PSG chưa đủ tư cách tranh chấp ngôi sao ở Champions League

11/03/2022 08:13 GMT+7

Như một biểu tượng, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của Real Madrid gọi cảnh sát ">PSG đi thẳng vào phòng trọng tài để “nói chuyện phải quấy”, sau trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Real Madrid và PSG diễn ra rạng sáng 10.3 (giờ VN).

Al-Khelaifi tưởng mình có quyền lực như một “bố già”? Ông có hiểu ý nghĩa của hành động “vào phòng trọng tài”?

Highlights Real Madrid 3-1 Paris Saint-Germain: Cú hat-trick tuyệt vời của Benzema

Ngày xưa, HLV Jose Mourinho của Chelsea quả quyết ông thấy rõ HLV Frank Rijkaard của Barcelona bước vào phòng trọng tài. Đấy không bao giờ là điều được phép. Mourinho cố tình gây căng thẳng đến nỗi trọng tài Anders Frisk (nổi tiếng thế giới khi ấy) đành… giải nghệ, vì không chịu nổi áp lực.

Benzema ghi cả 3 bàn giúp Real Madrid loại PSG

Reuters

Thôi thì “ông chủ” Al-Khelaifi luôn có quyền lực lớn nhất ở PSG. Nhưng nhân vật “số 2” ngay sau chủ tịch vẫn chưa phải là HLV trưởng Mauricio Pochettino, mà là Giám đốc thể thao Leonardo. Trong khi Chủ tịch Al-Khelaifi vào phòng trọng tài, yêu cầu hủy bàn đầu tiên của Karim Benzema cho Real Madrid, thì Giám đốc Leonardo - chứ không phải Pochettino - lôi kéo đám đông báo chí. Leonardo phát biểu bước đầu: trước mắt, PSG vẫn còn cần đến Pochettino, nghĩa là chưa phải sa thải vội.

Ai cũng biết, mọi kết quả đều có thể xảy ra trong những trận đấu đỉnh cao, cân sức, kiểu như Real Madrid - PSG vừa qua (Real thắng 3-1 và đi tiếp vào tứ kết với tỷ số chung cuộc 3-2, dù PSG dẫn trước 2 bàn). Nhưng đấy là một trận đấu ngẫu nhiên. Kết quả toàn cục thì chẳng bao giờ ngẫu nhiên. PSG, với cách làm của những “cây đa cây đề” như đã nêu, sẽ chẳng bao giờ vô địch Champions League. Bóng đá không giống như họ nghĩ.

Bóng đá đỉnh cao cần có tiền để thành công, nhưng phải biết tiêu tiền. Đây lại là chi tiết điển hình khác: Benzema ghi cả 3 bàn giúp Real loại PSG. Anh là ngôi sao người Pháp, mà sao không khoác áo CLB giàu mạnh nhất nước Pháp? Các ngôi sao khác cũng vậy. Trong loạt trận quốc tế gần đây nhất, chỉ có 4/23 tuyển thủ Pháp thi đấu trong nước, với duy nhất Kylian Mbappe đáng gọi là ngôi sao.

Đáng lẽ, PSG phải là điều ngược lại: quy tụ những tuyển thủ Pháp tốt nhất. Giống như Bayern Munich “là bóng đá Đức”, như Barcelona với Real Madrid ở Tây Ban Nha. Vì cách làm ấy tạo ra một sự đồng nhất về chuyên môn, chưa kể sẽ củng cố vị thế CLB số 1 trong nền bóng đá Pháp, lôi kéo cổ động viên. Al-Khelaifi chỉ biết PSG có khả năng chi tiền vô song, và nghĩ rằng như thế là đủ. Leonardo, một cựu cầu thủ Brazil, chưa bao giờ nổi tiếng về khả năng điều hành. Pochettino cũng chẳng hề có danh hiệu cụ thể gì. Vậy mà PSG lại sa thải HLV trưởng Thomas Tuchel, thay bằng Pochettino. Kết quả của mùa bóng ấy: Tuchel sang Chelsea và vô địch Champions League. Còn dân Pháp (tỷ lệ cao, theo một cuộc trưng cầu khi ấy) hân hoan thấy Lille truất phế PSG khỏi vị trí vô địch Ligue 1!

Vì không có đối thủ trong làng cầu quốc nội, PSG luôn dễ dàng vượt qua vòng bảng Champions League. Họ không phải chia sức, thậm chí có quyền chỉ dùng cầu thủ dự bị trước các trận đấu quan trọng ở Champions League. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, PSG thiếu tính cạnh tranh do quanh năm không phải đá quá nhiều trận khó.

Nhưng sức mạnh theo kiểu “lắp ghép” những Lionel Messi, Neymar, Mbappe, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Keylor Navas… trông rất buồn cười. Hoàn toàn không có gì đáng lưu ý về mặt chuyên môn nơi cái bộ sưu tập ấy. Toàn bộ tiền vệ đều chỉ ở mức tầm thường, dẫn đến sự khập khiễng và mất cân đối với hàng tiền đạo. Có đến 2 thủ môn giỏi, chẳng biết phải dùng ai. Trên hết, PSG không có HLV đáng tôn trọng về mặt năng lực, dù có rất nhiều nhân vật đầy quyền lực. Chủ tịch Al-Khelaifi có đường dây riêng để gọi thẳng vào phòng cầu thủ và chỉ đạo trước mỗi trận đấu! Pochettino không phải là HLV giỏi, nên ông mới chịu được cảnh này?

Bóng đá đỉnh cao mà có các đội “nhà giàu” như PSG thì cũng thêm phần vui nhộn. Nhưng, vui tới đây là vừa. Chỉ có mỗi “điều kiện”, PSG sẽ không bao giờ đủ tư cách tranh chấp ngôi sao ở Champions League.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.