.2. Châu chia sẻ: "Dẫu biết trong môi trường quân ngũ có tính kỷ luật cao và nghiêm túc, thế nhưng người khác làm được thì bản thân em cũng sẽ làm được. Em tin rằng, sau quá trình rèn luyện, em sẽ trở nên mạnh mẽ, phát triển bản thân tốt hơn và trở thành một công dân có ích".

Về dự định sau khi xuất ngũ, Châu cho hay cô sẽ làm việc đúng ngành mình đã học là dược sĩ, hoặc xin phục vụ mảng y tế của quân đội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.