Kinh hoàng những vụ án 'giết người yêu' vì cuồng ghen

16/06/2014 14:30 GMT+7

(TNO) Vụ giết tình nhân rồi tự sát kinh hoàng tại nhà trọ cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) khuya 14.6 một lần nữa khiến dư luận lo ngại về nạn giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực.

(TNO) Vụ giết tình nhân rồi tự sát kinh hoàng tại nhà trọ cầu vượt Hòa Cầm (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) khuya 14.6 một lần nữa khiến dư luận lo ngại về nạn giải quyết mâu thuẫn tình cảm bằng bạo lực.

 
Ông Quang và bà Dung

Vừa mới thắm thiết, đã giết người tình

Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, khuya 14.6, tại phòng trọ số 3 dãy trọ của ông A. (70 tuổi) xảy ra vụ án mạng. 

Theo Công an quận Cẩm Lệ, ông Nguyễn Minh Quang (43 tuổi, hộ khẩu thôn Phong Nhị, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam) và bà Nguyễn Thị Lệ Dung (37 tuổi, hộ khẩu tổ 8, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) có quan hệ yêu đương lâu nay.

Trưa 14.6, ông Quang điều khiển xe gắn máy chở bà Dung cùng nhiều túi hành lý của bà này đến thuê phòng trọ số 3 của ông A..

Đến khuya 14.6, nghe tiếng kêu trong phòng và cửa không khóa, ông A. nhìn vào thì phát hiện bà Dung nằm trên giường còn ông Quang nằm ngửa dưới đất với rất nhiều máu trong khi trước đó biểu hiện bên ngoài cả hai rất thắm thiết, đồng thời cũng không có dấu hiệu xô xát, cãi nhau.  

 
Dãy trọ nơi xảy ra vụ giết người tình rồi tự sát, xảy ra trong tối 14.6

Theo Công an quận Cẩm Lệ, điều tra ban đầu không có dấu hiệu của người thứ ba xuất hiện tại hiện trường, đồng thời căn cứ các dấu vết ban đầu, xác định nhiều khả năng ông Quang đã dùng dao đâm chết bà Dung rồi sau đó tự sát.

Mù quáng

Chỉ trước đó 2 ngày, trên địa bàn thôn 3, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cũng đã xảy ra vụ án mạng liên quan đến một đôi nam nữ đang yêu nhau.

Chiều 11.6, Nguyễn Mai Hoàng Long rủ mẹ là Mai Thị Tân cùng bạn gái là Đỗ Thị Trường An (cùng 23 tuổi, cùng trú thôn 3) đến trông nhà cho một người cậu.

Sau khi ăn tối, cả 3 ngồi nói chuyện rồi cùng nằm ngủ trên sàn nhà. Khoảng 3 giờ 40 phút ngày 12.6, Long thức dậy, xuống bếp, lấy dao chặt chuối dài 80 cm chém nhiều nhát vào cổ An, mặc cho bà Tân ôm cản. Hậu quả, An chết tại chỗ, đầu gần lìa khỏi cổ. Gây án xong, Long lạnh lùng nhờ hàng xóm đi báo công an.  

Cả Long và An yêu nhau từ khi còn học chung THPT. Mặc dù chưa cưới nhưng cả hai đã chung sống với nhau như vợ chồng lâu nay và gia đình hai bên đều biết.

 
Thời gian vừa qua liên tiếp xảy ra các vụ tình án giết người yêu rồi tự kết liễu

Cuối năm 2013 An có thai nhưng cả hai đồng ý phá bởi công việc cả hai chưa ổn định, Long còn đang học liên thông ngành xây dựng ở một trường CĐ tại TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, còn An làm nhân viên tại bar Diamond cùng công việc bán áo quần qua mạng.

Theo điều tra, thời gian gần đây giữa Long và An thường xảy ra mâu thuẫn do Long hoang tưởng về việc bị An lừa dối khi làm việc trong môi trường quán bar. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam cũng vừa khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mai Hoàng Long (23 tuổi) 4 tháng về hành vi giết người.

Nhẫn tâm

Cũng liên quan đến chuyện ghen tuông yêu đương, chiều 21.4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Lê Đình Ngọc Tú (22 tuổi, hộ khẩu tổ 18, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, tạm trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về hành vi giết người.

Trước đó, theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn tình cảm với Nguyễn Thị Huyền Trang (21 tuổi, hộ khẩu Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk, tạm trú đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) nên Tú chuẩn bị sẵn dao và mua 4 chai thuốc trừ sâu với mục đích giết Trang rồi tự sát.

 
Lê Ngọc Tú bị bắt giam

Chiều 18.4, Tú chở Trang đến thuê phòng ở một nhà trọ tại quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng.

Sau một hồi cự cãi, Tú và Trang xảy ra xô xát, Tú rút dao đâm Trang. Trang vùng chạy thì Tú đuổi theo khống chế và đâm tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân.  Sau đó, Tú uống 2 chai thuốc trừ sâu tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời, Trang tử vong do vết thương quá nặng. Nguyên do, Tú khai nhận đã cảnh cáo và cấm Trang không được đi chơi với người con trai khác nhưng Trang vẫn đi, có hôm đến tận khuya mới về.

Một vụ việc khác, đêm trước lễ Valentine 14.2, Huỳnh Quang Thức leo vào ký túc xá DMC 579 (quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) dùng dao đâm chết người yêu cũ là Huỳnh Ngọc Như Ánh (cùng 21 tuổi, cùng học ĐH Kinh tế Đà Nẵng, cùng trú huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Sau đó, Thức tự tử bằng cách nhảy từ tầng 9 ký túc xá xuống đất gây kinh hoàng cho hàng trăm sinh viên chứng kiến. Nguyên nhân vụ "tình án" đau lòng này cũng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm sau khi chia tay mà Thức cố níu kéo còn Ánh thì cự tuyệt.

 
Tầng 9 ký túc xá DMC 579 nơi Thức nhảy xuống tự tử sau khi đâm chết Ánh

Ngoài ra, hôm 23.1 trên địa bàn xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang TP.Đà Nẵng còn xảy ra vụ Phan Thanh Vinh (37 tuổi) dùng xăng tưới và thiêu sống vợ là Đỗ Thị Thi (32 tuổi) khiến bà này bỏng nặng rồi Vinh ra đầu thú mà nguyên nhân cũng do mâu thuẫn tình cảm.

Theo thống kê của Công an TP.Đà Nẵng, năm 2013 trên địa bàn xảy ra 7 vụ giết người liên quan đến mâu thuẫn tình ái, với hành vi man rợ, như thiêu sống, chôn mất xác, dùng búa đập đầu người yêu, thậm chí giết cả con của người yêu để trả thù…

Trong khi đó, những người gây ra các vụ án mạng kinh hoàng này lại chưa từng có tiền án tiền sự, thậm chí có cả sinh viên, hành động mang tính bộc phát nhất thời, cho nên việc ngăn chặn không phải dễ.

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

>> Vụ thiêu sống người yêu cũ: Xót thương cô gái bạc mệnh
>> Video clip: Yêu đơn phương, thiêu sống bạn gái
>> Kẻ thiêu sống “người trong mộng” từng bị lừa tình, tiền
>> Xét xử kẻ tưới xăng thiêu sống “người trong mộng”
>> Kẻ dùng búa giết người tình lãnh án tử hình
>> Kẻ giết, chôn xác người tình cũ lãnh án tử
>> Bắt được nghi phạm trong vụ giết, chôn xác cô gái lõa thể

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.