Quán bún bò mỡ nổi lềnh bềnh, mở bán giờ lạ trong ‘hẻm núp hẻm’ Sài Gòn

11/03/2021 16:06 GMT+7

Quán bún bò núp hẻm ở quận 3, TP.HCM có 2 thứ rất lạ lùng: một là mở bán giờ lưng chừng (từ 14 giờ mỗi ngày) và hai là có món mỡ nổi – mới nghe đã thấy hơi “rùng mình”.

Theo lời giới thiệu, tôi tìm đến con hẻm 287/38 Nguyễn Đình Chiểu, P5, Q.3 để tìm đến quán bún bò cô Như, nơi nổi tiếng với món ăn mới nghe thôi đã thấy ngán: bún bò mỡ nổi.
Nồi nước lèo sôi ùng ục trên bếp khác hẳn với những tiệm bún bò khác ở chỗ, lớp mỡ nổi bồng bềnh phía trên rất lạ mắt. Khách ăn đến đâu múc đến đó, hết lại tiếp thêm tảng mỡ to rồi dùng muỗng xắt thành từng miếng nhỏ. Từ đầu hẻm, mùi mỡ thơm ngậy, theo mùi nước lèo cuốn chân thực khách tìm vào hẻm.
Ít thấy quán ăn nào lại mở vào cái giờ “lỡ cỡ” như vậy: 14 giờ - quá bữa trưa mà cũng chưa đến bữa chiều. Vậy mà khi có mặt, quán vẫn đông kín bàn, người người ra vào tấp nập, hai vợ chồng làm không kịp bán.

Dù bán giờ lỡ cỡ nhưng quán đông khách ngay từ khi mở bán

Lê Nam

Chị Phương Uyên, con gái bà Như (chủ quán bún bò Như) lý giải: “Quán phải mở từ 14 giờ chiều là vì buổi sáng ở đây có cái chợ nên không có chỗ để bán, cũng cũng không có chỗ để xe. Tầm này chợ đã tan rồi nên mới mở được”, chị Uyên lý giải thêm vì mẹ bán gần 30 năm nay nên có lượng khách ruột rất nhiều. Thậm chí, nhiều người nhớ món bún bò mỡ nổi của gia đình bà Như mà cố nhịn qua giờ trưa để chờ đến khi quán mở mới dùng bữa.
Cái duyên bán bún bò mỡ nổi còn gắn với cả con rể của bà Như là anh Lê Minh Mẫn. Anh chính là người đón khách ở quán, giới thiệu món ăn đồng thời “cảnh báo” khách đừng ăn quá nhiều mỡ kẻo tăng ký vù vù.

Miếng mỡ trong tô bún bò được chấm bùng sa tế vắt chanh pha nước mắm

Lê Nam

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh niềm nở giới thiệu: “Mỡ nổi có 2 loại, mỡ bò và mỡ heo. Mỡ bò khi nấu rất mềm, ăn béo, tan liền trong miệng, còn mỡ heo giòn giòn. Tùy theo khách, khách nào thích ăn béo và mềm thì mình lấy cho khách mỡ bò. Nếu khách thích ăn mỡ dai dai, gân gân thì mình sẽ bán mỡ heo. Nhưng đa số khách ăn mỡ bò nhiều hơn, đó là đặc sản quán mình”.
Anh Mẫn cũng thông tin, một nồi nước lèo như vậy thì tỉ lệ mỡ bò luôn chiếm 70%, mỡ heo chiếm 30%. “Trước đây mình có bán nhưng bán ít thôi. Sau này có nhiều khách đến ăn bún bò hay gọi thêm mỡ nổi nên mới bán thêm từ đó. Những bạn ăn cảm thấy ngon mới giới thiệu cho bạn này bạn kia. Mọi người truyền miệng nhau là quán này có bán mỡ nổi, từ đó bên mình mới bán nhiều mỡ nổi lên. Một ngày bán khoảng 3 kg mỡ nổi, trước đây bán 1 kg thôi”, anh Mẫn chia sẻ.

Trong một nồi nước lèo, mỡ bò luôn chiếm 70%, mỡ heo chiếm 30%

Lê Nam

Mỡ nổi ăn như thế nào? Vì sao khiến khách mê mẩn?

Chủ quán bún bò Như chia sẻ, có những khách đến đây gọi 2-3 chén mỡ nổi để ăn mà không chán. Đến như người bán còn thấy lo lắng vì sợ khách ăn nhiều quá sẽ… sợ, không dám ăn lại lần sau. “Khách ăn bao nhiêu cũng phục vụ, nhưng tôi cũng hay đùa là ăn nhiều sẽ tăng cân đấy. Ăn xong là chạy bộ mấy vòng mới giảm cân được, nhưng các bạn vẫn thích”, anh Mẫn nói. Vậy mỡ nổi có vị thế nào mà nhiều người lại mê mẩn đến vậy?

Mục sở thị món bún bò mỡ nổi cực kỳ lạ ở quận 3

Nồi nước lèo mỡ nổi lềnh bềnh mới nhìn đã thấy... ngán

Lê Nam

Bé Đẹp – một vị khách nữ ở Q.3 “nhất quyết” xin để tên như vậy khi được hỏi cảm nhận về món bún bò – mỡ nổi, “món ăn thương hiệu” của quán: “Miếng mỡ thơm mềm, khi ăn tan trong miệng rất sảng khoái. Mình chỉ ăn được một chén vì sợ mập nhưng ông xã ăn được tận hai chén”. Vừa nói, bé Đẹp vừa chỉ qua người chồng vừa bước ra từ tiệm bún bò, mặt mũi còn nhễ nhại mồ hôi vì ăn thêm quá nhiều ớt cộng với hơi nóng của tô bún bò.
Một chén mỡ nổi sẽ có một miếng mỡ heo, còn lại là mỡ bò, ăn kèm với nước lèo đậm đà. Nhưng để có hương vị thăng hoa tột đỉnh thì không thể thiếu công thức pha nước chấm. Anh chủ bưng ra một chén mắm pha loãng, thêm 2 muỗng cà phê sa tế ớt và vắt thêm lát chanh bên trên. Khuấy đều tất cả sẽ cho ra một chén nước chấm đúng điệu. Miếng mỡ giòn hòa quyện vào sa tế chanh ớt cay nồng, khi ăn tan ra trong miệng, tạo ra một cảm giác vừa thơm, vừa béo, lại mát mẻ sảng khoái.

Nhìn ngán là vậy nhưng với nhiều người, miếng mỡ trong tô bún lại gây ghiền

Lê Nam

Giá một tô bún bò đầy đủ ở quán là 38.000 đồng, phần mỡ được miễn phí. Tuy vậy, chủ quán cũng khuyên: “Mỡ nổi này phục vụ miễn phí cho khách, khách thích là quán cung cấp cho ăn thôi. Mỡ nổi mỗi lần mình ăn ít thôi, chứ ăn nhiều sẽ đâm ra ngán, sẽ không ngon, lần sau mình thích nữa ăn nữa sẽ ngon hơn”.
Quán bún bò Như mở từ 14 giờ đến 21 giờ mỗi ngày, từ khoảng 17 giờ đến 20 giờ là đông khách nhất. Bún bò Huế kiểu miền Nam bán ở khắp con đường, ngõ hẻm Sài Gòn, nhưng nếu muốn một lần thử cảm giác mới lạ, hãy đến bún bò Như, gọi thêm một chén mỡ chấm sa tế chanh giảm ngán, đảm bảo tô bún bò mỡ nổi sẽ thăng hoa hơn rất nhiều.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.