Ông Park: 'HLV Shin Tae-yong tức giận vì thua U.23 Việt Nam'

14/05/2022 06:18 GMT+7

Khi nghe về chiến thư hẹn nhau tại chung kết bóng đá nam SEA Games 31 , ông Park cười cho rằng người đàn em Shin Tae-yong của U.23 Indonesia đã có phần nóng nảy vì thua U.23 Việt Nam.

Ở buổi họp báo sau chiến thắng 4-0 trước U.23 Philippines, HLV Shin Tae-yong đã gửi chiến thư đến người đàn anh đồng hương Park Hang-seo, rằng U.23 Indonesia muốn hẹn gặp U.23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

Highlights SEA Games U.23 Myanmar 0-1 U.23 Việt Nam: Tuyệt vời Đỗ Hùng Dũng

Về điều này, ông Park cười: "Cảm nhận của tôi về điều này? Đây là câu hỏi khó vì chưa biết U.23 Indonesia có vào được bán kết không. Nếu chúng tôi gặp lại họ cũng vậy và không gặp thì cũng bình thường.

U.23 Việt Nam cũng còn 1 trận trước mắt. Còn quá sớm để nói về vòng bán kết và chung kết, rất khó nói. Do vậy, chúng ta nên tập trung vào trận đấu tiếp theo đã. Có vẻ như trận đầu tiên U.23 Indonesia thua U.23 Việt Nam 0-3 nên HLV Shin Tae-yong hơi tức giận và nói như vậy".

HLV Park Hang-seo cảm ơn khán giả sau chiến thắng 1-0 trước U.23 Myanmar

Độc Lập

Chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất của Đỗ Hùng Dũng đã giúp U.23 Việt Nam đoạt lại ngôi đầu bảng A, với 7 điểm sau 3 trận, xếp trên U.23 Indonesia và U.23 Myanmar đang có 6 điểm.

Dù nhất bảng A, HLV Park vẫn nói ra nhiều điểm yếu của U.23 Việt Nam

Ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ gặp U.23 Timor Leste xếp chót bảng với 3 trận toàn thua, trong khi U.23 Indonesia và U.23 Myanmar sẽ quyết chiến với nhau.

Cũng trong phát biểu của mình, ông Park thừa nhận không hài lòng với màn trình diễn của U.23 Việt Nam sau 2 trận chật vật trước U.23 Philippines và U.23 Myanmar đều chơi tử thủ.

Mặc dù vậy, ông Park cho rằng: "Nhưng nếu gặp lại U.23 Indonesia thì chúng tôi rất sẵn sàng. Tôi luôn tin tưởng 20 cầu thủ trong đội hình U.23 Việt Nam và đó là lý do tôi chọn các bạn ấy. Tôi cho rằng trong các trận đấu vừa qua họ đã cố gắng hết sức rồi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.