Ông Trump 'nói hớ', bị đối thủ Haley đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần

Khánh Như
Khánh Như
21/01/2024 11:46 GMT+7

Bà Nikki Haley, ứng viên đảng Cộng hòa cho cuộc đua tổng thống Mỹ năm 2024, đã đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi ông dường như nhầm lẫn bà với cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

Bà Haley đề cập phát biểu vận động tranh cử của ông Trump ở bang New Hampshire vào một ngày trước đó. Khi đó, ông cáo buộc bà đã không ngăn chặn được vụ tấn công bạo lực vào Điện Capitol của Mỹ ngày 6.1.2021, AFP đưa tin.

"[Bà] Nikki Haley chịu trách nhiệm về an ninh. Chúng tôi đã huy động cho bà 10.000 binh lính, Lực lượng Vệ binh Quốc gia, bất cứ thứ gì họ muốn", ông Trump nói, ngụ ý rằng đối thủ đã không thể kiểm soát bạo động.

Ông Trump 'nói hớ', bị đối thủ Haley đặt câu hỏi về sức khỏe tinh thần- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vận động tranh cử ở New Hampshire ngày 17.1

REUTERS

Đáp lại, bà Haley chỉ ra rằng bà không những không chịu trách nhiệm về an ninh tại Điện Capitol mà thậm chí bà còn chưa nhậm chức vào thời điểm đó.

"Họ nói rằng ông ấy đã bối rối... Ông ấy đang nói về bà Nancy Pelosi. Ông ấy đã nhắc đến tôi nhiều lần trong tình huống đó", cựu thống đốc Nam Carolina nói thêm.

Theo bà, đối với ai chịu áp lực của một nhiệm kỳ tổng thống, câu hỏi cần đặt ra là "liệu họ có đủ sức khỏe tinh thần để làm việc đó hay không".

Tuy nhiên, nếu không xét đến việc nhầm lẫn giữa bà Haley với bà Pelosi thì lập luận của ông Trump cho rằng chủ tịch Hạ viện chịu trách nhiệm về an ninh của Điện Capitol cũng "không chính xác", theo CNN.

Cựu Thủ tướng Anh: 'Phương Tây cần một người như ông Trump'; Tổng thống Ukraine lo lắng

Những bình luận từ bà Haley (52 tuổi) là một trong những thách thức trực tiếp nhất từ một người cùng đảng Cộng hòa đối với sức khỏe tinh thần của ông Trump (78 tuổi).

Trong một phát ngôn vào cuối ngày 20.1, ông Trump khoe về khả năng nhận thức của mình, và nói rằng ông "cảm thấy tâm trí bản thân bây giờ mạnh mẽ hơn so với 25 năm trước".

Liên quan việc bà Haley ngày 20.1 nói rằng bà sẽ không là cấp phó của ông Trump, ông đáp lại rằng "có thể bà ấy sẽ không được chọn làm phó tổng thống", theo đài Fox News.

Bà Haley là người được ông Trump bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc khi ông còn tại vị. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết ông không tin tưởng vào khả năng của cựu cấp dưới trong việc xử lý các cuộc đàm phán khó khăn với lãnh đạo các nước đối thủ.

Ngoài ra, trong ngày 19.1, ông Trump còn công kích bà Haley thông qua một bài đăng trên tài khoản TruthSocial. Cựu Tổng thống Mỹ bị cáo buộc đã công kích chủng tộc và sắc tộc của đối thủ khi chế nhạo tên khai sinh của bà Haley và liên tục gọi bà là "Nimbra".

Bà Haley là con gái của một người nhập cư từ Ấn Độ. Bà sinh ra ở bang Nam Carolina với tên Nimarata Nikki Randhawa, nhưng bà thường sử dụng tên đệm "Nikki" thay vì "Nimarata".

Đáp lại, bà Haley nói với Fox News rằng cựu Tổng thống Trump gọi biệt danh của bà vì "ông ấy cảm thấy không an tâm" về việc bà nổi lên trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa với tư cách là đối thủ lớn nhất của ông.

Khi được hỏi về phản ứng cá nhân trước việc bị ông Trump chế nhạo tên riêng, bà Haley nói rằng đây không phải là vấn đề "cá nhân" đối với bà. Bà nói bản thân "không coi chúng là một cuộc tấn công chủng tộc" nhưng lưu ý rằng ông Trump làm điều đó vì ông cảm thấy "bị đe dọa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.