Quặn lòng gia cảnh đáng thương của người phụ nữ bị xe ben tuột dốc cán chết

22/08/2020 12:22 GMT+7

Tại hiện trường, thi thể bà Cúc bị xe ben cán nát. Người dân xót thương người phụ nữ xấu số vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi 2 con thần kinh không ổn định. Rồi đây, 2 đứa con sẽ bấu víu vào ai để bước tiếp!

Hiện trường thảm thương

Vụ tai nạn xe ben cán chết người nói trên xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 21.8 trên Tỉnh lộ 725 đoạn qua cầu Đan Mạch (thuộc địa phận xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng).
Vào thời điểm trên, xe ben chở cát mang biển số 49C - 032.88 (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên Tỉnh lộ (TL725) theo hướng từ xã Tân Lâm (huyện Di Linh, Lâm Đồng) qua thị trấn Lộc Thắng (H.Bảo Lâm) khi lưu thông qua cầu Đan Mạch và đang leo dốc cao ở phía trước thì bị đứt thắng tuột dốc về phía sau tông dập nát đầu xe ô tô con do ông Dương Mạnh Hùng điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía sau.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe ben tiếp tục tuột dốc không phanh tông vào xe máy mang biển số 11F8 - 9145 do anh Phạm Tấn Nghĩa (20 tuổi, ngụ tại Thôn 9, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm) chở theo mẹ là bà Võ Thị Cúc (43 tuổi) đang lưu thông cùng chiều phía sau.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua cầu Đan Mạch trên Tỉnh lộ 725 (huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng) ách tắc hơn 3 giờ đồng hồ

ẢNH: T.D

Trong lúc xe ben tuột dốc va chạm với xe máy, anh Nghĩa đã kịp thời nhảy qua lề đường nên thoát nạn. Còn bà Cúc (mẹ anh Nghĩa) bị xe ben cán qua người kéo lê hơn 20 m trên đường tử vong tại chỗ.
Vụ tai nạn khiến giao thông trên Tỉnh lộ 725 (đoạn huyện Bảo Lâm đi xã Tân Lâm, huyện Di Linh) bị ách tắc cục bộ gần 3 giờ đồng hồ.
Hiện trường kinh hoàng của vụ tai nạn do xe gây ra khiến ai chứng kiến cũng phải rùng mình. Bà Võ Thị Cúc bị chiếc xe ben tuột dốc cán qua người kéo lê hơn 20 m chết thảm dưới gầm xe ben.
Chứng kiến cảnh những mọi người đưa thi thể bà Cúc cho vào quan tài khiến ai ai cũng quặn lòng, xót xa cho cái chết thảm thương của người phụ nữ xấu số.

Gia cảnh éo le

Đang chuẩn bị lo hậu sự cho bà Cúc, ông Dương Văn Tú (trưởng thôn 9, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm) nghẹn ngào: “Hoàn cảnh bà Cúc tội nghiệp lắm. Chồng bị bệnh hiểm nghèo đã mất cách đây hơn 2 năm. Một mình bà vừa làm mẹ, vừa làm cha nuôi 2 con. Tội lắm, 2 con của bà Cúc là Phạm Võ Tường Vy và Phạm Tấn Nghĩa đều đã lớn nhưng dại lắm. Cả 2 cháu đều có vấn đề về thần kinh, đặc biệt là cháu Nghĩa, nhìn lớn vậy nhưng không biết gì. Ai hỏi cũng cười thôi. Nên tất cả đều dựa vào bà Cúc. Giờ bà Cúc chết rồi, không biết rồi đây cuộc sống của 2 đứa con bà sẽ ra sao”.

Ô tô con bị tông dập nát phần đầu

ẢNH: T.D

Vì không được lanh lẹ, hoạt bát như bạn bè cùng trang lứa, nên 2 người con bà Cúc đều nghỉ học sớm. Nghĩa ở nhà phụ mẹ làm vườn kiếm cái ăn sống qua ngày. Còn Vy đỡ hơn anh, nên được người quen trong thôn cho đi phụ giúp quán ăn ở TP.HCM.
Theo ông Nguyễn Đình Gắn (Chủ tịch UBND xã Lộc Ngãi), hiện tại chính quyền và bà con hàng xóm đang chung tay lo hậu sự cho bà Cúc.
“Bà Cúc mất đi, chúng tôi rất lo lắng cho 2 con của bà. Cháu Vy còn đỡ hơn, nhưng cháu Nghĩa rồi đây cuộc sống không biết sẽ ra sao khi không còn bàn tay chăm sóc của mẹ. Tai nạn chẳng ai mong muốn, nhưng cái chết của bà Cúc quá thương tâm và để lại 2 đưa con khờ dại khiến ai cũng thắt quặn đáy lòng”, ông Gắn chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.