Ra tòa vì cưỡng hiếp vị hôn thê nhiều lần khi nạn nhân đang ngủ

Khánh An
Khánh An
21/11/2022 16:21 GMT+7

Nạn nhân chỉ phát hiện mình bị cưỡng hiếp khi nghi ngờ vị hôn phu lừa dối và kiểm tra thư điện tử của người này thì thấy những đoạn phim liên quan.

Các công tố viên cho hay nạn nhân phát hiện 9 thư điện tử của bị cáo có các đoạn phim ghi lại cảnh cô bị vị hôn phu cưỡng hiếp khi đang ngủ

ảnh chụp màn hình the guardian

Tờ The Guardian ngày 21.11 đưa tin các công tố viên tại phiên tòa ở bang Victoria (Úc) cáo buộc một người đàn ông nhiều lần cưỡng hiếp vị hôn thê vào những lúc nạn nhân đang ngủ.

Trước đó, nghi ngờ vị hôn phu 34 tuổi lừa dối mình, người phụ nữ không nêu tên tại thành phố Melbourne đăng nhập vào tài khoản thư điện tử (email) của anh này và phát hiện những đoạn phim mình bị cưỡng hiếp.

Theo các công tố viên, nạn nhân phát hiện 9 thư điện tử do vị hôn phu gửi giữa hộp thư làm việc và thư cá nhân, trong đó cho thấy cảnh cô bị hiếp dâm khi đang ngủ.

Vào những giờ đầu ngày 19.9.2020, người này đã chạm vào cô, cởi quần áo và hiếp dâm cô. Thủ phạm còn quay phim lại cảnh tấn công tình dục khi cô đang ngủ vào tối hôm đó và vào sáng hôm sau, cũng như vào ngày 17.10.2020.

Một số đoạn phim chỉ vài giây nhưng có đoạn phim đến 12 phút. Người đàn ông mà cô tin tưởng trong mối quan hệ kéo dài hơn 2 năm thừa nhận đã cưỡng hiếp cô 7 lần và tấn công tình dục 21 lần mà cô không hay biết.

Danh tính của bị cáo và nạn nhân không công khai, nhưng cơ quan chức năng cho biết bị cáo là một thợ mộc 34 tuổi và đã có 2 con.

Vào ngày 20.11, bị cáo thừa nhận 3 tội danh tấn công tình dụng và 2 tội danh hiếp dâm. Dự kiến bị cáo sẽ lãnh mức án dành cho hành vi vi phạm nghiêm trọng về tình dục.

Nạn nhân cho biết cô cảm thấy tổn thương rất nhiều và kinh tởm khi người mình yêu đã phản bội đến mức độ như thế, đồng thời cảm thấy tức tối vì cô không biết điều đã xảy ra.

Cô nói rằng mình cảm thấy bị xúc phạm và xấu hổ, đồng thời thừa nhận bất công trong cảm xúc vì cô đã không làm gì sai. “Tôi không biết làm sao mình có thể tin tưởng nếu có quan hệ yêu đương với ai đó trong tương lai”, cô chia sẻ.

Cô còn đau buồn vì đánh mất mối quan hệ với 2 con của bị cáo và gia đình của anh này, những người mà cô đã xem như gia đình mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.