Phim Sinh tử VTV1: Khán giả phản ứng vì hụt hẫng với cái kết

Thu Thủy
Thu Thủy
10/03/2020 13:11 GMT+7

Phim Sinh tử VTV 1 tối qua đã kết thúc. Cuối cùng những kẻ phạm tội đã bị xử lý nhưng cái kết với những tình tiết chóng vánh, không rõ ràng khiến khán giả hụt hẫng.

Xem một bộ phim người ta mong chờ nhất là cái kết. Nhưng khán giả đã rất hụt hẫng khi xem phim Sinh tử tập cuối bởi những tình huống được xử lý chóng vánh, không tạo điểm nhấn cần thiết. Những nhân vật cộm cán như Mai Hồng Vũ, Lê Hoàng, Thông, Khôi, Trần Bạt… được “xử lý" thoáng qua màn ảnh, hoặc mất hút. Còn lại chỉ là qua lời dẫn chuyện và khán giả chỉ biết về mức án mà nhóm lợi ích phải nhận qua lời dẫn. Không có phiên tòa xét xử, không có sự đối chất, hay hình ảnh tội phạm trong trại tạm giam…

Cảnh mẹ khóc con thế này không quá cần thiết trong tập cuối

Ảnh: Chụp màn hình

Phim truyền hình Sinh tử VTV1 tập tối qua chỉ xoáy vào diễn biến tâm lý của chủ tịch tỉnh Trần Nghĩa khi biết con trai mình thực sự nhận hối lộ, hình ảnh mẹ Trần Bạt khóc con và cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa bí thư Nhân và Trần Nghĩa trước khi ông chủ tịch tỉnh từ chức.
Nhiều khán giả phân tích: “Kết chỉ thấy nói đến nhà chủ tịch Nghĩa. Đáng lý ra phải thêm một tí về đời sống của Thông và Phó Viện kiểm sát Khôi trước khi bị bắt chứ nhỉ. Ai chả biết là kết phim sẽ như vậy nhưng vội vàng không thuyết phục làm cho người xem thấy hụt hẫng và hơi tiếc”; “Phim kết đáng ra phải có phiên toà. Và cảnh Viện kiểm sát Nhân dân tối cao làm việc với Phó giám đốc công an tỉnh và Phó Viện kiểm sát như nào mới hay”; “Tập cuối còn chẳng hề hé mặt Mai Hồng Vũ luôn ấy. Đáng lẽ phải đưa chứng cứ tờ cam kết ra cho hết đường chối cãi chứ. Chưa gì tuyên án luôn, nhanh quá. Theo mạch cả phim mà tập cuối thất vọng quá”.
Một số khán giả còn cho rằng phim xử lý tình huống chưa rõ ràng ở cái kết: “Ông Trần Nghĩa cũng nhận hối lộ sao chả thấy nêu lên. Với lại nên có thêm vài tập để khai thác diễn biến tâm lý của 2 cơ quan đối với ông Thông và ông Khôi. Tập cuối hơi chán”; “Tập cuối hơi hụt hẫng. Tình tiết hơi nhanh. Đáng lẽ Khôi và Thông phải bị bắt hỏi cung các kiểu… Bạt tử hình hơi sốc”.

Những quan chức biến chất, tha hóa, phạm nhiều tội như Thông...

Ảnh: Chụp màn hình

Đúng là xem phim Sinh tử tập cuối tối qua có phần khiêng cưỡng bởi cái kết được thể hiện qua loa, chưa đủ thuyết phục, chưa khiến người xem “thấy đã”. Nhiều tình huống được khán giả chờ đợi như diễn biến tâm lý của Mai Hồng Vũ sau khi đã có chứng cứ rõ ràng việc hắn phạm tội vì ngay từ khi bị bắt tạm giam, Vũ luôn chối tội, thậm chí đập bàn quát tháo với điều tra viên. Thông và Khôi, những quan chức cấp cao lại bắt tay với Vũ làm loạn Việt Thanh, nhận hối lộ với số tiền lớn, thậm chí biết rõ Vũ lên kế hoạch giết người nhưng trong tập cuối hai nhân vật này chỉ bị xử lý chóng vánh trên màn ảnh. Thậm chí qua lời dẫn chuyện không rõ họ nhận mức án bao nhiêu năm tù.
 Còn Trần Bạt, nhân vật nhận hối lộ số tiền “khủng” ở tập 79 vẫn chối tội, chỉ đến khi Huy và Thái phát hiện két sắt chứa 15 triệu USD và nhiều đồng hồ đắt giá được giấu bí mật trong tầng hầm ở quán Quỳnh Trinh thì Bạt mới chính thức bị còng tay. Nhưng hình ảnh này cũng thoáng qua màn ảnh, tâm lý, diễn biến hối lỗi của Trần Bạt chỉ lướt qua đúng một cảnh là tin nhắn anh gửi đến bố mình: “Bố… con xin lỗi bố”.
Có lẽ khán giả mong chờ nhất là tòa án lương tâm, sự dằn vặt, sợ hãi, ăn năn của kiểu tội phạm cán bộ bị tha hóa, biến chất như Thông, Khôi, Bạt chứ không phải là bản án tử hình hay chung thân. Còn một kẻ ngoan cố, đáng bị xử tử như Mai Hồng Vũ, bóng dáng cũng bị “bay hơi” ở tập cuối, khán giả chỉ biết hắn nhận mức án tử hình qua lời dẫn chuyện. Một vài tình tiết liên quan đến công việc, cuộc sống của những nhân vật chính diện như Huy, Thái, phóng viên Hoàng Ngân… những người luôn đấu tranh cho cái ác, từng bị đe dọa, bị các thế lực thù địch hăm he thì ở tập cuối không được đề cập thêm cho rõ ràng, nên cứ cảm giác tình huống ở cái kết được xử lý rất “hình thức”.
Có khán giả còn cho rằng cái kết phá hỏng cả bộ phim: “ Phim hay mà cái kết đã phá hỏng phần hay của bộ phim do kết quá nhanh. Ai cũng đoán được kết như vậy nhưng làm phim nó phải khác, phải làm nên sự kịch tính. Ở đây làm cho lắm vào rồi vài phút cuối chỉ tổng kết lại số phận từng nhân vật”; “Cả 79 tập thì diễn biến như rùa bò, đến tập cuối thì chạy như phim, chả được gặp anh Vũ tui lần cuối...”. Tuy nhiên có người dù chê cái kết gây hụt hẫng nhưng lại cho rằng thông điệp bộ phim lại rất hay: “Kết thúc chưa hợp lý lắm vì một người được nhà nước đào tạo mà mất đi hình ảnh đẹp như Khôi và Thông chỉ bị xử lý nhẹ. Nhưng bộ phim đã thức tỉnh và dạy dỗ người cán bộ. Cảm ơn đạo diễn”.

...hay Khôi chỉ bị "xử lý" thoáng qua trên màn ảnh ở tập cuối

Ảnh: Chụp màn hình

Phim Sinh tử VTV1 đã kết thúc một hành trình “sinh tử” của một bộ phận người vì lợi ích cá nhân mà quên đi trách nhiệm xã hội. Chính Trần Nghĩa trong tập cuối đã thú nhận rằng ông đã quên dạy Trần Bạt điều này nên con trai ông mới phạm sai lầm. Bản thân ông cũng phạm sai lầm và ông nên nhận cái giá phải trả. Trần Nghĩa đã dám làm dám chịu kể ra cũng đáng mặt người quân tử.

Tập cuối kéo rê là những cảnh ông Nghĩa đến "thú tội" với Bí thư Nhân

Ảnh: Chụp màn hình

Phim Sinh tử VTV1 hy vọng sẽ mang thông điệp thức tỉnh nhiều người đang đi và trượt ngã trên con đường “sinh tử” của chính sự nghiệp và cuộc đời mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.