Quán nhạc Tơ Vàng - không gian của ký ức

Nguyên Vân
Nguyên Vân
15/07/2022 06:31 GMT+7

Trên con hẻm ngay trung tâm Q.1 (TP.HCM), có một không gian âm nhạc khiến những người xung quanh không thể không để mắt, bởi tuy không biểu diễn nhưng nơi đây lại là điểm hẹn của rất nhiều văn nghệ sĩ, nhất là ca nhạc sĩ các thế hệ.

Đó là những “gương mặt thân quen” với công chúng, như ca sĩ Elvis Phương, Như Quỳnh, Quang Dũng hay Quý Bình…; những tên tuổi được mến mộ qua các tác phẩm âm nhạc, điện ảnh như: nhạc sĩ Ngọc Sơn, Y Vũ, nhạc sĩ - ảo thuật gia Bảo Thu, Minh Nhiên, Hoài An, Võ Hoài Phúc, họa sĩ - nhà văn Đỗ Duy Ngọc, đạo diễn Phương Điền, nhà biên kịch Nguyễn Thiếu Hoàng… Và dù là văn nghệ sĩ lĩnh vực nào thì câu chuyện được gợi nhắc, sẻ chia từ không gian thi vị này luôn xoay quanh những “âm thanh ngày tháng cũ”. Đó cũng là những thanh âm mà Quán nhạc Tơ Vàng muốn tìm về, lưu giữ.

Các nhạc sĩ Ngọc Sơn, Hoài An, Hoài Phúc, Minh Nhiên… tại Quán nhạc Tơ Vàng

Lữ Đắc Long

“Tơ Vàng là tên một trung tâm băng nhạc trước 1975. Tôi mượn cái tên cũng là để kỷ niệm những năm đầu các cô chú ca nhạc sĩ thời đó đã khai sinh công nghệ băng đĩa nhạc”, nhạc sĩ Thái Thịnh (tác giả của những Duyên phận, Để nhớ một thời ta đã yêu…), người đã tạo nên điểm hẹn văn nghệ này, cho biết.

Cũng vì đã yêu thích từ bé nên sau này khi có điều kiện, Thái Thịnh đã tìm kiếm, sưu tầm và mua lại từng thiết bị mà nhiều người đã ngỡ là bỏ đi không còn dùng đến nữa. Anh cho biết thêm, cách đây vài năm, anh mua lại được từ người bạn ở Vũng Tàu một khối lượng lớn các thiết bị và băng đĩa xưa, rồi đưa về TP.HCM… để giờ đây, người mộ điệu có một Quán nhạc Tơ Vàng thật êm ả, ấm áp và ý vị. Với không gian này, người đã dành nhiều tâm sức gom góp, gầy dựng mong ước đó sẽ là nơi tìm lại tri âm, những ai chung sở thích có thể đến để cùng nghe nhạc xưa với thiết bị và băng đĩa còn tốt nhất có thể.

Ca sĩ Elvis Phương và chủ Quán nhạc Tơ Vàng

NSCC

Ca sĩ Elvis Phương cho biết, không chỉ đến Tơ Vàng để chia sẻ với “tâm hồn văn nghệ thuần túy” của Thái Thịnh, anh còn tặng quán nhạc những tạp chí Màn ảnh và Kịch ảnh năm 1970 - 1971 cùng những tuyển tập Nhạc trẻ lúc bấy giờ và cả những đĩa CD của anh. Thái Thịnh cũng không quên lưu lại chữ ký của Elvis Phương trên bìa cuốn băng Nhạc trẻ 1 - album đầu tiên của Elvis Phương với ban nhạc Phượng Hoàng do nhạc sĩ Ngọc Chánh tổ chức thực hiện, nay đã tròn nửa thế kỷ.

Cũng chính vì âm thanh ngày tháng cũ, nhiều nhạc sĩ cùng bạn đời của mình đã ghé thăm Tơ Vàng, để nhìn lại, nghe lại và kể lại cho nhau hoài niệm một thời - khi chính những nhạc sĩ trẻ ngày ấy viết nên các tình khúc và sản xuất những băng nhạc để đời mà hiện nay Tơ Vàng còn lưu giữ. Cũng từ góc quán trầm lặng của Tơ Vàng, nhạc sĩ Ngọc Sơn đã cho ra đời nhạc phẩm mới - Bên ly cà phê đắng cùng nhiều bản tình ca khác nữa, khi nơi đây đã “cho tôi sống lại một thời đầy kỷ niệm vàng son…”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.