Phản đối gay gắt yêu cầu nữ sinh điều dưỡng, hộ sinh thử thai trước khi thi

12/11/2022 15:34 GMT+7

Một ĐH ở Uganda đã rút lại yêu cầu đối với nữ sinh viên ngành điều dưỡng và hộ sinh phải thử thai trước khi thi sau khi đối mặt làn sóng phản đối gay gắt.

Trong thông báo nội bộ ngày 8.11, ĐH Quốc tế Kampala yêu cầu nữ sinh viên ngành điều dưỡng và hộ sinh đến trường để thực hiện việc thử thai, đồng thời đóng 5.000 UGX (gần 33.000 đồng) chi phí thử thai. “Nếu không thì bạn sẽ không được tham dự kỳ thi của Hội đồng đánh giá điều dưỡng và hộ sinh Uganda (UNMEB)", theo thông báo.

Nhà dịch tễ học Catherine Kyobutungi, Giám đốc điều hành của Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe và Dân số Châu Phi (APHRC), đã chia sẻ ảnh chụp thông báo trên Twitter vào ngày 9.11 và chỉ trích quy định này là “phân biệt đối xử và không thể chấp nhận được”. Bà Kyobutungi bình luận: "Đây hoàn toàn là một chuyện hết sức phi lý khi nữ sinh viên ngành điều dưỡng và hộ sinh bị buộc phải thử thai trước kỳ thi".

Cũng trên Twitter, tiến sĩ Githinji Gitahi, Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận Amref Health Africa, chất vấn: "Tại sao? Bởi vì việc phụ nữ mang thai ảnh hưởng đến các kỳ thi?…Tôi không thể hiểu nổi".

Bên ngoài ĐH Quốc tế Kampala

Ảnh chụp màn hình website KIU

Bên cạnh đó, tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ FIDA Uganda gửi bức thư đến ĐH Quốc tế Kampala. Trong bức thư, FIDA Uganda lưu ý Điều 33 Hiến pháp Uganda năm 1995 nhấn mạnh việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, bao gồm mang thai và sinh con, đồng thời “nghiêm cấm phân biệt đối xử đối với phụ nữ”.

Trước làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, ĐH Quốc tế Kampala hôm 10.11 thông báo đã rút lại yêu cầu nữ sinh viên ngành điều dưỡng và hộ sinh phải thử thai trước khi thi, theo CNN.

“Xin thông báo rằng nhà trường đã hủy bỏ thông báo nội bộ ngày 8.11 về việc yêu cầu nữ sinh viên ngành điều dưỡng và hộ sinh phải đóng tiền thử thai trước khi thi. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi. Tôi chúc các bạn đạt được thành tích tốt nhất trong kỳ thi sắp tới”, giáo sư Frank Kaharuza, phó hiệu trưởng ĐH Quốc tế Kampala, viết trên Twitter.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.