Nhan sắc Hiền Mai ở tuổi U.60
Hiền Mai là một trong những thần tượng của khán giả thế hệ 8X, 9X nhờ vẻ ngoài thanh tú và nét diễn xuất tự nhiên. Dù xuất thân là người mẫu nhưng Hiền Mai lại có duyên với màn ảnh nhỏ và vai diễn đầu tiên là cô giáo Mai trong bộ phim Tuổi thần tiên, phát sóng vào năm 1995.
Kịch bản phim dựa theo truyện ngắn Hạnh phúc cũng mặn như nước mắt của tác giả Tiểu Nhật. Trong phim, Hiền Mai đảm nhận cô giáo mới ra trường, nhân hậu và yêu trẻ con. Cô dành tâm huyết uốn nắn cậu học trò Tí nên bị cha mẹ bé gây sức ép cho thôi việc.

Hiền Mai từng áp lực vì đóng phim
Ảnh: FBNV
Trong quá trình đóng phim, "nữ hoàng ảnh lịch" Hiền Mai thừa nhận cô rất áp lực. "Thật ra khi quay phim đó mình cảm thấy mệt mỏi, không có niềm vui gì cả vì bị áp lực quá nhiều. Có một thời điểm, tôi xin rút khỏi phim, không muốn quay nữa nhưng khi gặp ban giám đốc đài truyền hình, được mấy anh khuyên nhủ, động viên nên mình mới quay lại làm phim tiếp. Hồi đó, tôi định bỏ cuộc vì đóng phim mệt mỏi quá và muốn về làm người mẫu", Hiền Mai trải lòng.
Tuy nhiên, Hiền Mai bất ngờ vì lúc phim ra mắt lại được giới chuyên môn đánh giá cao và khán giả yêu mến. Từ bộ phim đó, người đẹp 6X hiểu được sự vất vả của nghề diễn viên và nỗ lực hơn trong nghệ thuật. Sau tác phẩm này, Hiền Mai tiếp tục ghi dấu trong những phim cổ tích như Sự tích con muỗi, Sự tích dưa hấu, Sự tích con khỉ...

Hiền Mai thỉnh thoảng vẫn tham gia một số show diễn thời trang
Ảnh: FBNV
Tưởng chừng tai nạn phim trường 1997 đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Hiền Mai, nhưng cô lại may mắn hồi phục nhanh chóng và trở lại với phim ảnh. Ở tuổi U.60, "nữ hoàng ảnh lịch" có gia đình hạnh phúc bên chồng doanh nhân và con trai. Cô không chủ động kể cho con trai về sự cố của mình vì không muốn mang đến năng lượng tiêu cực. Diễn viên phim Tuổi thần tiên cũng tự hào khi nhắc về con trai.
Cô bộc bạch: "Từ nhỏ, Tony quen với việc thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trong sự kiện, bìa báo hay các cuộc phỏng vấn nên bạn cảm thấy điều đó rất bình thường. Con trai không cảm thấy xa lạ hay có thái độ chảnh chọe, kiêu căng với mọi người. Con là người hiền lành, ngoan ngoãn, hòa đồng và sống tình cảm nên bạn bè của tôi ai cũng quý mến con. Tôi còn lo con trai hiền lành quá lại bị ăn hiếp".
Bình luận (0)