Quân hàm xanh trên miền băng giá

03/03/2022 07:09 GMT+7

Được thành lập ngày 29.3.1959, tới nay Đồn Biên phòng (BP) Xín Cái (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang ) đã trải qua gần 63 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành ở miền địa đầu Tổ quốc.

Đồn biên phòng Xín Cái

Với tên gọi ban đầu là Đồn Công an vũ trang Săm Pun, thời điểm ấy đơn vị có nhiệm vụ quản lý địa bàn của cả 4 xã Đồng Văn, Lũng Cú, Thượng Phùng và Xín Cái của H.Mèo Vạc, Hà Giang (nay đã thuộc 2 huyện và quản lý của 3 đồn Biên phòng) với đoạn biên giới dài 43 km.

Ngay từ ngày đầu thành lập, cán bộ chiến sĩ Đồn đã phải vừa xây dựng đơn vị, vừa phải đánh đổ tàn dư của chế độ phong kiến, đồng thời đập tan âm mưu cướp chính quyền của các đối tượng phản động, phỉ.

63 năm qua, các thế hệ cán bộ chiến sĩ BĐBP luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

ĐỘC LẬP

Sau ngày 30.4.1975, mặc dù đất nước đã thống nhất, nhưng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến rất phức tạp. Phía Trung Quốc tăng cường tung các toán gián điệp, thám báo sang đất ta, móc nối với bọn phản động cũ, tổ chức các hoạt động khiêu khích vũ trang, phá hoại gây thiệt hại cho nhân dân ta và tấn công xâm lược với quy mô lớn từ ngày 17.2.1979... Vượt qua mọi khó khăn gian khổ, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Đồn BP Xín Cái luôn kề vai sát cánh, dũng cảm chiến đấu, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu xâm lược - phá hoại của đối phương, chủ động đấu tranh chống xâm canh lấn chiến biên giới, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Do có thành tích chiến công đặc biệt xuất sắc, đồn BP Xín Cái đã được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều huân huy chương và mọi hình thức khen thưởng của các cấp các ngành.

'Có khi mấy tháng trời không có nắng để giặt phơi quần áo...'

Hiện nay, Đồn BP Xín Cái quản lý 2 xã Thượng Phùng và Xín Cái (H.Mèo Vạc) có đoạn biên giới dài hơn 24 km với 62 mốc chính và 10 mốc phụ. Đây là khu vực đặc biệt khó khăn, nhất là đường giao thông, phát triển cơ sở hạ tầng, đời sống kinh tế người dân và điều kiện khí hậu thời tiết.

Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy BĐBP Hà Giang (nguyên Chính trị viên Đồn BP Săm Pun - nay là Đồn BP Xín Cái) cho biết khí hậu địa bàn chia 2 mùa rõ rệt. Mùa hè (từ tháng 4 đến tháng 9), mưa nhiều hay gây ra sạt lở đường xá, ách tắc giao thông gây khó khăn cho việc đi lại, cơ động, vận chuyển hàng hóa. Mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau), nhiệt độ có khi xuống dưới 0oC, thường có sương mù, băng, tuyết, rét buốt ảnh hưởng đến tầm quan sát gây khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, phía đối diện thường lợi dụng để thực hiện các hoạt động như: Xâm canh, tuần tra, xâm nhập vũ trang vi phạm chủ quyền; kẻ xấu và các đối tượng thường lợi dụng câu kết với nhau để trộm cắp, buôn bán phụ nữ, chiếm đoạt trẻ em...

“Mùa đông, doanh trại đồn thường xuyên chìm trong sương mù băng giá. Có khi mấy tháng trời không có nắng để giặt phơi quần áo, nên bộ đội phải hơ trên bếp củi”, thượng tá Vũ Duy Quyết (nguyên đồn trưởng Đồn BP Săm Pun - nay là Đồn BP Xín Cái, năm 1996 - 2006) kể.

Liên tục trong hơn 2 năm qua, cán bộ chiến sĩ Đồn BP Xín Cái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid-19 với 9 tổ chốt cố định, lưu động và triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong 2 khu cách ly. Chỉ tính trong năm 2021, đồn BP Xín Cái đã phát hiện 401 vụ (2.904 người) nhập cảnh trái phép qua biên giới, bàn giao cơ quan chức năng huyện, tỉnh xử lý theo quy định.

Một số hình ảnh công tác của cán bộ chiến sĩ Đồn BP Xín Cái (BĐBP Hà Giang) do các PV Thanh Niên ghi lại, cuối tháng 2.2022.

Tổ tuần tra của Đồn BP Xín Cái vượt qua địa hình núi đá trong những ngày băng giá cuối tháng 2.2022

ĐỘC LẬP

Thiếu úy Phùng Văn Khánh, đội trưởng trinh sát là một trong nhiều cán bộ đang rất trẻ ở Đồn BP Xín Cái

ĐỘC LẬP

Giúp nhau vượt qua gian khó

ĐỘC LẬP

Quan sát, phát hiện nghi vấn ở khu vực đường biên

ĐỘC LẬP

Do địa hình núi đá cao phức tạp, nên hướng tuần tra có khi phải luồn dưới thung lũng nhỏ hẹp

MAI THANH HẢI

Hàng rào sắt và dây thép gai do phía Trung Quốc dựng bên phần đất của họ, chạy dọc đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc, nhìn từ chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch (mốc 485) thuộc Đồn BP Xín Cái

MAI THANH HẢI

Phương tiện cơ giới của Đồn BP Xín Cái làm nhiệm vụ dọc đường tuần tra biên giới, khi thời tiết hạ xuống - 3oC

MAI THANH HẢI

Chốt số 6 (mốc 450) của Đồn BP Xín Cái nằm chơ vơ giữa bãi đất trống, nên mọi mùa, bộ đội đều chịu đựng vất vả

MAI THANH HẢI

Binh nhất Hoàng Văn Ngọc, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch số 4 (mốc 465) của đồn biên phòng Xín Cái tách phần băng bám vào lá rau, để chuẩn bị nấu ăn

MAI THANH HẢI

Những ngày mùa đông, hầu hết vườn rau tăng gia của bộ đội Đồn BP Xín Cái bị hư hỏng do băng giá, sương muối

MAI THANH HẢI

Thiếu tá Nguyễn Văn Chủng (Chính trị viên phó, Đồn BP Xín Cái) thăm, kiểm tra, động viên bộ đội làm nhiệm vụ chốt chặn ở các địa bàn khó khăn

MAI THANH HẢI

Trung úy Đỗ Hữu Lâm (phải), đội trưởng đội vận động quần chúng, Đồn BP Xín Cái cùng người già ở thôn Sín Phìn Chư (X. Thượng Phùng) treo cờ Tổ quốc sau đợt băng giá

ĐỘC LẬP

Phút vui đùa của người lính xa nhà

MAI THANH HẢI

Tổ tuần tra của Đồn BP Xín Cái cắm cờ Tổ quốc trên điểm cao biên giới Xín Cái

MAI THANH HẢI

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.