Bên con mùa thi đại học

04/07/2014 21:21 GMT+7

(TNO) Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái càng trở nên thiêng liêng qua hình ảnh 'đội' nắng nóng chờ con, chập chờn giấc ngủ trên tàu khi đưa con vào Nam đi thi...

>> Những 'lão đại' tiếp sức mùa thi
>> Cụ ông 91 tuổi 'mời' thí sinh ở cùng cho vui
>> Cho vợ đi thi đại học để đổi đời cho con

“Đội” nắng nóng chờ con trước Trường ĐH Quảng Nam
“Đội” nắng nóng chờ con trước Trường ĐH Quảng Nam

Từ trưa cho đến đầu giờ chiều 4.7, TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) nắng nóng gay gắt nhưng trước Trường ĐH Quảng Nam, nhiều phụ huynh vẫn cố “bám trụ” để dõi mắt theo con em mình bước vào phòng thi.

Trống báo giờ làm bài, mọi người tản mác mỗi nơi. Có người góc quán cà phê, người về lại phòng trọ nhưng cũng có những người ngồi dưới gốc cây chờ con, bất chấp cái nóng táp vào mặt.

“Tôi lo khi thi xong con bé ra khỏi cổng trường thi mà không thấy tôi đâu nó sẽ buồn lắm. Biết là rất nóng nhưng thôi chịu khó ngồi ở đây để con bé cảm thấy ấm lòng”, bà Nguyễn Thị Lan (47 tuổi, trú tại xã Bình Chánh, H.Thăng Bình, Quảng Nam) gạt vội giọt mồ hôi trên má phân trần.

Bãi cỏ trên dải phân cách đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) trở thành nơi trốn nắng của nhiều phụ huynh
Bãi cỏ trên dải phân cách đường Hùng Vương (TP.Tam Kỳ) trở thành nơi tránh nắng của
nhiều phụ huynh

Trước đó, trên đường từ TP.Tam Kỳ đến TP.HCM, PV Thanh Niên Online đã ghi lại nhiều hình ảnh hết sức xúc động về tình cha con trong mùa thi.

Trên suốt hành trình chuyến tàu TN3 dài gần 1 ngày đường, ông Phạm Văn Khiếp (51 tuổi, trú tại xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam) khi nào cũng bên cạnh cậu con trai của mình.

“Lần đầu tiên nó vào miền Nam nên tôi phải đưa cháu nó đi vì sợ lạc đường”, ông Khiếp nói.

PV Thanh Niên Online ghi lại những hình ảnh xúc động này: 

Đứng ngồi không yên
Phụ huynh đứng ngồi không yên

Một phụ huynh quá mệt nằm ra bãi cỏ để chợp mắt
Một phụ huynh nằm ra bãi cỏ tranh thủ chợp mắt

Ngóng tin con từng giờ
Ngóng tin con từng giờ

Khuôn mặt đăm chiêu, lo lắng của một người cha
Khuôn mặt đăm chiêu, lo lắng của một người cha

Lo lắng cho con nên dù nắng người mẹ này vẫn ngồi dưới dưới gốc cây chờ con mà không đi đâu xa
Lo lắng cho con nên dù nắng người mẹ này vẫn ngồi dưới gốc cây chờ con

Hết giờ làm bài, tất cả phụ huynh đều đứng lên ngóng con mình

Hết giờ làm bài, tất cả phụ huynh đều đứng lên ngóng con mình
Hết giờ làm bài, tất cả phụ huynh đều đứng lên ngóng con mình

Mẹ ôm con để động viên
Mẹ ôm con để động viên

Trên chuyến tàu TN3 từ Tam Kỳ vào TP.Hồ Chí Minh, nhiều người cha thao thức, vạ vật vì đi ghế phụ để cùng con đi thi ĐH

Trên chuyến tàu TN3 từ Tam Kỳ vào TP.Hồ Chí Minh, nhiều người cha thao thức, vạ vật vì đi ghế phụ để cùng con đi thi ĐH
Trên chuyến tàu TN3 từ Tam Kỳ vào TP.HCM, nhiều phụ huynh phải ngủ ''đủ kiểu'' để đưa con em đi thi đại học

Hoàng Sơn
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.