Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc trước 1 năm, vì chỉ mong cha mẹ bớt vất vả

Từ mong muốn giảm gánh nặng cho cha mẹ, Phan Thị Hồng Nhung, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chọn học vượt và tốt nghiệp xuất sắc ngành công nghệ thông tin trước một năm. Trong 3 năm đại học, Nhung có 3 bài báo khoa học.

Ngày Phan Thị Hồng Nhung (quê ở thôn Trực Đạo, xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) đến TP.HCM nhập học cũng đúng mùa gặt. Cô gái 18 tuổi khi ấy cùng cha vội thu xong những đám lúa cuối để kịp chuyến xe lúc 17 giờ. 

Nhung bước vào giảng đường với suy nghĩ phải học thật tốt, sớm thích nghi với cuộc sống ở thành phố và tự lo được phần nào chi phí để cha mẹ bớt vất vả.

Chưa đầy một tháng sau ngày nhập học, em gái Nhung gặp tai nạn, mẹ phải trở về quê chăm sóc. Những biến cố liên tiếp khiến cô sinh viên năm nhất sớm hiểu rằng mình cần trưởng thành nhanh hơn.

Sau khi tìm hiểu chương trình đào tạo ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Nhung nhận ra nếu chủ động và kiên trì học vượt, cô có thể hoàn thành chương trình trong 3 năm. Và cô quyết định thử sức.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc sớm vì chỉ mong cha mẹ bớt vất vả - Ảnh 1.

Phan Thị Hồng Nhung tốt nghiệp sớm loại xuất sắc ngành công nghệ thông tin của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

ẢNH: NVCC

Từ mong muốn phụ giúp cha mẹ đến tốt nghiệp xuất sắc sớm 1 năm

Gia đình Nhung quanh năm gắn với ruộng đồng. Từ năm Nhung học lớp 11, mẹ đã phải rời quê vào TP.HCM làm việc để nuôi chị gái học đại học và san sẻ gánh nặng với ba.

Những ngày đầu đại học, Nhung vừa học vừa làm, tự lo học phí và sinh hoạt phí với sự hỗ trợ từ học bổng Saigonchildren.

Với Nhung, tốt nghiệp sớm không đơn thuần là rút ngắn một năm trên giảng đường. “Em nghĩ nếu tiết kiệm được một năm, em sẽ có thể bước vào công việc ổn định sớm hơn, có thêm cơ hội phát triển và quan trọng nhất là phụ giúp ba mẹ sớm hơn một năm”, Nhung chia sẻ.

Để thực hiện mục tiêu, Nhung nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo, chủ động đăng ký học vượt 2-3 môn ở những học kỳ phù hợp và tận dụng cả học kỳ hè.

Ban ngày Nhung đi học, những buổi không có lịch học thì đi dạy thêm. Buổi tối làm việc tại một trung tâm giáo dục. Sau giờ làm, Nhung tiếp tục ôn bài, làm đồ án hoặc chuẩn bị cho ngày hôm sau. “Có những đêm tan ca trở về, nhìn màn hình đầy bài tập và những dòng code báo lỗi, em đã khóc rất nhiều”, Nhung nhớ lại.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc sớm vì chỉ mong cha mẹ bớt vất vả - Ảnh 2.

Những ngày tháng cố gắng đã mang lại cho Nhung quả ngọt xứng đáng

ẢNH: NVCC

Có lúc Nhung tủi thân vì không được đi chơi, trải nghiệm như bạn bè. Nhưng thay vì cố tỏ ra mình không mệt, Nhung cho phép bản thân nghỉ một chút rồi nhớ lại lý do mình bắt đầu. Nhung học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, từ chối những việc chưa cần thiết và nhờ thầy cô, bạn bè hỗ trợ khi quá tải.

Theo thầy Lương Trần Ngọc Khiết, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đồng thời là cố vấn học tập và người hướng dẫn các đề tài nghiên cứu của Nhung, đánh giá cao ở nữ sinh là tinh thần “học đi đôi với hành”.

“Nhung không bao giờ dừng lại ở những trang lý thuyết trên slide hay lời giảng thụ động trên lớp. Em luôn chủ động tìm tòi, tự đào sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng thông qua thực hành”, thầy Khiết nhận xét.

Sự chủ động ấy giúp Nhung không chỉ hoàn thành các học phần mà còn bước vào nghiên cứu khoa học từ khá sớm.

Tốt nghiệp xuất sắc nhưng không chỉ có bảng điểm

Trong 3 năm đại học, Nhung có 3 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học, đạt giải ba nghiên cứu khoa học cấp khoa và tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động học thuật.

Cơ duyên đến với nghiên cứu bắt đầu từ thầy Khiết. Từ chỗ nghĩ nghiên cứu là điều xa vời, Nhung dần làm quen với việc đặt vấn đề, tìm tài liệu, triển khai giải pháp và trình bày kết quả.

Công trình cuối cùng khi còn là sinh viên cũng là lần cô nhớ nhất, khi phải đồng thời nghiên cứu, thực tập và hoàn thành các học phần tốt nghiệp.

“Em tưởng mình không thể theo kịp, nhưng thầy và các thành viên trong nhóm đã hỗ trợ em rất nhiều. Hành trình ấy giúp em hiểu nghiên cứu không phải thành quả của một người đơn độc, mà được tạo nên từ sự dẫn dắt, niềm tin, kỷ luật và tinh thần đồng đội”, Nhung nói.

Không chỉ học và nghiên cứu, Nhung còn tham gia chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong đội hình Chuyển đổi số của khoa Công nghệ thông tin.

Một trong những trải nghiệm đáng nhớ là khi Nhung truyền đạt kiến thức về công dân số cho trẻ em. Những điều quen thuộc với sinh viên ngành công nghệ thông tin như: bảo vệ mật khẩu, nhận diện đường link đáng ngờ hay bảo vệ thông tin cá nhân... không phải em nhỏ nào cũng biết.

Nhìn những cánh tay háo hức giơ lên khi các em xử lý tình huống về an toàn không gian mạng, Nhung nhận ra kiến thức mình học có thể tạo ra những thay đổi cụ thể.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc sớm vì chỉ mong cha mẹ bớt vất vả - Ảnh 3.

"Gia tài" nhỏ của Nhung trong ba năm đại học

ẢNH: NVCC

Sau ba năm, Nhung tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, với kết quả xuất sắc. Nhưng khi được hỏi thành quả khiến mình tự hào nhất, cô không nhắc đến một giải thưởng cụ thể.

Đó là ánh mắt của ba mẹ. “Em từng mang theo lời hứa phải tự lập từ ngày rời cánh đồng quê để lên thành phố. Đến hôm nay, việc có thể tự lo học phí, sinh hoạt, tốt nghiệp sớm và thỉnh thoảng gửi một khoản nhỏ về phụ gia đình khiến em thấy mình đã phần nào thực hiện được lời hứa ấy”, Nhung chia sẻ.

Nữ sinh tốt nghiệp xuất sắc sớm vì chỉ mong cha mẹ bớt vất vả - Ảnh 4.

Nhung chụp ảnh cùng gia đình mình vào ngày tốt nghiệp

ẢNH: NVCC

Ngày biết con tốt nghiệp xuất sắc trước 1 năm, ba mẹ Nhung rất vui. Với cô, niềm vui lặng lẽ và ánh mắt tự hào của họ quý hơn mọi lời khen.

Sau khi hoàn thành chương trình đại học sớm một năm, Nhung không vội vàng bước ngay vào công việc. Cô dùng khoảng thời gian có thêm để học nghiệp vụ sư phạm, chuẩn bị cho con đường giáo dục.

3 năm học tại môi trường sư phạm khiến Nhung nhận ra mình yêu việc truyền đạt kiến thức, thích nhìn học sinh từ chỗ chưa hiểu đến khi có thể tự tin áp dụng điều đã học. Nhung mong muốn trở thành giáo viên, xa hơn có thể là giảng viên và tiếp tục học lên thạc sĩ khi có điều kiện.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.