'Nữ hoàng ảnh lịch' Hiền Mai bật khóc tiết lộ hôn nhân với chồng Việt kiều

15/02/2022 14:05 GMT+7

Diễn viên Hiền Mai xúc động nghẹn ngào khi nhìn lại 18 năm hôn nhân với bao nhiêu sóng gió, thăng trầm. Cô cũng tiết lộ nhiều lần vợ chồng muốn bỏ nhau nhưng vì gia đình và còn duyên nợ nên cùng vượt qua tất cả.

Vợ chồng Hiền Mai đã trải qua 18 năm hôn nhân với nhiều sóng gió, thăng trầm, từng muốn ly hôn

chụp màn hình

Hiền Mai từng được mệnh danh là “nữ hoàng ảnh lịch". Tên tuổi của cô từng phủ sóng khắp nước, trên các tấm lịch treo tường, bìa sổ lưu bút... Bén duyên với nghiệp diễn xuất, Hiền Mai nổi lên “như diều gặp gió”, gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp và gây ấn tượng với các vai diễn trong phim Tuổi thần tiên, Dù gió có thổi, Lối sống sai lầm... Hiện tại, "nữ hoàng ảnh lịch" có cuộc sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân Việt kiều là Hoàng Minh và con trai Tony.

Tại chương trình Thám tử hôn nhân do Cát Tường và Tiết Cương dẫn dắt, Hiền Mai và ông xã Hoàng Minh đã tiết lộ về cuộc sống hôn nhân nhiều thăng trầm của mình. Theo chia sẻ, nữ diễn viên và ông xã gặp gỡ nhau lần đầu tiên trong một buổi triển lãm dầu khí. Anh là doanh nhân còn cô tham gia với vai trò người mẫu. Khi đó, Hoàng Minh ấn tượng với Hiền Mai bởi vẻ ngoài xinh đẹp, hiền lành và hòa đồng. Anh kể: "Hai đứa gặp nhau năm 1996, khi đó tôi được cử về Việt Nam làm việc. Đến năm 1998 thì tôi về lại Mỹ, cả hai vẫn còn liên lạc với nhau qua điện thoại. Đến năm 2003 mới lấy nhau. Mình cũng mất một thời gian dài mới chinh phục được cô ấy".

Tổ ấm của Hiền Mai bên ông xã doanh nhân Hoàng Minh và con trai Tony

chụp màn hình

Hiền Mai kể thêm, thời điểm đó cô đang yêu người khác nhưng mối quan hệ của cả hai gặp trục trặc vì cô từ hôn. "Năm 30 tuổi, khi chuẩn bị làm đám cưới thì tôi từ hôn. Tôi bị sợ hôn nhân và không muốn đám cưới, chỉ đơn giản vậy thôi. Tôi không muốn lấy chồng vì nhìn nhiều gia đình xung quanh không hạnh phúc làm mình không còn niềm tin vào hôn nhân. Sau đó thì hai người có mâu thuẫn, gặp nhau không còn vui nữa. Bắt đầu từ lúc đó tôi gặp anh Minh, có lẽ là duyên số. 6 năm sau, lúc đó tôi 36 tuổi thì gia đình, bạn bè hối thúc tôi mới đồng ý cưới", cô tâm sự.

Từ một người sợ hôn nhân, Hiền Mai quyết định đến với Hoàng Minh bởi cô cảm động trước tấm chân tình của anh lúc gặp tai nạn. Nữ diễn viên Xin lỗi tình yêu tâm sự khi ấy cô bị tai nạn khá nặng, gãy cột sống, mặt mũi không còn lành lặn nhưng ông xã vẫn chăm sóc hết mình. Điều đó khiến Hiền Mai cảm nhận đây là người cô có thể tin tưởng được.

"Nữ hoàng ảnh lịch" thừa nhận nhiều lần cô muốn ly dị vì cuộc sống hôn nhân quá nhiều mệt mỏi

chụp màn hình

Tuy nhiên, Hiền Mai thừa nhận cuộc sống hôn nhân của cô không hề màu hồng. Cô cũng hiểu rằng hai con người với tính cách khác nhau khi sống chung sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nếu cả hai không biết cách nhường nhịn và có tình yêu thật sự thì chắc chắn sẽ chia tay. "Chúng tôi khắc khẩu, xa xa thì nhớ nhưng ở gần là lại chửi lộn. Chồng tôi cũng có điểm tốt là người đàng hoàng, tử tế, chung thủy, chỉ đi làm rồi về lo cho vợ con thôi. Nhưng có một điều tôi rất ghét ở anh là hay nhăn nhó, cằn nhằn. Bất kể chuyện gì anh ấy cũng nhăn nhó", cô chia sẻ. Về phía Hoàng Minh, anh cũng "tố" bà xã có tính xấu là trễ giờ và ham chơi.

Tiết lộ tại chương trình, vợ chồng Hiền Mai đã nhiều lần tính chuyện ly hôn do quá áp lực cuộc sống và việc hai bà sui không hợp nhau khi ở chung nhà. Nhưng khi ngồi lại nói chuyện thì cả hai hiểu nhau hơn để tiếp tục hôn nhân hạnh phúc. "Lúc đầu tôi nghe lời mẹ, ông này cũng nghe lời mẹ ổng rồi lại chửi nhau tưng bừng nhà cửa. Hầu như ngày nào cũng như vậy nên tôi bị stress nặng, tôi sợ về nhà. Tôi cũng hiểu ổng là thương mẹ, lúc ổng nổi điên lên tôi vẫn có thể tha thứ được. Thật sự tôi là người rất hiểu chuyện, chứ nếu như những người khác, không ai sống được hoàn cảnh như tôi đâu. Nhưng sau này thì hai mẹ qua đời rồi", Hiền Mai nghẹn ngào.

Ông xã Hiền Mai nắm tay vợ, hứa hẹn sẽ thay đổi tính xấu để cuộc sống hôn nhân hạnh phúc hơn

chụp màn hình

Trong cuộc trò chuyện với Cát Tường, diễn viên Tuổi thần tiên cho biết ông xã cũng là người lãng mạn, thỉnh thoảng vẫn dành cho cô những điều ngọt ngào vào các dịp lễ hoặc sinh nhật. "Tôi công nhận một điều rằng chồng mình rất tốt, có những lúc anh cũng rất dễ thương, đáng yêu. Nhưng những lúc đó chỉ thoáng qua, còn những lúc anh ấy càm ràm, nhăn nhó khiến tôi bực bội lại nhiều hơn. Tôi biết là con người khó thay đổi được, tôi cũng chỉ mong một sự an lành như vậy thôi. Nếu còn duyên còn nợ, còn nghĩ về con cái, tình nghĩa thì vẫn nghĩ về gia đình. Tôi mong mỏi rằng tuổi già mình vẫn có thể nắm tay nhau, đi du lịch cùng nhau, coi gia đình là nền tảng quan trọng. Nếu cả hai người đều nghĩ được như vậy thì sẽ giữ được gia đình thôi", cô bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.