Phóng sinh ngày ông Công, ông Táo: Cá, ốc vừa xuống nước đã chết

14/01/2023 13:41 GMT+7

Sáng nay 14.1 (23 tháng chạp), một số địa điểm ở Hà Nội như cầu Long Biên, hồ Tây... được người dân thủ đô đến thả cá tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Theo quan niệm dân gian, phóng sinh cá chép vào ngày 23 tháng chạp là nét văn hóa truyền thống có từ lâu đời. Đồng thời, tục lệ thả cá chép thể hiện sự từ bi, nhân ái, hướng đến những điều tích cực và tốt đẹp hơn trong cuộc sống.

Người dân thả cá chép phóng sinh tại cầu Long Biên

Đình Huy

Cá vừa phóng sinh đã bị chích điện, đòi tiền mới thả lại xuống kênh

Thả cá, đừng thả túi ni lông

Qua từng năm, ý thức bảo vệ môi trường của người dân trong ngày lễ ông Công, ông Táo có những chuyển biến tích cực khi kết hợp với các tổ chức, cá nhân tình nguyện giúp người dân thả cá, nhặt rác, nhặt túi ni lông tại các hồ, sông. Tuy nhiên, tình trạng thả cá, rải tro cúng cùng túi ni lông vẫn còn tiếp diễn gây ô nhiễm môi trường.

Nhóm tình nguyện giúp người dân thả cá, thả tro ở cầu Long Biên

Đình huy

Theo ghi nhận của Thanh Niên, 9 giờ sáng nay, tại cầu Long Biên, rất đông người dân đã mang tro và cá chép đến phóng sinh, tiễn ông Công, ông Táo về trời.

Tại đây, nhóm tình nguyện Đường Táo Quân với hơn 100 tình nguyện viên hỗ trợ người dân thả cá, rải tro, thu gom túi ni lông để bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa.

Với khẩu hiệu “thả cá đừng thả túi ni lông”, anh Vũ Đức Hiếu, trưởng nhóm Đường Táo Quân, cho biết năm nay ý thức người dân được nâng lên rất nhiều.

"Với rác thải nhựa như túi bóng thì chúng tôi mang đi tái chế, còn chai nhựa thì gom lại dùng để làm đồ handmade như thùng rác nhựa… giúp giảm rác thải nhựa ra môi trường", anh Hiếu cho biết.

Bát hương vẫn xuất hiện nhiều ở chân cầu Long Biên

Đình huy

Bà Hà Thị Cúc (người dân thả cá phóng sinh) cho biết đã từ Q.Đống Đa đến cầu Long Biên để thả cá. "Trước đây, tôi hay thả cá ở cầu Thăng Long. Nhưng một năm trở lại đây, tôi biết ở cầu Long Biên có các cháu tình nguyện viên giúp người dân thả cá nên tôi đã đến. Tôi thấy việc làm của các cháu rất ý nghĩa. Khi phóng sinh cho cá thì phải đảm bảo cho cá sống và phải có ý thức bảo vệ môi trường”, bà Cúc chia sẻ.

Tuy nhiên, tại cầu Long Biên vẫn có không ít người dân từ chối sự hướng dẫn, giúp đỡ của các tình nguyện viên mà thả cá, rải tro cùng túi ni lông thẳng xuống sông.

Chị Xuân đang đợi chồng thả cá ở cầu Long Biên

Đình huy

"Nhà tôi ở gần Hồ Tây nhưng năm nào cũng lên cầu Long Biên để thả cá chép đưa ông Công, ông Táo về trời vì ở đây phong thủy hơn. Tôi thấy có các bạn tình nguyện viên giúp đỡ thả cá nhưng theo quan niệm tâm linh, tôi muốn tự tay tiễn cá chép về trời”, chị Xuân, một người dân thả cá phóng sinh, cho hay.

Cá, ốc vừa phóng sinh xuống hồ Tây đã chết

Ghi nhận tại hồ Tây lúc 10 giờ cùng ngày, rất đông người dân có mặt gần chùa Trấn Quốc để thả cá phóng sinh. Là một trong những người tình nguyện giúp người dân thả cá chép thế nào cho đúng, sư thầy Thích Tịnh Giác, trụ trì chùa Phúc Sơn (xã Kim Sơn, H.Gia Lâm, Hà Nội) và nhóm tình nguyện Thiện Tâm An, đã có mặt tại đây từ sáng sớm.

Rất đông người dân thả cá phóng sinh tại hồ Tây

Đình Huy

"Tôi đến đây để làm sạch môi trường, giúp người dân cách thả cho cá sống được và khuyến khích không rải tro, bát hương xuống hồ mà chỉ nhúng nước làm phép, để giữ nguồn nước trong sạch", sư thầy Thích Tịnh Giác nói.

Theo phản ánh của một số người dân sống gần khu vực hồ Tây, vẫn có nhiều người thiếu ý thức rải tro xuống mặt hồ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước, khiến cá chết nhiều.

Sư thầy Thích Tịnh Giác giúp người dân thả cá phóng sinh

Đình Huy

"Họ có ý thức rất kém, thả ốc phóng sinh ngay rìa hồ khiến ốc chết và ảnh hưởng đến những người thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Từ hôm qua, chúng tôi vớt được rất nhiều bao ốc phóng sinh bị chết. Ý thức là phóng sinh nhưng không duy trì được sự sống thì khác nào đi ngược lại phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc”, bà Nguyệt, thành viên nhóm tình nguyện Thiện Tâm An, phản ánh.

Túi ni lông được nhóm tình nguyện Thiện Tâm An thu lại từ người dân

Đình huy

Sư thầy Thích Tịnh Giác nhận cá từ người dân để phóng sinh xuống hồ Tây

Đình huy

Những con cá to được thả ra xa bờ

Đình Huy

Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn tự thả xuống hồ

Đình Huy

Thả cá ngay gần bờ

Đình Huy

Rất nhiều cá chép đỏ tập trung ngay gần bờ

Đình Huy

Nhiều con cá sau khi thả xuống đã bị chết

Đình Huy

Rất nhiều bao ốc chết được vớt lên bờ

Đình huy

Xem nhanh 20h ngày 14.1: Mánh khóe quán karaoke thác loạn | Khởi tố vụ án tin giả “nữ sinh HUFLIT'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.