Phong tỏa cách ly P.Tân Phú TP Thủ Đức: Người dân nhắc nhau ‘chấp hành, đừng tránh đi’

06/07/2021 08:44 GMT+7

Nhiều người dân sống tại P.Tân Phú, TP.Thủ Đức, TP.HCM động viên, nhắc nhau thực hiện tốt quy định về cách ly để cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 khi nơi này phải phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị 16.

Như Thanh Niên đã thông tin, từ 0 giờ ngày 6.7, P.Tân Phú (không bao gồm phần diện tích thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM) thiết lập phong tỏa, cách ly y tế theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng cho đến khi có thông báo mới. Theo thống kê sơ bộ, toàn bộ P.Tân Phú rộng 351 ha bao gồm 6 khu phố hơn 12.000 hộ dân với 34.750 nhân khẩu.
Theo đó, trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa cách ly y tế, người dân không được ra khỏi khu vực này trừ nhân viên y tế, người thực thi công vụ, trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và các trường hợp đặc biệt khác. Chính quyền cơ sở phân công lực lượng tổ chức phong tỏa, cách ly y tế và thực hiện các biện pháp giám sát, phòng chống dịch Covid-19.

“Không muốn sống trong cảnh phong tỏa, nhưng nên làm…”

Anh Trọng Trí (27 tuổi, ngụ P.Tân Phú) cho biết từ chiều 5.7 khi đọc báo anh đã hay tin nơi mình ở bị phong tỏa. Dù có bất ngờ nhưng anh không quá hoang mang và lo sợ. Nhìn vào tủ lạnh trong nhà, anh bắt đầu thống kê xem mình còn thiếu những gì để ra siêu thị mua đồ dự trữ cho những ngày sắp tới.
“Tôi lật đật ghé một trung tâm gần nhà mua thịt với rau củ quả dùng cho những ngày tới khi không được ra khỏi nhà. Còn lại tôi đều không quá lo lắng vì cũng đã quen với dịch bệnh. Mấy ngày nay ở khu vực này dịch diễn bức phức tạp nên cũng lường trước được việc sớm muộn gì cũng phải phong tỏa thôi”, anh nói.
Theo anh Trí, không ai muốn mình phải chịu cảnh cách ly, tuy nhiên việc phong tỏa là cần thiết vì đó là cách tốt nhất lúc này để hạn chế dịch bệnh lây lan.. Từ lúc hay tin, nhiều người thân cũng đã gọi điện thoại hỏi thăm liên tục.
Anh xem những ngày cách ly sắp tới của mình như một kỳ nghỉ dài và sẽ tuân thủ tốt việc ở trong nhà, hạn chế tiếp xúc. “Tôi ở cùng với gia đình nên không thấy buồn hay cô đơn. Mong rằng dịch bệnh sớm được kiểm soát để cuộc sống lại sớm trở về như xưa”, anh hy vọng.
Vốn kinh doanh 2 cửa hàng quần áo ở P.Tân Phú, dịch ập tới khiến chị T.K phải đóng cửa, ngừng kinh doanh. Nay khi khu vực mình ở và làm việc bị phong tỏa, chị lại càng buồn bã.
“Nhưng phong tỏa là điều nên làm trong lúc này để kiểm soát dịch bệnh. Từ lúc dịch bùng phát tôi cũng đi làm từ thiện phát gạo cho người khó khăn nhưng giờ phong tỏa chắc thôi, cứ ở nhà cũng là cách để đóng góp cho cộng đồng rồi”, chị nói.

Sáng 6/7: TP.HCM thêm 230 ca Covid-19, vượt mốc 7.000 bệnh nhân

Do trước đó đã có sự chuẩn bị về thực phẩm nên lúc hay tin, chị không ra siêu thị hay cửa hàng tiện lợi để mua đồ dự trữ vì lo lắng khi đến những khu vực đông người sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh cao.
“Em gái tôi vì đi mua hộp sữa cho con mà trở thành F1 phải đi cách ly rồi, giờ cháu tôi mới 9 tháng tuổi mà phải cai sữa mẹ luôn. Nhìn tội lắm! Bởi vậy giờ ra đường cũng nguy hiểm”, chị lo lắng.
Nghe người thân nhắn tin nói có nhiều người sắp xếp đồ đạc có thể rời đi, chị liền đăng một bài viết lên một hội nhóm dành cho người dân sống ở TP Thủ Đức kêu gọi mọi người ai ở đâu ngồi yên ở đó để chung tay cùng TP.HCM chống dịch.
“Lúc này mình cũng muốn chia sẻ để mọi người biết và tránh. Mong tất cả chúng ta đều bình an qua đợt dịch này”, chị K. tâm sự.

“Cố lên nào!”

Trên các hội nhóm mạng xã hội, nhiều người đã có nhiều chia sẻ trước và trong thời điểm P.Tân Phú chính thức bị phong tỏa để kiểm soát dịch Covid-19. Đa phần mọi người đều động viên tinh thần lẫn nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tài khoản Đoàn Thắng viết: “Q.9 (cũ - PV) năm nay đúng thật là lênh đênh dịch bệnh đang lây lan mạnh. Sẽ là một tin buồn khi bắt đầu ngày mai sẽ phong tỏa một phần của Q.9. Nhưng chắc chắn là mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhất. Cố gắng vài tuần rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn còn hơn phải vật vã tháng này qua tháng nọ".

Bản tin Covid-19 ngày 5.7: Ngày “kỷ lục” 1.102 ca, chính phủ yêu cầu kiểm soát chặt người ra vào TP.HCM

Tài khoản này cũng kêu gọi: “Thôi vì một cộng đồng khỏe mạnh thì ngay bây giờ chúng ta phải thực hiện nghiêm và tuân thủ các quy định của Nhà nước. Cố gắng tới ngày được gỡ lệnh phong tỏa thôi, đừng vì cố chấp, ích kỷ của bản thân mà bắt xã hội phải gánh chung với mình người thiệt thòi nhất vẫn là mình thôi. TP.HCM nói chung và Q.9 nói riêng hãy chung tay cố gắng".
Trong khi đó, nickname T.T.K thì cho biết có thể nhiều người dự tính rời khỏi P.Tân Phú trước 0 giờ hôm nay nay chị kêu gọi trên trang cộng đồng rằng. “P.Tân Phú là khu vực có nguy cơ cao mà giờ các bạn rời đi nơi khác thì không ổn lắm. Xin cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh”, T.K viết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.