Ông bà gần 80 tuổi nhặt ve chai nuôi 3 cháu nội mồ côi

05/03/2024 08:45 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của vợ chồng ông Phan Văn Muôn (78 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nhiều (73 tuổi, khu vực Tân Qưới, P.Tân Hưng, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ) khi 3 đứa cháu nội có cha mất vì tai nạn, mẹ bỏ đi biệt tăm…

Nhà ông Muôn chất lủ khủ bao đựng ve chai, giấy vụn, ly nhựa... Hầu hết vật dụng trong nhà đều cũ kỹ, được người khác cho, từ cái ti vi, bàn học, quạt gió. Tươm tất nhất có lẽ là bàn thờ đặt di ảnh anh Phan Thanh Hoài, cha của 3 cháu Quảng Bích Ngọc (11 tuổi), Quảng Thị Ngọc Dương (9 tuổi) và Quảng Thị Minh Huyền (8 tuổi, vì mẹ là người Chăm nên các con lấy họ của mẹ - PV).

Ông bà gần 80 tuổi nhặt ve chai nuôi 3 cháu nội mồ côi- Ảnh 1.

Hai ông bà nhặt ve chai hằng ngày để nuôi 3 cháu mồ côi

THANH DUY

Ông Muôn cho biết vợ chồng ông có 6 người con, lớn lên ai cũng tứ tán làm ăn. Người con trai vắn số là Phan Thanh Hoài, mất khi mới 31 tuổi. Anh Hoài từng có hơn 10 năm đi làm công nhânBình Dương, gặp một phụ nữ dân tộc Chăm (quê Ninh Thuận) rồi nên duyên. Chẳng có đám cưới đám hỏi, cả hai thương nhau rồi sống như vợ chồng. Vì quá nghèo, hai bên gia đình chưa từng có dịp gặp nhau.

Có con, vợ chồng anh Hoài về quê. Chị đan lưới, anh làm phụ hồ. Khi nhà có 3 đứa con, anh Hoài phải gồng gánh thêm công việc để tròn vai trụ cột gia đình. Trong lần đi làm về đêm, anh gặp tai nạn rồi tử vong. Một tuần sau, mẹ của 3 đứa trẻ cũng bỏ đi, chẳng rõ vì lý do gì.

Bà Nhiều bùi ngùi kể: Năm 2017, vợ chồng anh Hoài cất nhà, dọn ra ở riêng nhưng vẫn sống gần cha mẹ. Mới ở được 5 tháng thì biến cố ập tới, 3 đứa nhỏ lâm vào cảnh nheo nhóc, bơ vơ.

Ông bà gần 80 tuổi nhặt ve chai nuôi 3 cháu nội mồ côi- Ảnh 2.

Vợ chồng ông Muôn tạo tiếng cười cho các cháu sau giờ học

THANH DUY

Ngoài nền nhà, vợ chồng ông Muôn không có đất sản xuất. Từ năm 40 tuổi đến nay ông trải qua 6 cuộc phẫu thuật do bị thủng ruột, thắt ruột già. Bụng còn nhiều vết sẹo, sức lực giảm sút thấy rõ. Hằng ngày, ông lúi cúi đạp xe khắp nơi lượm ve chai kiếm sống.

Tranh thủ trước khi xe rác đến, từ 4 giờ, ông Muôn bắt đầu hành trình mưu sinh. Ông dừng lại ở các thùng rác, tìm những thứ có thể bán được. Buổi chiều, khi các cháu tan học, bà Nhiều theo ông nhặt ve chai một vòng nữa. Dần dà, nhiều người hiểu chuyện, tích góp ve chai để vào túi riêng. Khi thấy đủ thì họ gửi vợ chồng ông Muôn mang về, như muốn góp một phần chăm lo cho 3 đứa cháu thơ dại.

Thấy các cháu ngày một lớn lên nhưng lưng mình ngày một còng xuống, vợ chồng già không giấu được nỗi lo lắng. "May mắn là giờ các cháu đi học mà không phải đóng học phí, mua tập sách. Chính quyền, làng xóm quan tâm giúp đỡ, thường cho gạo, mì gói. Điều tôi sợ nhất là khi trái gió trở trời, lâm bệnh tật thì không biết các cháu nương tựa vào ai", bà Nhiều chia sẻ.

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó chủ tịch UBND P.Tân Hưng, cho biết 3 đứa con anh Hoài sống cùng ông bà nội già yếu, kinh tế khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, thường xuyên được địa phương quan tâm, vận động giúp đỡ. Về lâu dài, rất mong các nhà hảo tâm tạo điều kiện giúp đỡ để các cháu vượt qua khó khăn, tiếp bước đến trường.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn hoặc số tài khoản 6868866868 tại Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ vợ chồng ông Phan Văn Muôn; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.