Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh chăm sóc của một dược sĩ dành cho khách hàng bị cao huyết áp. Theo clip, khoảng 23 giờ, cụ ông ra quầy mua thuốc đau đầu, chóng mặt, mắc ói. Nữ dược sĩ dặn ông về nhà chở bà ra quầy thuốc để đo huyết áp.
Đúng như dự đoán, huyết áp của bà tăng cao, đứng không vững, thở mệt và choáng váng. Sau khi đo, nữ dược sĩ cho bà vào quầy ngồi nghỉ ngơi, ngậm một viên thuốc phòng tránh huyết áp tăng cao. Cùng thời điểm, chị giải thích cho ông về việc nguy hiểm khi không uống thuốc huyết áp đều đặn và dặn dò những thông tin cần thiết. Khi cụ bà ngồi nghỉ được 10 phút, chị đo lại lần 2 nhưng huyết áp vẫn không giảm. Chị đóng cửa, bật máy lạnh để bà tiếp tục nghỉ ngơi và lấy quạt cho bà, vừa quạt vừa trấn an để vị khách cao tuổi bớt căng thẳng.

Chị Nguyệt chăm sóc bệnh nhân cao huyết áp lúc nửa đêm
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Bà vẫn mệt, choáng váng nhưng không còn mắc ói nữa. Chị đo tiếp lần 3 nhưng huyết áp vẫn không giảm xuống. Nữ dược sĩ liền dặn ông chở bà đến bệnh viện tránh tình huống nguy hiểm lúc nửa đêm.
Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội thu hút nhiều bình luận của dân mạng. Ai nấy đều cho rằng, nữ dược sĩ rất tận tâm với khách hàng. Tài khoản Hoàng Trang bình luận: "Lương y như từ mẫu, không riêng gì các bác sĩ mà dược sĩ, y tá đều có tâm với người bệnh". Bạn Hoàng Dũng viết: "Anh chị bán thuốc có tâm lắm luôn. Đi làm về khuya mình hay ghé mua".
Clip nữ dược sĩ chăm sóc bệnh nhân cao huyết áp lúc nửa đêm
Nữ dược sĩ trong câu chuyện trên là chị Nguyễn Thúy Nguyệt (30 tuổi). Vụ việc diễn ra cách đây không lâu tại quầy thuốc của chị ở đường Âu Cơ, Q.Tân Bình, TP.HCM.
Chị Nguyệt cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc quầy đã gần đóng cửa. Cụ ông vào hỏi mua thuốc bị tiền đình nhưng không nói mua cho cụ bà. Chị liền hỏi lại các triệu chứng và sau đó mới biết bà ở nhà đang bị và nên nhờ ông đi mua thuốc. Thấy bà đã lớn tuổi nên chị dặn ông về chở bà ra để đo huyết áp để yên tâm trước khi bán thuốc.

Chị Nguyệt gắn bó với công việc 8 năm nay
ẢNH: NVCC
Sau đó, diễn biến vụ việc như clip chị đăng tải, vì huyết áp của bà vẫn không giảm nên chị thuyết phục chở bà đến bệnh viện. Chị cũng hỏi cần gọi xe cấp cứu không nhưng bệnh viện cách quầy thuốc không xa, hơn nữa ông chở bà đi được nên để họ tự đi.
Đêm hôm đó, chị hồi hộp không biết tình trạng của bà như thế nào. May mắn, người nhà của ông bà đã đến báo 3 giờ sáng hôm sau, bà được xuất viện, tình trạng sức khỏe ổn trở lại. Bác sĩ đã kê thuốc cho bà uống và không quên dặn phải uống thường xuyên, tránh tình trạng huyết áp tăng đột ngột. Chị mừng rỡ khi nghe thông tin từ người nhà của bà vì trước đó quên hỏi thông tin, địa chỉ để hỏi thăm.
Chị gắn bó với việc bán thuốc cách đây 8 năm, hiện chị cũng đang học cao học để nâng cao kiến thức cho bản thân. Chị thường xuyên gặp những trường hợp tương tự, đặc biệt là những người trẻ nhịn ăn để giảm cân dẫn đến tình trạng ngất xỉu, tụt đường huyết.
"Tôi cảm thấy yêu nghề hơn sau khi đọc những bình luận tích cực của mọi người sau khi xem hành động giúp đỡ bà bị cao huyết áp", chị Nguyệt chia sẻ.
Bình luận (0)