Nữ giáo sinh tự nấu hơn 30 lít trà sữa làm quà chia tay học trò

Uyển Quỳnh
Uyển Quỳnh
24/03/2022 16:07 GMT+7

Kết thúc đợt kiến tập ngắn ngủi, nữ giáo sinh đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng học trò bởi món quà chia tay đầy ngọt ngào và ý nghĩa.

Mới đây, đoạn video nữ giáo sinh tặng 100 chai trà sữa tự nấu cho học sinh thu hút sự chú ý của nhiều người trên nền tảng TikTok. Nữ giáo sinh đó là Nguyễn Thị Khánh Linh, sinh viên năm 3 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Tự tay nấu 100 chai trà sữa

Trong đợt kiến tập tại trường THPT Nguyễn Công Trứ (TP.HCM), Khánh Linh chia sẻ cô có thể dễ dàng nắm bắt được sở thích của học sinh do tuổi đời còn khá trẻ, chỉ lớn hơn học trò 4 tuổi.

Khoảnh khắc vui nhộn của Khánh Linh cùng học trò

NVCC

Biết học sinh mê uống trà sữa, nữ giáo sinh tận dụng ngay tài làm bếp của mình để làm quà tặng đặc biệt nhân dịp kết thúc đợt kiến tập.

Thế là từ 19 giờ, Linh cặm cụi với nồi trà sữa hơn 30 lít đến tận 11 giờ đêm mới xong. “Tôi dành riêng phần trân châu nấu vào ngày hôm sau, vì nếu nấu sớm quá trân châu sẽ bị cứng, sẽ không còn ngon”, Khánh Linh chia sẻ.

Nữ giáo sinh tự nấu hơn 30 lít trà sữa làm quà chia tay học trò

Sau đó, đích thân Khánh Linh bỏ 100 chai trà sữa vào thùng và dùng xe máy chở đến trường. Để giữ cho bất ngờ đến phút cuối, nữ giáo sinh còn giữ nguyên thùng trà sữa trên xe máy và đậu ở bãi xe của nhà trường.

“Sợ xe ngã nên cứ mỗi 10 phút, tôi lại chạy xuống bãi xe kiểm tra, cứ thế cho đến giờ lên lớp”, Khánh Linh kể. Cuối cùng, những chai trà sữa thơm ngọt do cô tự nấu cũng được trao tận tay cho học sinh trong buổi liên hoan.

Đáp lại tình cảm của nữ giáo sinh, học sinh đã trang trí lớp và chuẩn bị bánh kem để chào tạm biệt cô. Buổi liên hoan diễn ra vô cùng tự nhiên, khoảng cách giữa cô và trò dường như bị xóa bỏ bởi sự đáng yêu và hồn nhiên.

Đây có thể là một trong những kỷ niệm quý báu làm động lực cho Khánh Linh trong con đường sư phạm sắp tới.

Niềm vui khi đi thực tập

Bén duyên với ngành Sư phạm Ngữ văn, Khánh Linh luôn mang trong mình đầy nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ. Thực tập tại trường THPT Nguyễn Công Trứ cũng là một trong những may mắn mà Linh có được bởi học sinh tại trường rất ngoan, lễ phép và quý trọng thầy cô giáo.

Linh chở 100 chai trà sữa đến trường bằng xe máy

NVCC

“Trong 5 tuần kiến tập ở trường, tôi đi đến đâu đều có học sinh cúi đầu chào đến đó. Mình cúi đầu chào lại, đi từ tầng trệt đến tầng 1 mà mỏi cổ luôn!”, Linh hài hước chia sẻ.

Do chỉ có 5 tuần ngắn ngủi nên Linh cho rằng cô chưa có đủ thời gian để thân thiết hơn với học sinh. “Tuy nhiên, các em vẫn rất tích cực hợp tác với mình ở mỗi tiết dạy”, Linh nói.

Khánh Linh tỏa sáng bởi nụ cười tươi trên môi
NVCC

Cuộc đời làm giáo viên sẽ có rất nhiều kỷ niệm, nhưng ấn tượng đầu tiên luôn rất khó phai, kỷ niệm về những ngày đầu vào nghề, về những em học trò dễ thương sẽ mang đến cho Khánh Linh thêm sức mạnh để thực hiện hoài bão trong tương lai.

Học sinh đôi lúc rất nghịch ngợm, nhưng luôn biết yêu quý những người dìu dắt, dạy dỗ mình. Chính vì vậy, những bạn có ước mơ sư phạm hãy thật cố gắng, tận tâm bồi đắp thì nhất định sẽ gặt hái được thành công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.